DTC-Giật mình nhìn lại......

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi costela62, 18/08/2008.

4490 người đang online, trong đó có 487 thành viên. 20:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 676 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. costela62

    costela62 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Đã được thích:
    0
    DTC-Giật mình nhìn lại......

    ( Quả thật hôm nay nhìn DTC lầm lũi đạt giá 118.000 mà choáng, cứ tưởng nhìn nhầm. )


    -----------TÂM SỰ CỦA MỘT HÒN ĐẤT--------

    Em chỉ là một hòn đất --- lặng lẽ, cục mịch, hiền lành ra đi từ ruộng vườn quê em, lạc bước vào Ha ---chốn kinh kì phồn hoa, ngập tràn những Vua, Hậu, Hoàng tử, Công chúa, chân dài, chân ngắn........
    Có những ngày đầu năm 07, kinh đô nóng bỏng đón chào những tỉ phú nào là điện lạnh, thuỷ sản, bánh kẹo , ngân hàng, chứng khoán, rồi cả khoáng sản , cáp treo dầu ăn ---REE,SAM,STB,HAP, SSI, MPC,BMC, TAC ......được nhân lên bằng những tờ giấy trước đó em tưởng là giấy thải. Chẳng ai thèm để ý đến những hòn đất. Rồi tháng 8/07, kinh đô lại tưng bừng khi dải Sông Đà cuộn sóng xô về với bao dũng sĩ S99,SD7,SDA......... , em càng xấu hổ thu mình tham chiếu cả vài chục phiên , không ......thèm nhả ra 1 lô giao dịch. Chẳng ai buồn để ý đến em, cũng như 3-4 bạn em (HLY, BHV, DAC, VTS,TLT đến từ các vùng đất khác nhau ). Mùa thu năm ấy, người bạn đến từ đất Tổ (TLT) bỗng vươn mình bật dậy, chân dài ra, sánh vai với các dũng sĩ Sông Đà, em nghĩ phận mình hẩm hiu, càng im lìm thở dài.....

    --- Sau cái Tết 2008 này , tháng 3-tháng 4, phố phường kinh kì đỏ máu, các người hùng tỉ phú dần dần trở về triệu phú và có nguy cơ phải tìm đến túp lều rách nát trên đê. Ai nấy thất sắc, lo âu. Em phải tự cứu mình, cùng họ nhà em tự đứng lên chống lại phận hèn đeo đẳng. Tháng 4 năm nay cả họ nhà em lập kì tích------đi ngược xu thế, được bao người chào đón, trọng vọng, thật đổi đời, cái tên Họ Nhà Gạch được nhắc đến từ đó, âu yếm hơn. Kinh đô cả thèm, chóng chán, họ nhà em lại bị quên lãng lần nữa khi cái lão già VNI cứ..... cụt dần, cụt dần, nghe doạ là sẽ cut sát gốc về 100.

    --Tất cả tưởng chừng đã đến Ngày Tận Thế.

    Vậy mà giữa tháng 6, bà Tiên đi Mỹ với chiếc đũa thần xuất hiện. Kinh kì hồi sinh. Cả thiên hạ lại thi nhau tâng bốc các Vua, Hâu, Hoàng tử ,Công chúa, các em này chân dài, em kia chân sắp dài........Em biết rồi, xã hội bình đẳng, phải kéo Họ Nhà Gạch chúng iem lên ngang tầm chân dài, chân ngắn.......... Ấy thế mà đám con người chen chúc kia nhất định chỉ gọi chúng em là: Họ Gạch, dù chúng em vẫn lặng lẽ mang đến lợi nhuận ( chỉ sơ tính trong tròn 1 tháng nay ) 50%-70%--- như em và em DAC,VTS đây là 100%, có kém cạnh gì cái lão VSP đang được tôn vinh là Vua, là Hoàng Đế đâu. Chúng iem chẳng bao giờ cần mua sắm tàu bè to nhỏ, chẳng biết đến sông biển, cho thuê mướn là gì.

    Chúng iem mãi mãi chỉ là Hòn Đất để đóng gạch quê mình.
    Hu...... hu........ hu........

    [




    Được costela62 sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 18/08/2008
  2. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    HỌ nhà gạch quá khủng mà lên tàu cũng khó ! Quả là siêu nhiên !
  3. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Đã được thích:
    312
    Tôi là người dìu em từ 33.5 lên 45.6 rồi bỏ lại em ở đó

    Cuộc đời xoay vần với gái một con DAC 28.5, rồi bà đầm già HLY 45 mà quên mất em đang tuổi hồi xuân

    Khi tỉnh cơn mê mới ngộ ra rằng chung thủy với em sẽ được nhiều hơn mấy lần lướt lát

    Than ôi ! Em bây giờ như xa một tầm tay !
  4. costela62

    costela62 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, đúng là nick phân- bò- ái- ái có một thời PR cho DTC. Lâu nay không thấy nhắc gì đến, bbà lại tưởng vẫn giữ em nó nên sướng quá không thốt nên lời ?
  5. duonghn279

    duonghn279 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Đã được thích:
    0
    DTC sắp điều chỉnh rồi bà bà ơi. Bà bà nhớ theo dõi kỹ để còn nhảy kịp đó.
  6. costela62

    costela62 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Đã được thích:
    0
    --Hi, 100% điều chỉnh là phải. Nhưng em nó sắp tăng vốn.
    --Đợt sóng này bbà chẳng chú ý đến 1 viên gạch nào. Chỉ là lâu lâu không để ý, hôm nay nhìn nhanh trên bảng GD chợt thấy DTC... 60.118.3.1,400 . Lại nghĩ là DTC giá 60 chứ, còn kêu với cô bạn là cao thế. Cô bạn bảo nhìn lại đê...........ngạc nhiên chưa ? Đúng là choáng quá. Khủng thật.
    --Chúc mừng cổ đông Họ Gạch.
  7. Kunken

    Kunken Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Cháu đuổi theo em chân dài này từ lúc 66 mà không lên được. Hôm nay có vài người đạt kỳ vọng với DTC đã xả. Nhìn lên bảng còn dư 400 cổ Ce. Cháu định đưa em nó về nhưng sau lại thôi. Được một lát thì em ấy bay tiếp.
    Chúc bà bà ngon lành với DTC nhé. Mai mà có ai xả cháu mua thử 100 cho nó có cảm giác chắc nịch của họ nhà Gạch
  8. anhtumlm

    anhtumlm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Hì...hì...Mua từ giá 33 vẫn vứt đấy...Chẳng động chạm gì...
    Có khi lần này lên 200% thật....
  9. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.567
    nếu giờ tính theo lợi nhuận kỳ vọng thì HLY là số 1, DAC số 2 ...
  10. loncon2003

    loncon2003 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Đã được thích:
    852
    Bao giờ VTS cũng được thế nhỉ? Ước gì........ Ngày mai 53.8 rồi.....

Chia sẻ trang này