Đêm hôm qua nằm nghe trẻ em nhà bên khóc ứ ngủ được. Sắp chia tay với một hộ hàng xóm tốt bụng vì po

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ThichMit, 13/04/2007.

2764 người đang online, trong đó có 41 thành viên. 02:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1766 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. ThichMit

    ThichMit Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    2
    Đêm hôm qua nằm nghe trẻ em nhà bên khóc ứ ngủ được. Sắp chia tay với một hộ hàng xóm tốt bụng vì portfolio sau: PMS, BBT, BF1 v

    Hàng xóm của tớ, một công dân tốt ngoài ba mươi tuổi có 1 vợ 1 con gái, một xưởng gỗ quy mô nhỏ, đã giao hết xí nghiệp cho thằng phó để quay sang buôn chứng. Hành trang: 1 cuốn cẩm nang đầu tư CK của thiên tài Buffet, 600 triệu VND và 2 cái đầu rất nóng, một của mình và 1 của vợ. Thời điểm bắt đầu vào vai nhà đầu tư: mùng 8 tết Đinh Hơi

    Danh mục đầu tư toàn hàng NGON và RẺ nhưng giờ đã có thể khẳng định là e''o BỔ tí nào: PMS, BBT, BF1, KHA etc. Cậu ta lý luận thế này: Các bác có nhiều đạn ghém thì bắn bò rừng. Em đạn cốm chỉ bắn chim thôi.

    Đêm qua hai vợ chồng cậu ta cãi nhau quá chừng. Sau hình như thoả hiệp được nên thấy im ắng. Nhưng đứa con gái 4 tuổi thì cứ khóc ngằn ngặt. Trẻ em linh cảm tốt lắm. Hình như cháu bé dự cảm được điều gì cay đắng sóng gió.

    Sáng nay gặp nhau ở quán phở Nam Định trước nhà, cậu ta than: em sắp bán ngôi nhà này, nhà đang được giá anh ạ. Bán để lấy tiền phát triển sản xuất.

    Tớ biết đằng sau lời giải thích đó có 1 sự thật khó nói.

    Các bác ơi, vì hạnh phúc của những tổ ấm mới thành hình, các bác đừng lên cơn hâm bán ra thêm nữa. Nhất là các penny chip. Với tỷ trọng vốn như hiện nay, các penny chip có giảm sàn hết thì index cũng chỉ xuống bảy tám điểm thôi. Bọn đại gia, KHOAI TÂY chỉ dòm ngó BC. Giảm sàn Penny là dân nghèo anh em ta tự thò tay bóp d. mình thôi. Thảm lắm.

  2. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Đã được thích:
    3
    Còn có chuyện vay nặng lãi để chơi cp , bi h ko trả được nên tự tử rùi. Chuyện bi thảm lắm ko kể làm gì.
  3. tonibeo

    tonibeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Đã được thích:
    0
    tự tử em chưa thấy. Nhưng bỏ việc thì nhiều. Lỗ 1 đống dek thiết đi làm nữa. Hàng ngày lỗ lãi cả chục triệu. Đi làm lương tháng 3 triệu => chán => nghỉ
  4. peo189

    peo189 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Đã được thích:
    1
  5. ta1174

    ta1174 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Đã được thích:
    0

    Ác thật ! bọn đại gia biết dân đen hay bon chen (sao ko bon chen được, thấy tiền ai mà ko ham) nên tung hứng, lừa lọc, rỉa từng miếng thịt trong bộ xương còm chỉ có một lớp da khô.
  6. ThichMit

    ThichMit Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    2
    Mỗi ngày mua bán có 2, 3 nghìn cp mà cứ dìm nhau giá sàn. Chán các bác tiểu thương nhà ta quá
  7. thanchetsovo1982

    thanchetsovo1982 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Đã được thích:
    1.140
    Ảm đạm quá, chẳng biết bao giờ mới lên được. Nhà nước ra chính sách điều chỉnh đi chứ
  8. thunt308

    thunt308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Theo các bác thì lỗi tại ai, ai kêu gào về TTCK nóng nhiều nhất, ai gây ra những điều này :D. Săp đến ngày bầu cử rồi, làm gì bây h. Có nên để TT đi xuống nữa không. Đúng là sau đợt này chỉ có những ông về hưu, bà bán xôi, anh công nhân vì thông tin chậm chạp và ..bị thiệt hại nặng nề hơn cả. Chia buồn, cả em nữa
  9. giaodichnhanh

    giaodichnhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng có giá của nó mà, CK giá cao lắm, muốn biết thì phải bán nhà để có thêm tí kiến thức đau khổ về nó.

    Đời là bể khổ
    Cuộc đời xô đẩy
    -> Ta sẽ đẩy đưa

    => đố thằng nào khiến em bán cp ra đấy, xem giá lên hay em đi xuống.... hix
  10. muadatbanre

    muadatbanre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Có điều an ủi là khi vợ chồng làm lành là dễ có thêm em bé lắm - chỉ sợ bác lại phải nghe trẻ em khóc đêm suốt

Chia sẻ trang này