Đừng ru nhau ngủ nữa, hãy nhìn thẳng vào sự thật ....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tinhdonphuong_82, 09/04/2008.

3194 người đang online, trong đó có 300 thành viên. 06:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1757 lượt đọc và 18 bài trả lời
  1. tinhdonphuong_82

    tinhdonphuong_82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Đã được thích:
    0
    Đừng ru nhau ngủ nữa, hãy nhìn thẳng vào sự thật ....

    Em không phải là chim lợn, tài khoản của em toàn cổ không hà, nhưng em bi quan lắm ...
    - ưTình hình thế giới: Em cảm giác như kiểu hồi quang phản chiếu, tức là gượng lại một vài kỳ rồi tắt cái phụp một cái ý cho dù FED đang cuống cuồng hãm phanh suy thoái, có vẻ như "liều thuốc" của Phét đã gần như giảm tác dụng. Các biện pháp hiện nay như là "gãi ngứa" đối với nền kinh tế đang đà đi xuống ( http://dautuchungkhoan.com/Chung-Khoan/2007/10/34723.OTC ). Chưa năm nào thấy được mức độ ảnh hưởng của nền kinh tế rõ rệt nhất như năm nay, người ta chú tâm nhiều hơn đến sự biến động kinh tế thế giới, cụ thể là Mẽo và Châu Âu, Châu Á cũng đóng góp sự có mặt của Hồng Kông, "Haiseng", "Nickêy", Hàn Xẻng, ... và vô tình người ta quên đi cái phát triển nội tại của mỗi doanh nghiệp ( tốt xấu đều giảm tuốt)
    -ư Tình hình trong nước: Cũng chẳng sáng sủa gì hơn khi CP đang điên đầu với lạm phát mặc dù vẫn leo lẻo nào là kềm chế, nào là đây là lúc múc, nào là sẽ có biện pháp đồng bộ, "gói" giải pháp ... em và chắc là các bác cũng đã chán ngấy cái kiểu thấy thị trường đi xuống là y như rằng có mấy thằng ngu ngu tự nhiên nhảy ra xổ vài câu vô nghĩa đại loại như " không thiếu tiền vì có thể in được" hay là "sẽ sẽ có giải pháp, sẽ sẽ bàn bạc ", ăn nói như bọn thiểu năng mới ra lò tâm thần vậy. Được thế mấy chú ăn như mèo nói leo như rồng cuốn cứ thế bám vào mà hô hào anh em lao vào chỗ chết. Nào là thị trường up, nào là thị trường lên ... up up, lên lên cái nồn ý ... cứ mỗi lần như vậy là lõm mấy hơn chục phần trym. ****.
    - Các bác đừng mơ ngủ nữa, chúng ta hãy hiểu đúng bản chất của thị trường đi.
    - Tại sao thị trường năm 2007 up kinh như vậy: đơn giản là vì nó còn quá nhỏ, ít công ty niêm yết, cổ phiếu toàn đặc quánh, chưa phát hành thêm, chưa thưởng bằng cổ phiếu ... bị dồn nén và bùng phát là chuyện đương nhiên . Thị truờng năm nay có gì khác ??? Vâng, thưa các bác: Cổ nhiều như quân nguyên, hết chia chác rồi thưởng rồi phát hành thêm đến méo mặt, chưa kể mỗi ngày đã có vài chú nôp dơn xin niêm yết, vài tháng lại có mấy con khủng long ngồi cái uỵch vào thị trường thì làm sao mà lên nổi. Chúng ta hãy chấp nhận một mặt bằng giá mới, mặt bằng giá của năm 2008, và VNI tối đa 600 là so với tất cả các Công ty niêm yết trên sàn là bình thường. Đừng mơ mộng hão huyền nó trở về thời hoàng kim, muốn được như thế thì cần phải có thời gian tích lũy ít thì cũng phải mất vài năm.
    - Một tin đang buồn nữa là LÃI SUẤT CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG TĂNG MẠNH. Em đố bác nào đi vay đâu với lãi suất là 1,5%/tháng. Bây giờ bét nhất cũng là 1,7%. Như thế nghĩa là sao ?? Nghĩa là Ngân hàng đang thiếu xiền và luôn luôn trong trạng thái nhăm nhe chờ giải chấp và có cơ hội là ỉa luôn không phải ngợi.
    Vì sao ngân hàng lại mong giải chấp ?? Nó giải quyết được 02 vấn đề : Một, thanh khoản, ngân hàng đang bị đe dọa bởi tính thanh khoản cực kém, tiền không có sẵn nên lúc nào cũng trong tình trạng khan hiếm tiền mặt ( hiện tại bên NH em cho vay là tạm ngừng, khách hàng trả nợ được bao nhiêu thì cho vay bấy nhiêu thôi). Hai, là giải quyết được mối lo nợ quá hạn không đủ tiêu chuẩn. Tâm lý thằng ngân hàng nào cũng thế, nếu thị trường có chết thì tao là người chết sau cùng, nên kiểu gì cũng phải đòi tiền về đầu tiên.
    -Em chỉ mong các bác tỉnh táo để có cái nhìn sáng suốt thôi chứ thời buổi loạn lạc, thông tin trùng trùng điệp điệp như ma trận thế này, chỉ mong được có những người vừa có tâm, vừa có tầm để dẫn dắt anh em khỏi chết, đấy là tâm nguyện của em.
    - Chính vì những lý do trên mà ngày mai em sẽ tiễn biệt vài em cổ phiếu mà em gắn bó trong suốt gần năm qua (em bị lỗ chổng vó) nhưng thôi còn nước còn tát. Khi nào bên em cho giải ngân bình thường em sẽ mua vào. Chúc các bác lên tàu mạnh khỏe và nhớ đợi em ở nhà ga tiếp theo. [r2)
  2. tinhdonphuong_82

