Đề nghị những ai có ý định chạy mất guốc mất dép ngày mai!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vespalx, 17/03/2008.

3335 người đang online, trong đó có 324 thành viên. 07:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 337 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. vespalx

    vespalx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị những ai có ý định chạy mất guốc mất dép ngày mai!

    Em xin đề nghị những ai có ý định chạy ngày mai vì sợ con số 450 điểm thành hiện thực thì để guốc dép ở nhà rồi hãy lên sàn. Hoặc có thể ủng hộ cho hai em bé dưới đây.
    Với mục tiêu: Không thể để guốc dép vương vãi lung tung trên sàn ngày mai

    Hai anh em chung một đôi dép đến trường


    Nhà nghèo, chỉ có một đôi dép trong khi hai anh em đều ở tuổi đến trường. Vậy là cậu anh học lớp 3 phải đi chân đất để nhường dép cho cô em lớp 2. Câu chuyện cảm động này từng được Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhắc đến trên diễn đàn Quốc hội.


    Nguyễn Trường Giang (9 tuổi) và Nguyễn Thị Kim Liên (8 tuổi) sinh ra trong gia đình nghèo ở xã Thạnh Tân, huyện Phước Tân, tỉnh Tiền Giang, thuộc vùng sông nước Cửu Long. Nhà có 6 anh chị em nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên 4 anh, chị lớn đều phải nghỉ học.

    Không có ruộng, ngày mùa bố mẹ em phải đi gặt thuê kiếm vài chục nghìn để lo cho 8 miệng ăn. Hết vụ lúa, bố mẹ Giang lại đi kéo cá dưới sông lấy "đồng ra đồng vào". Chuyện học hành của con, từ bút đến quyển sách, họ giao cả cho nhà trường.

    Ở cách trường gần 5 km nên để học được chữ, ngày ngày anh em Giang phải dậy từ 5h sáng, nhịn đói đi bộ tới lớp. Cậu anh chân đất đi trước, cô em mang dép lẽo đẽo theo sau. Mất cả tiếng đồng hồ và vượt qua 4 chiếc cầu, chúng mới đến được trường.

    "Hai đứa ham học lắm. Bảo ở nhà một ngày chúng cũng không chịu vì sợ cô rầy. Chúng học được tới lớp nào, gia đình sẽ cố gắng cho học đến lớp đó", anh Nguyễn Văn Gặt, bố Giang và Liên nói.

    Theo lời Hiệu trưởng Tiểu học xã Thạnh Tân, tỷ lệ học sinh khó khăn như Giang và Liên chiếm 2/3 tổng số học sinh toàn trường.

    Câu chuyện đôi dép của anh em Giang và Liên từng được Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhắc đến trên diễn đàn Quốc hội khi nói về khó khăn của học sinh ở vùng sâu, vùng xa. Người đứng đầu ngành giáo dục biết được câu chuyện cảm động này qua lời kể của một người vừa đi tặng quà cho học sinh ở Tiền Giang.

    "Tôi suy nghĩ đây là hoàn cảnh đáng được hỗ trợ và đã đề nghị Sở Giáo dục Tiền Giang tìm xem hai em học trường nào để tìm nhà tài trợ giúp đỡ ", Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nói.

    Sau khi câu chuyện này được nhiều người biết đến, anh em Giang đã nhận được sự giúp đỡ của một số người có tấm lòng hảo tâm. Trên chiếc xe đạp chung, con đường tới trường của hai đứa trẻ nghèo giờ đã trở nên ngắn lại. Giang mơ ước sau này trở thành ******* bắt tội phạm và còn Liên nuôi khao khát được làm cô giáo dạy.
    Từ ngày 17/3, những tấm gương hiếu học như của anh em Giang và Liên sẽ được giới thiệu trong chương trình "Thắp sáng tương lai" vào 21h35 tối thứ 2 hằng tuần trên kênh VTV1. Mỗi tấm gương trong chương trình này sẽ nhận được một suất học bổng trị giá 10 triệu đồng của ngân hàng Eximbank.

Chia sẻ trang này