Đôi lời nhắn nhủ chân tình tới những nhà đầu tư

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by binhminh46dd, Jul 2, 2008.

2683 người đang online, trong đó có 1073 thành viên. 10:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. binhminh46dd

    binhminh46dd Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 9, 2007
    Likes Received:
    0
    Đôi lời nhắn nhủ chân tình tới những nhà đầu tư

    Chào các bạn,
    Vậy là thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực hơn khi các thông tin vĩ mô mới được công bố là khá tích cực và hiện tại đang tạo cho nhiều nhà đầu tư tự tin hơn vào những ngày tươi sáng trở lại của thị trường trong giai đoạn kế tiếp khi những lo toan trăn trở đang dần được thay thế bằng sự tham lam và kỳ vọng của những người đã mất rất nhiều tiền cùng lớp nhà đầu tư mới đã bắt đầu quan tâm tới thị trường chứng khoán.
    Thời gian sụt giảm vừa qua cho nhiều nhà đầu tư trong đó có tôi và các bạn những kinh nghiệm xương máu. May mắn thay tôi cũng là một người trong số rất nhiều người trên diễn đàn này đã bắt đúng điểm đáy của thị trường và phần lớn đã thu lại được chút ít thành quả của năm 2006 và năm 2007. Tuy nhiên điều may mắn lớn nhất đó là chúng ta những người ở lại còn chiến đấu và còn niềm tin vào tương lai của thị trường chứng khoán Việt Nam.
    Việc đại hội đảng sắp diễn ra trong tháng 7 là động lực giúp thị trường tăng lên bền vững, Thủ tướng và các bộ ngành đang nổ lực kìm hãm lạm phát và tìm kiếm nguồn đầu tư từ Hoa Kỳ anh em, mọi cố gắng đó tôi chắc rằng tất cả các thành viên của diễn đàn này đều cảm nhận và suy luận được, vậy chúng ta phải làm sao để hợp sức cùng những người đang vì sự tốt đẹp của đất nước này cứu vãn một nền kinh tế thị trường còn non trẻ và nhiều tiềm năng.
    Tôi biết rằng tất cả chúng ta ai cũng cho rằng số tiền của mình là rất bé, không thấm vào đâu so với cái thị trường này trong khi tất cả mọi người ai cũng phải lo cho vấn đề cơm áo gạo tiền của mình, nhiều người lúc này đang trăn trở với câu hỏi: Liệu thị trường này còn tăng được bao lâu ? liệu có còn sự sụt giảm kinh hoàng như giai đoạn vừa rồi nữa không ?..v.v? Với hàng tá các câu hỏi trăn trở như vậy liệu có được bao nhiêu con người có thể đăt ra câu hỏi: Ta có thể làm được gì cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Tôi là người thuộc tầng lớp hậu sinh chưa trải qua thời kỳ những năm 90-94 của thập kỷ trước tuy nhiên có được may mắn thông qua truyền thông và được những bậc tiền bối chia sẻ kinh nghiệm vì vậy tôi hiểu rõ và sâu sắc về sự mất mát to lớn nếu như nền kinh tế thị trường mở của chúng ta bị sụp đổ như thập niên trước đã từng xảy ra cũng chỉ vì lạm phát và sự lũng đoạn thị trường. Từ khi thủ tướng Dũng lên chúng ta đã nhận được rất nhiều các thành quả to lớn từ việc mở cửa thị trường tự do, thị trường chứng khoán lên ngôi từ sự hội nhập WTO, hội nghị thượng đỉnh OPEC, và gần đây nhất Việt Nam là thành viên bảo an Liên Hiệp Quốc?v.v.. biết bao nhiêu sự kỳ vọng hứa hẹn một tương lai tốt đẹp cho những người con đất Việt. Nếu như chúng ta không thực hiện được như cam kết hội nhập WTO đã ký kết, các doanh nghiệp không thực hiện thành công tiến độ IPO chắc chắn Việt Nam sẽ bị gạt ra khỏi danh sách các nước WTO và nhiều tổ chức uy tín khác mà chúng ta đang hướng tới, vậy khi đó không chỉ thế hệ chúng ta bị tụt hậu mà con cháu chúng ta cũng không thể có cuộc sống ấm no sung túc được. Vậy giờ đây câu hỏi đặt ra là chúng ta có thể làm được gì, và cách làm như thế nào ?
    Đã có nhiều lúc tôi cảm thấy chán vô cùng khi thị trường cứ liên tục sụt giảm không thể cưỡng lại... sự sụt giảm này đã đưa Việt Nam sánh ngang cùng Thái Lan và là hai thị trường tồi tệ nhất, nhiều nhà đầu tư đã ngậm đắng nuôt cay bán cổ phiếu và chấp nhận mất tới 70-80% giá trị đầu tư ban đầu. Đau đớn hơn không ít người đã phá sản hoàn toàn khi dùng cổ phiếu mua được để cầm cố trong giai đoạn năm 2007 và đã bị các công ty chứng khoán và ngân hàng thanh lý.
    Trước vô vàn những sự mất mát to lớn, tôi và nhiều nhà đầu tư đã không nhìn nhận chi tiết và tỉnh táo hơn đã tham lam bắt đáy với tâm lý lướt sóng T+ tuy nhiên chính sự tham lam và liều lĩnh không những cướp đi của chúng ta một phần không nhỏ số tiền đang có mà còn làm ảnh hưởng tồi tệ tới thị trường chứng khoán của đất nước chúng ta. Nếu như thị trường suy thoái và kinh tế Việt Nam tồi tệ thì chúng ta sẽ phải hỗ thẹn với các thế hệ sau này vì sự tham lam và mù quáng của những cá nhân mang trong mình sự bon chen nhỏ bé.
    Lịch sử đấu tranh gian khổ của thế hệ cha ông chúng ta là vì mục đích mang đến sự tốt đẹp và phồn vinh cho các thế hệ mai sau, là người con tiếp bước các thế hệ vĩ đại của đất nước này tôi tin rằng trong dòng máu của tất cả mọi người đều có sự tự hào thiêng liêng của một dân tộc anh hùng đang tìm đường vượt lên sau những mất mát to lớn của chiến tranh. Nhiệm vụ và trách nhiệm cũng như quyền lợi đang đặt lên vai các thế hệ đầu trong giai đoạn đổi mới kinh tế do vậy chúng ta phải đoàn kết lại để cùng tạo nên sức mạnh, tất cả mọi người chỉ là một viên ghạch nhỏ bé nhưng nếu đoàn kết lại chúng ta sẽ có 300 ngàn tài khoản tương đương 300 ngàn viên ghạch? đủ để xây lên một toà lâu đài kiên cố thêu dệt nên những chuyện cổ tích của những giấc mơ cho thế hệ con cháu mai sau. Hãy gác sự tham lam nhỏ bé lại để tìm tới những thành quả to lớn hơn từ sự hồi phục tuyệt vời của thị trường chứng khoán. Hãy đoàn kết lại các anh em, chỉ có như vậy thị trường mới tăng trưởng bền vững. Nếu tất cả chúng ta cùng gom tiền mua vào và không bán tháo cổ phiếu của mình thì tôi tin rằng thị trường chứng khoán Việt Nam cuối năm nay sẽ lên khắp các mặt báo của các phương tiện truyền thông lớn như ?oReuters, bloomberg, CNN, BBC?v.v?).
    Mỗi người đang cầm cổ phiếu và có ý định bán ra thì hãy cân nhắc, nếu như bạn đang cầm cổ phiếu mà chưa quá cần tiền thì bạn hãy giữ lại vì bạn chắc chắn rằng có rất rất nhiều người cũng đang góp sức và có niềm tin vào sự tăng trưởng của một đất nước đang phát triển và còn rất nhiều tiềm năng? hãy chung sức góp phần nhỏ bé của mình để ủng hộ chính phủ và cứu vãn chính tương lai của nhiều những thế hệ mai sau.