    tinhdonphuong_82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ cho đến ngày mai ?? Có lẽ là sẽ giảm một cách từ từ rồi tuột cái đoẹt một phát. Dự kiến giảm khoảng 2,5 -4 point. Hy vọng là dự đoán của em bị sai ...
  3. Chapi2007

    Chapi2007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Đã được thích:
    0

    Tôi cũng nghĩ như thế một thời gian trước.
    Có thể nói với các lờ đờ:

    "Giờ thì anh hứa để làm gì,
    Đã không còn lại gì? hehe

    Nhưng vấn đề bây giờ là giá cũng đã thấp quá rồi. Và quan trọng là biên độ. Biên độ hiện nay thực ra là thuận lợi cho thị trường để tái cơ cấu danh mục.

    Chúc vui
  4. nhathuoconline

    nhathuoconline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Đã được thích:
    0
    bác này có vẻ giống bác binhminh nhỉ, hay là 1 vậy ?
  5. Chapi2007

    Chapi2007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Đã được thích:
    0

    Quyết không phải đâu nhé.

    Cảm ơn vì đã nhắc nhở.
  6. Chapi2007

    Chapi2007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là không có gì mới cả,

    Nhưng biên độ, nó là một cái chặn về hành chính.

    Tôi cũng lo về vĩ mô, nhưng biên độ như vậy, cứ xuống lại ngăn, cho nên khỏi phải vẽ PTKT nữa.
  7. tinhdonphuong_82

    tinhdonphuong_82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Đã được thích:
    0
    Giống cái lèo, bác đừng có đoán bậy bạ linh tinh để em mang tiếng. Bực cái là lời nói thật luôn chướng tai.
    Nói thật là biên độ chỉ là giải pháp tạm thời, là cái "neo" để kéo VNI hình thức trong ngắn hạn. Ai cũng hiểu là khi "thả" biên độ ra thì thị trường sẽ lao dốc thẳng đứng. Đừng đổ tại này nọ nữa, nhìn vào bản chất của thị trường kia. Thị trường bây giờ là cháo loãng của hầu hết các Công ty (chỉ hầu hết thôi nhé) và nó cần có thời gian để luồng tiền đổ vào đấy đầu tư có hiệu quả nói nôm na là tiêu hóa hết số vốn ấy một cách có ích nhất. Ai cũng hiểu nhưng hầu như ai cũng "vô tình cố ý" không hiểu.
    Em trình còi chưa phân tích được giá trị nó là quá thấp hay quá cao nhưng có một điều em hiểu được rằng giá trị của cổ phiếu nằm ở tiềm năng nội tại của nó. Đánh giá được cái đấy thì quả khó, bác nào chỉ giúp em với.
    Em không ph Đương nhiên là những lời em nói sẽ không làm hài lòng những bác đang mong mỏi thị trường lên, có gì không phải, em xin các bác hai chữ ĐẠI Xá. Em không phải là cái loại nói một đằng, làm một nẻo hay chym lợn gì cả, chỉ dám là một người mua bán bình thường đưa ra những cảm xúc và suy nghĩ của mình thôi nên mong các bác ủng hộ chia sẻ quan điểm với em chứ đừng chưởi em (có chưởi thì cũng nói rõ lý do) và cho em hai chữ bình yên
  8. corebanking

