1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Giải trí cao - Thêm một anh sư đội lốt phỉ báng Phật giáo nhất bộ nhất bái với đám ma cô xã hội đen

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi papabull, 17/08/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
738 người đang online, trong đó có 295 thành viên. 13:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 9089 lượt đọc và 87 bài trả lời
  1. papabull

    papabull Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2011
    Đã được thích:
    21
    =)) Việt Nam đã có bước tiến hóa cao trên con đường côn đồ của những người có quyền từ thế tục cho đến cõi tâm linh. Chúng bay dám mượn danh Phật để đánh người à? ^:)^

    [​IMG]

    [​IMG]

    (GDVN) - Sáng nay (17/8), Đại đức Thích Tâm Mẫn đã về tới địa phận huyện Tiên Du, Bắc Ninh trong hành trình “nhất bộ nhất bái”. Dù gặp mưa khá lớn trên đường, trang phục ướt sũng nước nhưng Đại đức Thích Tâm Mẫn vẫn không hề ngưng bước. Nhưng điều khiến nhiều người bất bình và khó hiểu là nhóm người mặt mũi bặm trợn đi bên cạnh nhà sư này sẵn sàng dùng dùi cui và nắm đấm để ngăn không cho người dân gần vị sư. Một người dân địa phương không may "phạm húy" khi muốn gần nhà sư đã bị đánh vỡ đầu trong sáng nay.

    Sáng 17/8/2012, Đại đức Thích Tâm Mẫn đã về tới địa phận huyện Tiên Du, Bắc Ninh trong hành trình “nhất bộ nhất bái”. Dù gặp mưa khá lớn trên đường, trang phục ướt sũng nước nhưng Đại đức Thích Tâm Mẫn và các đệ tử của mình vẫn không hề ngưng bước.

    Trên quốc lộ 1A, đoạn đi qua huyện Tiên Du, hàng trăm Phật tử địa phương đã giăng kín hai bên đường để đồng hành cùng vị sư này.

    Nhưng, đi bên cạnh nhà sư là những người để đầu cạo trọc, mặc thường phục, xăm trổ ở tay và có nhiều hành vi không đẹp mắt.

    Họ cấm không cho người dân quay phim, chụp ảnh Đại đức Thích Tâm Mẫn.

    Dùng dùi cui và "nắm đấm" để dẹp đường và hộ tống.

    Không may, anh Nguyễn Văn Cường (trú tại xã Liên Mão, Tiên Du) đã bị đám đệ tử hộ tống nhà sư đánh chảy máu đầu.

    Trong ảnh: Anh Cường đang ngồi kể cho bà con địa phương nghe chuyện bị nhóm đi bên cạnh nhà sư đánh chảy máu đầu.

    Theo lời anh Cường, khi đang cùng những người dân khác quan sát nhà sư từ xa, anh thấy một số người dân bị đám người "hộ tống" Đại đức Thích Tâm Mẫn đánh, anh đã lại gần khuyên can và hỏi lý do. Ngay sau đó, anh bị khoảng 5 người xông vào đấm và đánh bằng dùi cui khiến đầu anh bị chảy máu.

    Khoảng 10h30', Đại đức Thích Tâm Mẫn tạm dừng hành trình. Ngay lập tức, một đệ tử đưa mũ bảo hiểm, chở nhà sư đi. Người dân địa phương truyền tai nhau về ý nghĩa tốt đẹp của hành trình nhất bộ nhát bái. Tuy nhiên, họ cũng bất ngờ và bàn tán xôn xao về những hành động khó hiểu của nhóm người "hộ tống".


    http://www.baomoi.com/Home/ThoiSu/g...uoc-lay-mot-lay-danh-nguoi-vo-dau/9127494.epi

    http://www.baomoi.com/Home/GiaoDuc/...y-tung-chuong-nem-mu-coi-tren-pho/8987502.epi
  2. mrarsbn

    mrarsbn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Đã được thích:
    0
    Em lạy cả thầy lẫn trò ^:)^^:)^^:)^^:)^
  3. papabull

    papabull Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2011
    Đã được thích:
    21
    Chiếc áo không làm nên thầy tu.

    Mình từng ngồi nhậu với 1 tay sư sinh năm 75 ở nhà hàng trung quốc chỗ ngọc khánh, là bạn thời bé với 1 ông anh kết nghĩa của mình. Lúc đó khoảng 2004, 2005 trẻ măng đã trụ trì 1 chùa, phóng Mẹc ầm ầm, tác phong cũng không ra sư lắm.

