Giải lao vote cho A.Thăng đê....

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi hoatimbanglang, 01/11/2011.

2831 người đang online, trong đó có 49 thành viên. 05:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 448 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com


    Mời các bác vào vote cho A. Thăng (xin phép mod nhé).


    Hoan hô đồng chí Đinh La

    Thăng làm bộ trưởng dân ta được nhờ.

    Con đi học sớm tinh mơ

    Bố mẹ về nhà, trời đã tối thui.

    Đường quang, hè thoáng tuyệt vời

    (Cấm xe cấm cộ ai người còn đi).

    Ai lớ ngớ, trảm tức thì

    Tốc độ dự án sẽ phi … như rùa.

    Người dân sung sướng như mơ

    Có tiền có của tha hồ đánh gôn..

    Quan chức ở Bộ giao thông

    Ngày ngày đến Bộ ngồi mong … giờ về.

    Bao giờ chùa … ngập lá đa

    Quan tham thất thế, dân ta sẽ giàu
    .
  2. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Chủ thớt chữi khéo thật hay .
    Vote hay là mắng ? Giỏi tài xì pam !
    Chê bai thì dễ hơn làm ...
    Làm rồi mới thấy hết tham chức quyền !
    Có quyền thì sẽ có tiền ...
    Có tiền thì sẽ có tiên mà xài !
    Xài đêm rồi lại xài ngày ...
    Ngồi chưa nóng chổ bay ngay vào tù !
    Tham nhiều quá hoá thành ngu !
    Đừng tham đừng nhũng thì tù vắng tanh !

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"
  3. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Hoả lỏ đã hoá Hotel.
    Sân golf đất rộng xây nên Hoả lò!!!!
  4. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Bác Thăng Ý rộng, Đồ cao
    Cái Tâm, cái Huyết, cái nào cũng to.
    Dám Xanh Chín chẳng so đo,
    Dám đi xe buýt, không lo tắc đường.
    Nhìn Bác mà thấy thương thương
    Trông như thợ, trên công trường DẦU KHI. (Dầu khí)

    =D>=D>=D>=D>=D>
  5. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
  6. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
  7. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    ...........Nhìn Bác mà thấy thương thương
    Trông như thợ, trên công trường DẦU KHI. (Dầu khí)
    =D>=D>=D>=D>=D>[/QUOTE]

    Ai mắng bác chỉ cười khi
    Nếu ai nịnh bác có khi ăn đòn
    Nhiều lúc tính bác rất hung
    Thấy có tham nhũng, chưởng tung ra liền.
    Như vị tướng trước trận tiền
    Hai tay hai súng, một mình một ngưa (ngựa).
    Giặc là một lũ a dua
    Gặp bác tắt điện như rùa cụp đuôi.
    Nếu không tham nhũng thì thôi
    Nếu ai tham nhũng, bác chơi tới cùng.
    Khi Đà nẵng, lúc Hàng không
    Chủ đầu tư lẫn thi công giật mình.
    Lái xe buýt, sợ thất kinh
    Trên xe thấy bác tưởng mình gặp ma.
    Hành khách từ trẻ đến già
    Được đi cùng bác hết là dân đen.
    Nhiệm kỳ được mấy mươi niên
    Không tranh thủ chiến, bác liền thành dân.......
    =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>


    Nào, mời các bác vote tiếp cho bác Thăng.:-bd:-bd:-bd
  8. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    ... Nhiệm kỳ được mấy mươi niên
    Không tranh thủ chiến, bác liền thành dân.......
    =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>


    ... Nước ta chỉ có một mình
    Bác làm bộ trưởng có phần hơi tre.
    Ngày xưa, nói ít người nghe
    Bây giờ chửa nói kẻ nghe rầm rầm ...



    Mời các bác tiếp nào.:-bd:-bd:-bd
  9. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Ngày xưa, nói ít người nghe
    Bây giờ chửa nói kẻ nghe rầm rầm ...

    ...Ngày xưa trông bác bình thường [-(
    Bây giờ trông bác có phần hơi oai! \:D/
    Ngày xưa thỉnh thoảng ra ngoài[-X
    Bác đi xe buýt chẳng ai nói gì. :-w
    Soát vé đến, bác lẩn đi :)>-
    Riêng về khoản trốn, bác thì hơn em. ^:)^
  10. 687968

    687968 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa bác chửa lắm tiền
    Mua vé xe buýt bác thường hay quên
    Bây giừ trong túi nhìu xiền
    Bác đi xe buýt bảo đang vi hành.
    Bác là bác bộ trưởng Thăng
    Nếu em không nhầm bác họ Đinh La


    :)):)):)):)):))
    Hì hì.... góp vui tí nha.​

Chia sẻ trang này