Gặp sao !!!! sợ quá, hắn phán như thánh sống.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi damecks96, 27/11/2010.

3208 người đang online, trong đó có 79 thành viên. 05:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4517 lượt đọc và 52 bài trả lời
  1. damecks96

    damecks96 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Đã được thích:
    2.606
    Hôm nay gặp 1 "siêu sao chứng". Hắn bảo: magin nhiều, vẫn chết. vì TT chỉ cần đ/c 2-3 phiên liên tục,
    magin fải em upsót tỉ lệ 1:2 thôi,chả gần toi à???
    Từ nay đến hết q1 2011 Index còn lên xuống vài lần quanh 420-500 rồi giât cục một mạch đến q3 2011 đến trên tầm 700.
    Vừa chê chú em " mơ mộng",hắn đã nói: Đại ca nhớ không, tháng 4/2008 lãi suất cao chót vót,ai cũng nghĩ Index chăc về 100 đến nơi thì bỗng dung, từ giữa 5/2008, CK 2 sàn rùng rùng chuyển động và tính đến cuối t8/2008, sau gần 4 tháng , CK tăng TB hơn 2,5 lần!!!
    Từ nay đến cuối 12, các peny hót thay nhau tăng dù HNX lên hay xuống trong biên độ hẹp!
    Phán như thánh, ghê qua, nhưng chờ xem trứoc khi phán ai,chửi ai vây!
  2. bachcolo

    bachcolo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    97
    420-500 cũng lồi mồm rồi. Kiếm ít vốn đợi sóng 700[:D]
  3. damecks96

    damecks96 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Đã được thích:
    2.606
    Thì ai còn tiền còn CP chả mong thế!
  4. tiengiay

    tiengiay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/05/2010
    Đã được thích:
    0
    kiếm tý thế nào,vào hàng nóng +margin kiếm 50-100% tk như chơi ấy chứ.
  5. Nasdaq1806

    Nasdaq1806 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    0
    oánh dấu chờ xem thế nào, đầu năm em có xem bói thấy thầy phán cuối năm chứng/trứng sẽ tăng giá bất kể loại nào. Em là em không tin lắm, cách nay mấy hôm đi ăn vịt lộn với mấy đứa bạn, giật mình khi thấy giá tăng thấy kinh, cách nay 1-2 tháng giá 4500d/trái, bây giờ là 6000d/trái, em bán tín bán nghi, hôm sau xin vợ đi chợ để thị sát xem thế nào, sau một hồi hỏi giá các loại trứng từ trứng ngan, trứng ngỗng, trứng gà, trứng vịt...tất tần tật đều tăng chóng mặt, thật quá bất ngờ, thầy này công nhận phán đúng thật, chính vì thế em lại càng tin chứng khoán cuối năm cũng không đến nỗi nào. Tầm 450-500 là khả thi lắm:-":-":-".
  6. Fky

    Fky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2010
    Đã được thích:
    0
    đã thế *** bán chác gì nữa...cho tủ cuối năm 11 700 lôi ra bán lấy xèng gái gú:)):))
  7. damecks96

    damecks96 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Đã được thích:
    2.606
    Vừa cafe về với hắn.
    tôi bảo: chú nói làm anh cả đêm đ ngủ được. nghiêm túc đấy chứ??
    Nó bảo tôi thế này: CP cảnh báo bong bóng, liệu có nhiêm túc???
    Rồi hắn tiếp:: Mẹ! các anh đánh bóng thì theo bạch tuộc,đánh đề thì theo tin nhắn. Em thì luôn ăn lẩu bạch tuộc. Vậy anh không tin em hơn con Paul à???"
    Bó tay với bố này!!!
    Thôi dù sao thì CP, ở các mức giá này, bán bớt gì gì đó,gom tiền, làm tí, chờ thánh phán vậy!!
  8. damecks96

    damecks96 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Đã được thích:
    2.606
    Vậy còn mỗi " chứng" giấy chưa tăng nhỉ
  9. saohacden

    saohacden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    0
  10. chaytoekhoi

    chaytoekhoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    2008 tăng là do kích cầu gần 400k tỷ, giờ chẳng hiểu tiền đi đâu hết, đòi nợ toàn khất lần ^:)^

Chia sẻ trang này