Dù ai nói ngả nói nghiêng. Lòng ta vẫn vững như kiềng Dow Jones!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi muataochin, 14/04/2009.

4426 người đang online, trong đó có 348 thành viên. 07:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 855 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. muataochin

    muataochin Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Đã được thích:
    1.209
    Dù ai nói ngả nói nghiêng. Lòng ta vẫn vững như kiềng Dow Jones!

    Các bác ạ! Chưa bao giờ em thấy vững tin và ấm cúng như lần này. Mặc kệ các bác oánh lên oánh xuống, ra ra vào vào, chốt này chốt nọ, em vẫn đứng im từ khi VNI Index 235 tới giờ không nhảy nhót...

    Ra là thế này: Em cứ xác định lấy Dow Jones mốc 8000 làm điểm tựa lưng, chân phải đi dép MB, chân trái đi tông VSP, còn 2 tay chả dùng vào việc gì thỉnh thoảng lướt THT THB TLC... cho xôm tụ. Nhờ sự kiên định mà em bắt đầu có lãi với MB (tính từ 2006 đến giờ), sắp sửa ăn ra với một đống VSP lăn chốt (mua 38). Mấy cổ phiếu tỉnh lẻ họ T ra ra vào vào cũng giúp em KFC đều đặn hàng ngày....

    Em xin cảm ơn Thủ tướng NTD đã cho ra chương trình hỗ trợ tín dụng, cảm ơn Goldman Sach cho ra báo cáo Q1 lãi, MB kế hoạch tạm ứng cổ tức lên tận 10% (nhờ đó mà nhà ĐT thêm tin tưởng vào TT). Đặc biệt xin cảm ơn đứa chị gái con bé gọi thằng bạn = anh rể (mà em đang quan hệ tình cảm) đã không ngần ngại rót vốn giúp em đảo nợ thành công và tồn tại cho đến tận hôm nay.

    THANK YOU! MERCI & ARIKATO!

Chia sẻ trang này