Giàu bắt buộc...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bigheads, 19/08/2007.

1853 người đang online, trong đó có 741 thành viên. 17:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 5531 lượt đọc và 48 bài trả lời
  1. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Đã được thích:
    5
    Giàu bắt buộc...

    BH thì chẳng biết cái VNI nó lên hay xuống, nó cao hay thấp. Chẳng biết mặt mũi bầy thú điện tử xanh đỏ tím vàng thế nào ? Chỉ biết cái hồi cuối 2006, đầu 2007 tiền ở đâu đổ vào mình ầm ầm, phải mở một số tài khoản ở ngân hàng để tiền nó vào. Cứ im đi mà hưởng lộc, BH nghĩ vậy, nhưng mà cứ thấy thế nào, thế nào ý nên mạn phép các bác cho em phun lên đây câu chuyện cố tích này nhé,

    Mình làm công ăn lương cho một Công ty quốc doanh hơn chục năm, thu nhập trên trung bình theo mặt bằng lương của Hà Nội, tích cóp mãi mới chỉ có khoảng nửa số tiền trong mơ ước 500 triệu của bà vợ. Cuộc sống cứ bình bình trôi đi, tẻ nhạt như công việc cạo giấy của anh viên chức, sáng 5 chữ chiều 3 chữ, sáng đi tối về?Cho đến khi Công ty buộc phải cổ phần hóa vào cuối năm 2005.

    Nhớ lại khi đó, cũng giống như phần lớn viên chức như BH, trẻ chưa qua, già chưa tới, chỉ mong được ổn định, rất sợ cuộc sống mình xáo trộn? CPH chính là một biến cố khiến BH lo lắng: Mình còn việc cũ không ? Bị dôi dư thì làm gì để có mỗi tháng vài triệu nuôi gia đình ? Và nhất là buộc phải chia tay khoản tiết kiệm nửa đời người để mua cổ phần ế ẩm lúc đó. Các bác có tin không, BH em buộc phải mua cái đống giấy lộn ấy giá gần 300 triệu đó, thực ra tặc lưỡi AQ với bạn bè: Tớ là tớ mua cái chỗ làm thôi?Thế rồi sau đó?Vợ không thèm nói chuyện, con cứ lờ bố đi. Tết Bính Tuất năm ấy không khí gia đình nặng chình chịch, vợ chán đưa con về ăn tết bên ngoại. Mình BH em nằm co quắp như con tuất, thấy số mình dog quá?

    Cả một năm sau đó, không bao giờ BH em nói động đến cái vụ CP ấy, kể cả trong ý nghĩ. Sợ phạm húy vợ, sợ nói đến những việc xui xẻo, mất hứng. Thế mà các bác ạ, chẳng biết bố con thằng nào đồn thổi lúc nào, em giật mình khi CP em có chúng nó trả 2 chấm, 3 chấm rồi 6 chấm?Chưa kịp mừng, chưa kịp bán do choáng, bọn cò nó lại trả đến 7, 8 rồi 9?.10 chấm. Em quyết định bán 15K CP thế là đã có ba lần giấc mơ của vợ. Chỉ sau một đêm, viên chức quèn đã trở thành tỷ phú, đầu óc chẳng còn tập trung, lúc nào cũng như lên đồng?Khỏi phải nói những gì sau đó, các bác cứ nhìn mấy thằng mới lên đời ngoài phố như thế nào thì em cũng thế đấy. A beautifull life..

    Em cứ nghĩ thế này, Mình chẳng có kiến thức gì về chứng khoán, cũng chưa lên sàn, mua vào bán ra bao giờ nhưng TTCK đã đổi đời cho mình một cách không điều kiện. Thế có phải là mình bị giàu bắt buộc không ? Xã hội này có bao nhiêu thằng bị giàu bắt buộc như mình ? Bao nhiêu thằng có chút láu cá hơn mình, có nhiều thông tin nội gián, thêm vài vụ mua vào bán ra nó còn giàu gấp mấy lần mình ? Bao nhiêu thằng HĐQT vừa qua bị giàu bắt buộc ? Bao nhiêu thằng còn bị buộc phải giàu, buộc phải rút ruột cổ đông ? vân vân và vân vân. Tiền thì chắc chẳng phải từ trên trời rơi xuống. Có tầng lớp buộc phải giàu thì sẽ có một tầng lớp buộc phải nghèo tương ứng. Tầng lớp buộc phải nghèo, những người đưa tiền cho em tiêu ý chắc là đông lắm, gấp nhiều nhiều lần những số những thằng béo ngồi máy lạnh, in giấy bán đổi lấy tiền mặt các bác nhỉ ?

    BH em viết bài này không có ý gì. Nếu có động chạm đến ai, đừng giận các bác nhé. Nhưng thôi muốn ra sao thì ra, hôm nay em buộc phải kể câu chuyện này, không kìm lại được. Không thể cứ ngậm miệng mà hưởng lộc mãi. Sát khí lẩn quẩn không thoát là tổn thọ lắm.


