"Giá như được chết đi một lúc" .... để quên lạm phát và lệ rơi vì chứng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lechieuthu, 31/03/2011.

4132 người đang online, trong đó có 427 thành viên. 10:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 319 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. lechieuthu

    lechieuthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Giá như được chết đi một lúc
    Chắc bình yên hơn một giấc ngủ dài
    Nếu được xuống địa ngục thì càng tốt
    Lên thiêng đàng sợ chả gặp ai

    Giá như được chết đi một lúc
    Tỉnh dậy xem người ta khóc hay cười
    Và xem thử mình sẽ cười hay khóc
    Làm ma có sướng hơn làm người ?

    Giá như được chết đi một lúc
    Nằm im cho cuộc sống nhỏ tuôn trào
    Nếu người ta tống ngay vào nhà xác
    Cứ thế mà chết cóng cũng chẳng sao
  2. nuoclua

    nuoclua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Khổ ải!

    Hãy đi qua nó đừng né tránh nó

    Có khổ có đấu tranh, đấu tranh với xã hội đấu tranh với bản thân.

    Bác đọc cuốn này đi

    Những người khốn khổ (Les Misérables) là tiểu thuyết của văn hào Pháp Victor Hugo, được xuất bản năm 1862
  3. b2b-stock

    b2b-stock Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2010
    Đã được thích:
    0
    Chài, tâm trạng thía. :)

    Sống trong dục chết vùi trong dục
    Những trái tim như cục than chì...

Chia sẻ trang này