Em lạy các bác nào dám mua CTG tham chiếu ngày hôm nay

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phanducminh, 16/07/2009.

6482 người đang online, trong đó có 624 thành viên. 22:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 411 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. phanducminh

    phanducminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Đã được thích:
    0
    Em lạy các bác nào dám mua CTG tham chiếu ngày hôm nay

    Giá 50 thì cũng vào loại đứng đầu trong các ngân hàng niêm yết rồi, trong khi các chỉ số CTG thì cũng làng nhàng, tỷ lệ nợ xấu thì còn khá cao so với ACB hay STB
    Bác nào mua tham chiếu 50 ngày hôm nay em cũng xếp vào loại anh hùng, sánh ngang Phan Đình Giót với La Văn Cầu.
    Giá 40 thì là tạm được
  2. phanducminh

    phanducminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Đã được thích:
    0
    Giá 40 vẫn còn khá cao với giá trị của CTG
    Theo em khả năng còn sàn 2 phiên nữa, vì số lượng cổ phiếu lưu ký sẽ về trong 1-2 ngày tới.
    Chết cười với bác nào hô sẽ lên đến 86
    Thời buổi khó khăn, ăn 50% là ấm rồi, các bác cứ muốn đạp lên trên đầu lên cổ người khác thì
  3. kepbi2008

    kepbi2008 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đọc bài " Xin chúc mừng cổ đông CTG - Cái tát cho những kẻ thèm ăn đạo đức giả" mà buồn cười quá ngã lăn từ trên ghế xuống đất trẹo luôn tay trái.

    Thực ra thì tỷ lệ nợ xấu của *** Thối Ghê là thấp nhất trong hệ thống NH vì các bạn cũng biết Incombank là NH Nhà nước, phong cách phục vụ thì "nguyên tắc cứng nhắc" vì vậy mà hiệu quả làm sao bằng với STB chứ đừng nói đến VCB. Nhưng điều quan trọng là đa số nhà đầu tư đâu có gắn bó lâu dài nên tỷ lệ nợ xấu tuy của các NH khác cao hơn hẳn so với CTG nhưng cũng chả thành vấn đề jì, chứ cái loại vừa đái vừa dòm thì làm ăn jề

    anh Hùng( chủ tịchHĐQT CTG) có nghị quyết CBCNV ko bán, ho ho, nó cứ bán đấy (nó bán thì đuổi việc nó ah, nói nghe ko thể ngửi được) mà nó bán thật anh Hùng bảo giá phải 8 chấm, mia, 4 chấm bố cũng bán( lãi 100% ko bán nó lại bảo là thiếu muối iốt )

    Hôm qua tát vào mặt nó, hôm nay nó đập cả viên gạch vào mắt
    May hôm qua trẹo tay trái vẫn viết đc lệnh bán sàn

Chia sẻ trang này