Do thua chứng khoán, anh đã làm...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nambuna2, 22/01/2008.

2516 người đang online, trong đó có 363 thành viên. 08:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 536 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. nambuna2

    nambuna2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Đã được thích:
    0
    Do thua chứng khoán, anh đã làm...

    Thứ ba, 22/1/2008, 00:10 GMT+7 Bản để in Gửi cho bạn bè

    Gia đình nữ sinh bị tạt axít tiếp tục bị đe dọa

    Ngay sau khi mẹ bị tạt axít bị bỏng nặng khuôn mặt, hỏng một bên mắt, Ngọc, sinh viên 23 tuổi của một trường đại học ở TP HCM, nhận được điện thoại từ người đàn ông tự nhận là kẻ gây án với những lời lẽ lạnh lùng, đe dọa sẽ tiếp tục ra tay.
    > Một nữ sinh bị khủng bố liên tiếp

    Hiện Ngọc đang sống cùng ông bà ngoại đã ngoài 80 tuổi, bố mẹ và cậu em trai trong tâm trạng hoang mang, sợ hãi. Trao đổi với VnExpress, mẹ Ngọc cho biết gia đình bà đang tìm cách bán căn nhà ở quận Bình Thạch, để chạy trốn nếu kẻ sát nhân vẫn chưa bị bắt giữ.
    Căn nhà cấp 4 ngay mặt tiền đường, nơi gia đình cô Ngọc vẫn sống trong sợ hãi. Ảnh: Đ.Q.

    Sau lần bị tạt axít thứ hai, gia đình Ngọc đã phải bít kín các cửa sổ bằng gạch, thường xuyên đóng cửa nhà dù nhà ở mặt tiền đường. Ngôi nhà rất nhỏ, lợp bằng mái tôn, lụp xụp và tối, bị bít hai cửa sổ lại càng trở nên tối tăm. Cậu em trai của Ngọc định cưới vợ trong năm nay, nhưng trước tình cảnh của gia đình nên phải trì hoãn, không dám cưới.

    Chiều ngày 21/1, thượng tá Phan Hồng Khanh, phó trưởng ******* quận Bình Thạnh cho VnExpress biết, sau khi gia đình Ngọc bị tạt axít lần thứ 2, đầu tháng 11/2007 ******* quận đã khởi tố vụ án. Tuy nhiên, do không có thông tin về hung thủ, cũng như thiếu những chứng cứ tại hiện trường nên tới nay vẫn chưa tìm ra kẻ thủ ác.

    Ông Khanh cho hay, ngày 5/1, khi có một thanh niên gọi điện thoại tới nhà, gia đình Ngọc đã bố trí bắt quả tang người này gọi từ một bưu điện gần đó. Người thanh niên được giao ******* cùng với nội dung cuộc điện thoại đe dọa được ghi âm. Cơ quan ******* quận đã giữ anh ta một ngày để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan *******, anh ta đã thừa nhận việc gọi điện thoại nhưng không phải để de dọa gia đình Ngọc mà muốn Ngọc tới trường nói với các bạn trong lớp dừng việc trêu trọc anh ta về chuyện tình cảm với cô. Do thấy chứng cứ chưa đủ để buộc tội, nên cơ quan ******* đã cho gia đình bảo lãnh anh ta. Ông Khanh cũng cho biết thêm, người thanh niên này có bệnh án bị bệnh tâm thần.

    Khoảng một năm trước đây, bất ngờ một ca axít được tạt từ ngoài cửa sổ vào nhà Ngọc khi cả gia đình đang ăn cơm. Rất may, bố mẹ và Ngọc chỉ bị thương nhẹ. Lần thứ 2, vẫn với cách thức này, hung thủ đã hủy hoại cả khuôn mặt mẹ Ngọc khiến bà bị hỏng một bên mắt. Sau cả hai lần, cô sinh viên này đều nhận được điện thoại của một thanh niên, tự nhận là hung thủ và đe dọa sẽ tiếp tục hủy hoại cuộc đời Ngọc.

    Dưới đây là đoạn băng ghi âm cuộc nói chuyện của người tự nhận là hung thủ với Ngọc, trong băng anh nói rằng mình đã thua chứng khoán:

    Đức Quang

    http://media.vnexpress.net/MediaStore/Video/2008/01/19/cutghi_am.flv
    http://vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2008/01/3B9FE8CC/


    Được nambuna2 sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 22/01/2008

Chia sẻ trang này