Giấc mơ kỳ lạ ...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phudu2, 13/05/2010.

3879 người đang online, trong đó có 175 thành viên. 00:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1686 lượt đọc và 30 bài trả lời
  1. phudu2

    phudu2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    143
    Tôi thấy mình lạc tới một nơi rất lạ , một nơi tôi chưa từng đến. Nơi này núi ko cao nhưng thanh nhã, nước không sâu mà trong suốt, đất không rộng nhưng bằng phẳng, rừng không lớn nhưng rậm rạp. Vượn hạc quấn quýt, thông trúc um tùm ngắm mãi không chán. Bỗng nhiên thấy một người râu tóc bạc trắng, sống áo rểnh rang chống gậy từ phía trước bước lại. Ở cái đất ngoạ long lại tự nhiên xuất hiện một kẻ kỳ dị, tôi thấy lạ nên mon men tới chào .
    - Chào cụ ạ ! cụ đi đâu mà cũng lạc tới đây ?
    - Cụ cái thèng cha mài , taaaa .. là bụt đây .:-w
    - Ặc ặc ! có thật ko ạ ? con đang mơ hay sao ???
    - Phải chính ta là ông già noel da vàng đây. Con đang mơ , đây là giấc mơ giàu có. Hàng ngày, hàng giờ có ko biết bao người Việt Nam các con mơ giấc mơ này, người ta mơ cả ban đêm, mơ cả trong giấc ngủ trưa vội vàng, nhiều người không ngủ cũng mơ nữa ... Họ đều trẻ trung, sung mãn và đầy nhiệt huyết như con cả.
    - Ôi ! sung sướng wa , bụt có biết bụt là thần tượng của em đấy nhé. Bụt ơiiiii ! em muốn ...
    - Người VN các ngươi đều giống nhau cả, vừa gặp là muốn ngay đc. Ta sẽ không cho nhà ngươi điều ước nào cả, chỉ có dâm bụt mới làm như thế. Bất cứ ai muốn sung túc đều phải bỏ công sức của mình ra. KHÔNG CÓ GÌ LÀ FREE CẢ ... ;))
    - Bụt không biết đấy thôi, em đã vất vả nhiều lắm rồi chứ. Nhưng mà hình như em có họ với cả chị Dậu, HU HU HU ...
    - Thôi , nín nín ..
    - hu hu hu..
    - NÍNNNNN [r37)]
    - Vâng, em nín. Thế bụt ko giúp em thì bụt ra đây làm gì.
    - Ta tới đây để giúp con. nhưng ta sẽ làm theo cách của ta. Hầu hết những đứa tới đây đều xin ta một con lô để giải quyết vấn đề sung túc. Nhà nguơi cũng thế chăng ???
    - Dạ ! Không . Em không đề lô gì cả. Em là người có tính cách hoàn toàn khác, nhí nhảnh yêu đời, thích đi dạo dưới mưa và yêu màu xanh, kết màu tìm, cực ghét màu đỏ bụt ạ.
    - [-) tao té giờ ... thế mày muốn gì ?
    - Dạ ! xin bụt phím cho con một mã cổ phiếu để em làm giàu ạ. Mã nào cở bản thật tốt, ngành nghề tiềm năng, làm ăn có lãi, đc nhiều tai to mặt nhớn để ý, quan trọng là phải ăn lồi mồm cơ ạ.
    - Thôi đc, tao giải quyết nhanh cho mày kẻo sắp hết giờ hành chính. Con hãy lắng tai nghe thật kỹ, ta chỉ nói một lần thôi đấy nhớ. Đây là một mã cực đẹp, không những đáp ứng đc đủ các tiêu chí của con mà nó còn hơn thế, đường giá mới đánh nhau với cả bollinger dưới, con múc vào lúc này là đẹp , con ..
    - Trời [-)! bụt biết cả phân tích kỹ thuật cơ ạ ?
    - Đừng có ngắt lời tao, nhìn đồ thị giá của nó đã có những thời cực kỳ huy hoàng nhưng sắp tới còn huy hoàng hơn. Vào là ăn ngay chứ bụt ko mách cho mày mấy con hàng lởm chờ cả tháng mà chưa thấy gì ... Nhưng mà ...
    - Nhưng sao ạ ? Bụt nói nhanh đi, sắp sáng rồi Bụt ?
    - Tao có điều kiện, hầu hết mọi người đều không phân biệt đc giữa ông già Noel với Bụt. Ông già Noel thì làm không công, còn bụt thì không ...
    - Dạ dạ ! Em biết rồi, nếu đc sẽ hậu tạ bụt. Nhanh đi Bụt
    - Ừ thái độ của con như thế là tốt, ta cũng ko cần hậu tạ. Chẳng là ... ta có thằng cháu 50 đời, nó làm Broker ở FPTS , con hãy qua đó mà đánh quả coi như trả ơn ta ...
    - Em sẽ qua, em sẽ qua . Nói mau đi bụt ..
    Ò Ó O o ooo ...
    Em mới mơ tới đó thì tỉnh mất các bác ạ :(( Cố nhắm mắt ngủ lại mà ko tài nào làm gì đc. Thôi , các bác vào xem ủng hộ em nha. Nhớ bấm thank Bụt một cái để tối em về còn mơ tiếp ngày mai post [r2)]
  2. minhnhi2

    minhnhi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Đã được thích:
    0
    [:p][:p]
  3. minhnhi2

    minhnhi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Bất cứ ai muốn sung túc đều phải bỏ công sức của mình ra. KHÔNG CÓ GÌ LÀ FREE CẢ ... ;))
  4. minhnhi2

    minhnhi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Đã được thích:
    0
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  5. hunhq

    hunhq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/04/2010
    Đã được thích:
    119
    bùn thúi xanh ruột tím gan đỏ cả trym vậy mà cũng hài vãi nhễ...........dù sao cũng thư giản ...thank nhé
  6. phudu2

    phudu2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    143
    Mời các bác vào thư giãn. Chơi chứng cả đời, cơ hội đi lại đến quan trọng là giữ đc cái tinh thần và sức khỏe các bác nhỉ.
  7. phudu2

    phudu2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    143
    Xanh xanh đỏ đỏ lên mãi thì phải điều chỉnh để rồi ... lên tiếp. Có ai mà cửng mãi đc đâu các bác ;)). Em thấy khối lượng vẫn ổn định vầy là điều đánh mừng rồi. Vì ngày mai tươi sáng =D>
  8. JsLivermore

    JsLivermore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Dài quá bác ạ ...
  9. Benten2005

    Benten2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2010
    Đã được thích:
    0
  10. zzs225

    zzs225 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2010
    Đã được thích:
    103
    1 hình thức Marketing của FPTS......











    thô thiển>:)

Chia sẻ trang này