    corebanking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng xác nhận là lãi suất cho vay hiện tại ở mức cao. Bên mình tối thiểu là 1,8 rồi, cả trung hạn lẫn ngắn hạn. Mình cũng chỉ hóng hớt nhưng cũng được biết tình hình lãi suất liên ngân hàng còn căng thẳng hơn nhiều, đã đến khoảng 20% vào đầu giờ chiều nay rồi ( tin này thì chưa biết thực hư thế nào). Chỗ mình còn củ chuối là ban tín dụng duyệt rồi nhưng chưa chắc có tiền giải ngân cho khách hàng còn bắt người ta chờ nữa cơ.
    Còn nắm khá nhiều cổ, nằm im nhưng cũng lo lắm. Nhưng vẫn hy vọng mai lên tiếp vì biên độ hẹp nên Ngân hàng có giải chấp cũng chẳng ăn thua và khách hàng cũng chẳng chịu như vậy đâu trừ những người đang hết hạn và bỏ của chạy lấy người thôi.
  9. Chapi2007

    Chapi2007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Đã được thích:
    0
    - Hôm nay, KLGD giảm chứng tỏ cầu cũng không được như mong đợi. Mấy hôm trước, cầu dư thế, mà chỉ hôm qua hôm nay đã bay rồi. Cho thấy tâm lý người mua vẫn chưa tin tưởng thị trường up.
    - Bán là những người đã có lãi từ hôm đáy. Tôi e rằng, vì biên độ hẹp hơn, nên HO chẳng qua chưa bán quá nhiều. Ngày mai, kia, rất có thể HO cũng xả ra.

    - Tuy vậy, ngắn hạn thì khó nói. Chỉ trông chờ, trung hạn (tính tháng). Đó là lời em ở công ty CK nói.
  10. tinhdonphuong_82

    tinhdonphuong_82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Đã được thích:
    0
    Thực ra bác cũng biết vấn đề nằm ở chỗ khi biên độ là 1, 2% thì thị trường có lên đến chục phiên hay hay chục phiên cũng chỉ bằng 2 - 4 phiên giảm sàn với biên độ thông thường. Mà thực ra đã có rất nhiều mã giảm sàn (có cả cổ tốt lẫn xấu) hơn chục phiên rồi. Điều đáng ngờ nhất là em lo là có đối tượng (cá nhân hoặc tổ chức liên kết) tìm cách kích giá lên bằng cách đưa cầu ảo vào những phiên có biên độ ngắn rồi nhờ báo chí tấn công gây sức ép đòi tăng biên độ (đương nhiên là bọn nó gom hàng trước đó). Bác cũng biết là cầu rất nhiều nhưng khớp được rất ít, vấn đề là ở chỗ đó, điều này sẽ tạo tâm lý cho bà con mới muốn lao vào vì tin rằng thị trường đã ở đáy (có thể nó ở đáy thật) nhưng khi tăng biên độ lên thì bà con nhà mình chết sặc tiết. Thôi thì em tự bảo vệ mình trước khi trông chờ người khác cứu giúp hoặc coi như em sẽ sai lầm vào ngày mai khi bán cổ đi vậy. Và khi thị trường giảm thì em sẽ mua vào coi như bình quân giá. Chỉ là quan điểm của riêng em thôi, em thực sự mong được chia sẻ quan điểm chứ không phải vào nói linh tinh chửi bới vớ vẩn vài câu vô nghĩa.

Chia sẻ trang này