    Được bigheads sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 19/08/2007
  2. Linda_Kieu

    Linda_Kieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Đã được thích:
    34
    Kô phải là giàu bắt buộc bác ợ .. em nghĩ đó là tiền rơi vào đầu hay nói cách khác nhà xe ở trên trời rơi xuống do lốc xoáy bốc của mấy Quỹ Âu Mỹ Nhật thả vào đầu bà con VN mình hề hề ..
  3. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    8
    Những may mắn mà bạn và rất nhiều người tình cờ có được đấy cũng là một trong những ưu điểm của công cuộc cổ phần hoá các doanh nghiệp quốc doanh, một khi giá trị doanh nghiệp chưa được định giá đúng mức, phần có giá trị lớn như mặt bằng đất đai lại không được tính vào giá trị doanh nghiệp. ấy thế nên cũng không phải ngẫn nhiên mà bạn mua cổ phiếu với giá 1 chấm thì sẽ có người khác mua lại số giấy tờ của bạn với giá gấp 10 lần, bạn là người trong cuộc nên có khi không để ý đến những tài sản có giá khác của công ty. còn người ngoài cuộc thì ngược lại. cũng có thể bạn bán với giá 10 chấm đã cao nhưng người mua số cpp của bạn bán lại cho người khác 20 chấm. còn nhớ cổ phiếu SJS lúc mới cổ phần hoá cũng vậy thoai. lúc bán được 6 chấm, tám chấm tưởng đã cao, và bạn cũng như nhiều người khác nói những người mua với giá 8 chấm thì ôm phải lửa rồi. nhưng bây giờ (tính cả chia tách) giá SJS đã trên 100 chấm rồi đó. cũng nhờ cổ phần hoá mà sẽ tạo ra một lớp tỷ phú trẻ 7x, 8x.
  4. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Đã được thích:
    5
    Khi BH kể chuyện này, CP của công ty đã trở về Eden khoảng 3 chấm. Đó là nghe một đồng nghiệp đang chào bán chứ em cũng biết CP OTC nói chung bây giờ bán ai mua, ?oÔm thì chết?. Riêng BH em, đúng là trong phúc có họa. Tiền nó rơi vào đầu, né không kịp, choáng hay sao sinh ra nhậu nhẹt rượu chè, nay đang mang bệnh ?overy gút? các bác ạ. Không biết bệnh này không chữa có khỏi không nhưng khi vừa post bài lên TTVNOL, bệnh có vẻ vơi đi nhiều rồi, 10 phần chắc chỉ còn 3, như cái giá CP của em bây giờ vậy.

    Các bác nói em giàu vì may mắn, vì ưu điểm của công cuộc CPH, vì giá trị DN chưa phản ánh đúng khi định giá?em không cãi ?" Không ai cãi được thị trường. Em nhận thức thêm một điều cái giá của niềm tin là từ cao lắm đến?vô giá. Vậy có cái gì em thấy có nhiều niềm tin ở trong đó em bán liền. Em sẽ tìm mua những cái gì đang ế ẩm, phải đem phân phối như cái hồi IPO của công ty em ngày trước. Vâng bây giờ, không ai bắt buộc phải giàu, phải nghèo vì ai cũng biết rồi khổ lắm nói mãi?Nhưng phải thừa nhận một thực tế là hầu hết những ai liên quan đến chứng khoán thì đã nghèo đi nhiều rồi, kể từ đầu năm đến nay.

    Từ nay đến cuối năm, có ai nghèo thêm đi nữa giống BH không ?
  5. zonezone

    zonezone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Đã được thích:
    0
    tiền bác có được là nhờ bọn em đó. vất vả mới co nay bác nẫng hết
  6. anhminh

    anhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2001
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, em phải chúc mừng cái may mắn của bác đã. chúc bác tận dụng được cái may mắn đó để có thêm những giá trị khác cho bản thân và cho mọi người nhé!

    Em có suy nghĩ thế này, trong thời buổi hiện nay, tiến tiỉnh CPH DNNN sẽ là kho báu của rất nhiều người để cho họ lợi dụng, đục khoét, tuy nhiên không hẳn những người giàu lên từ công cuộc này đều là những kẻ lợi dụng thời cuộc, trong số đó sẽ có rất nhiều người có thể nhìn thấy cơ hội mà không cần đùng đến các trò ma giáo để mua vào các cp này với giá thấp và để 5, 10 năm sau, họ sẽ gặt hái được rất nhiều thành công từ wuyết định ngày hôm nay. Em rất mong muốn được trở thành những ngưòi như vậy!
  7. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Đã được thích:
    5
    -------------------
    I am sorrry
  8. linh_hon_phieu_duxxxx

    linh_hon_phieu_duxxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Đã được thích:
    0
    thời điểm mà bác ăn đc bãm xiền thế thì fải 100 năm mới có 1 lần đó bác à
    nên bác cứ tận hưởng đi nhe
  9. keptrim

    keptrim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài này phải khen ngợi tư duy và cách viết bài hài hước của bác.
  10. annalog

    annalog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác coi là bắt buộc thì chia em 1/3 vậy, em thì cứ giàu là thích. Đếk cần biết bắt buộc hay là bó buộc giề...

Chia sẻ trang này