    [​IMG]
  2. access_x2hx

    access_x2hx Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jan 8, 2004
    Likes Received:
    0
    thế chung quy bác muốn nói j , nhìn cái bài của bác mà phát khiếp éo dám đọc nữa .Thế theo bác nên mua hay bán ??????????
  3. binhminh46dd

    binhminh46dd Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 9, 2007
    Likes Received:
    0
    Bác đã không có thời gian để đọc sự chi tiết thì nói vắn tắt e rằng bác chưa hẳn đã hiểu.
  4. bluesky196

    bluesky196 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 4, 2007
    Likes Received:
    0
  5. binhminh46dd

    binhminh46dd Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 9, 2007
    Likes Received:
    0
    [​IMG]
  6. titi2008

    titi2008 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jan 1, 2008
    Likes Received:
    0
    Khiếp, bài viết công phu thật
    Để viết được bài này có lẽ phải mất cả buổi mất.
    Em thấy bài viết hay quá. In ra được nguyên trang A4, đọc đi đọc lại mấy lần rồi cho 2 đứa cháu ở nhà đang học ở trường Tây cùng đọc.
    Nhưng mà ... nhà em chẳng ai hiểu ý nghĩa của nó bác ạ.
  7. cucngu

    cucngu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 17, 2008
    Likes Received:
    595
    ối giời,
    đọc bài của kụ binhminh mà hỉu được thì các bác bán nhà từ lâu rồi.
  8. binhminh46dd

    binhminh46dd Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 9, 2007
    Likes Received:
    0
    Phần lớn các cổ phiếu lúc này đã rất rẻ... việc mua vào chính là quan điểm sáng suốt.
  9. sunglasses

    sunglasses Thành viên tích cực

    Joined:
    Jun 8, 2008
    Likes Received:
    6
    Dài dòng quá , chăng hiểu gì hết.
  10. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 14, 2007
    Likes Received:
    3
    Pác phân tích biểu đồ nghe ghê quá ! Cao thủ ??? Thế như thế nào là tích lũy, như thế nào là phân phối !

Share This Page