Giấc Mơ Tỷ Phú và Những Cái Xác Không Hồn!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phamlai, 15/04/2010.

3116 người đang online, trong đó có 54 thành viên. 06:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 144 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. phamlai

    phamlai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Tôi là một broker của một công ty chứng khoán có tiếng, theo thói quen hàng ngày tôi thường đến công ty từ rất sớm. Mỗi sáng đến công ty tôi rất ngạc nhiên khi chưa đến 8 giờ sáng mà đã thấy một số nhà đầu tư đã ngồi tại sàn và chăm chú ngồi đọc cái gì đó trên màn hình máy tính. Họ đang chứa đựng một giấc mơ tỷ phú trong ngày một ngày hai trên sàn chứng khoán, vì vậy họ lao vào đầu tư như một con thiêu thân. Họ không có nhiều vốn xong khi xem tần suất giao dịch của họ thì bạn có thể thấy họ quay vòng đồng vốn của họ một cách tối đa. Mỗi khi có chứng khoán trong tài khoản thì ngay lập tức như bản năng mách bảo họ sẽ tính ngay đến phần lãi/ lỗ mà khoản đầu tư đó đem lại rồi đưa ra quyết định bán ngay cổ phiếu đó để chuyển sang mua cổ phiếu khác mà họ cho là tiềm năng hơn. Thời gian cứ trôi đi, những nhà đầu tư kia lãi rất nhiều nhưng sau một năm tổng kết lại thì họ lại thấy là tài khoản của mình đang nhỏ dần lại. vậy tại sao lại có chuyện đó xẩy ra? Tôi không biết câu trả lời chính xác nhưng có một điều khẳng định được là chính vì ước mơ tỷ phú của họ đã đẩy họ đến tình thế không quan tâm đến công việc chính của họ bên cạnh đó với thói quen lướt sóng ngắn của họ đã đem lại cho họ nhiều lợi nhuận nhưng họ không bao giờ tránh được những chu kỳ giảm giá cổ phiếu.

Chia sẻ trang này