    Cách đây chừng vài tháng, có đứa bạn kể đi lễ chùa, vì là chùa quen nên 1 thằng sư ở đó gạ gẫm sinh con cho thầy rồi thầy nuôi. :-ss

    Vãi chưởng với nhiều đám sư thời nay. Mình tin thuyết nhà Phật là tiệm cận nhất với khoa học, tin vào sự vô cực của đấng tạo hóa, ngộ ra sự hư vô của vạn vật, nhưng không theo kiểu đám sư thế tục như thế này. Nhất bộ nhất bái mà đánh người. ^:)^
  4. nguyenhaanh

    nguyenhaanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Đã được thích:
    15
    Mô phật mô phật không hiểu nổi các kim cương hộ pháp lại nặng tay thế với thí chủ
  5. BOEING777_01

    BOEING777_01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2012
    Đã được thích:
    0
    Đánh người ta be bét máu~X
  6. A_O_E

    A_O_E Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2012
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu, sao không tịnh tâm tu ở chùa, bày vẽ thế này để làm gì
  7. BuiDucLong

    BuiDucLong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    977
    Nhà sư hiếp dâm thai phụ ở Gia Lai


    Đọc báo Gia Lai – ”Xong việc, hắn đắp chăn cho tôi và sau khi ra ngoài, còn nói thêm ‘Con nghỉ ngơi nhé’”, nạn nhân Phương kể lại.

    Vì đang mang thai hai tháng nên sáng 26/7, chị Phương (23 tuổi, ở Gia Lai) và chồng đến tịnh xá Ngọc Yên (TP Pleiku, Gia Lai) để lễ phật cầu sức khỏe cho con. Hành lễ đến 12h, các phật tử nghỉ ăn trưa. Sau bữa chay và nghỉ ngơi, họ lại ra đại điện. Lúc này, vì bị nghén nên chị Phương nằm lại bên trong.
    Anh Quang biết sức khỏe của vợ yếu nên đã đóng cửa phòng và theo đoàn phật tử ra ngoài. Khi anh đi được chừng 15 phút, sư Thắng bước vào. Ông này hỏi thăm chị Phương và ngỏ ý muốn bắt mạch giúp, rồi đi lấy máy đo nhịp tim, luồn tay vào áo chị Phương để… kiểm tra sức khỏe cho chị.
    “Vì nghĩ sư Thắng là người tu hành, có lòng tốt khám bệnh giúp người nghèo nên tôi chẳng nghĩ ngợi gì. Nhưng khi sư Thắng sờ soạng ngực mình, tôi giật mình hất tay ông ta ra. Đến lúc này, ông ta bắt đầu bộc lộ bản chất ‘sư hổ mang’. Ông ta tự cởi quần mình, đè tôi xuống và hăm dọa nếu nhúc nhích sẽ gọi thêm người vào đánh. Do đang mang thai, lại bị nghén nên giọng tôi yếu ớt, sức khỏe yếu, không thể phản kháng nổi gã đàn ông khỏe như hổ và cuối cùng hắn đã đạt được mục đích. Xong việc, hắn đắp chăn cho tôi và sau khi ra ngoài, còn nói thêm ‘Con nghỉ ngơi nhé’”, chị Phương bức xúc kể lại.
    [​IMG]
    Tin nhắn của sư thầy gửi anh Quang sau khi làm chuyện đồi bại.​
    Khi sư Thắng đi rồi, chị Phương đã chạy ra tố cáo sự việc với chồng và nhiều người nữa. Chồng chị bán tín bán nghi, còn mọi người thì cho rằng chị Phương bị điên. Chẳng ai nghĩ rằng sư thầy lại đi làm chuyện đó. Mãi sau, anh Quang mới đồng ý đưa vợ đi trình báo *******.
    Đến chiều tối cùng ngày, anh Quang nhận được tin nhắn từ sư Thắng với nội dung van nài anh đừng làm to chuyện. Một số người trong Tịnh xá Ngọc Yên cũng đến nhà đề nghị anh Quang rút đơn tố cáo, yêu cầu được bồi thường tiền, và mong nạn nhân không làm lớn chuyện. “Tôi đã từ chối bởi mình tuy nghèo nhưng không thể nào vì đồng tiền mà chịu nhục. Con cái tôi sau này biết chuyện sẽ coi thường cha mẹ nó”, anh Quang cho biết.
    Chiều ngày 3/8, ******* tỉnh Gia Lai đã xác nhận sự việc vợ chồng anh Quang, chị Phương tố cáo là đúng. Sư Thắng đã bị bắt và thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan ******* đã khởi tố vụ án.
    Tùy Phong
  8. papabull

    papabull Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2011
    Đã được thích:
    21
    Mấy thằng sư giả danh đang làm vấy bẩn đạo Phật. [r37)]
  9. ganhluave

    ganhluave Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Đã được thích:
    267
    cuối tuần để đầu óc thanh thản hơi đâu lại chém vào mấy cái màn đó chi bác .
  10. THEPHUONGLH2009

    THEPHUONGLH2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Đã được thích:
    74
    mấy thằng này là tiền thai trong nam du ký
    Xem clip giống trong phim quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này