Giờ này ai mà nhiều CP là người đấy ......................................!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi moiphat, 15/05/2009.

3508 người đang online, trong đó có 298 thành viên. 00:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1558 lượt đọc và 19 bài trả lời
  1. moiphat

    moiphat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Đã được thích:
    0
    Giờ này ai mà nhiều CP là người đấy ......................................!

    E ko dám nói CK VN có hồi phục hay chưa hay là cơn sóng này về bao nhiêu .Vì mọi dự đoán cũng chỉ là dự đoán .
    Còn nhớ hồi cuối năm 2006 đầu 2007 nhà nhà CK , người người CK tạo thành 1 cơn điên khiếp đảm đã làm ra nhất nhiều" thiếu gia" CK mặc dù tuổi đời còn rất trẻ .Vì lúc đấy ai có cầm nhiều CP là người đấy thắng . Do TT lên như điên nên đến bà bán hàng xôi , xe ôm cũng lao vào CK.
    Còn bây giờ trải qua cuộc bể dâu đấy . E nghiệm ra rằng quan trọng bây giờ ai cầm CP là thắng và quan trọng là lòng tham của mỗi nhà đầu tư đến đâu .Ăn bao nhiêu là đủ ? Vì khi cơn điên " tiền" đổ vào CK bây giờ bắt đầu........( theo chủ quan của e và theo thực tế mà e đã thấy , đã cầm tiền của những người về hưu ko biết thế nào cứ đưa sổ Tiết Kiệm và mở TK CK ).
    E cảm thấy có hình dáng của năm 2006 .Nhưng e cũng chỉ hài lòng với mức lợi nhuận của mình thôi. E biết có thể TT lên đến 500 hay cao hon nữa , đối với e khoảng 420 là e xuống ga nhường vé cho các bác . Mong sao tất cả những gì mất từ giữa 2007 sẽ lấy lại được trong cơn sóng này.
    Đã suýt từng trở thành " thiếu gia " CK .Và đã mất tất cả : xe cộ , TK , nhà cửa , vay mượn để mong được đổi đời khi tuổi vẫn con trẻ .Nhưng giờ đây chỉ mong lấy lại những gì đã mất .
    Một vài điều cho các bác đang cầm nhiều CP , e 100% CP hôm điều chỉnh 13/5.
    GL for F319 members .!!!!!

  2. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Đã được thích:
    0
    tâm sự thật lòng
  3. vantamthien

    vantamthien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Đã được thích:
    62
    Người ta nói : Tham Thì Thâm

    em kô muốn thâm he he
  4. Saola

    Saola Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Đã được thích:
    97

    Trời.... giờ này bác vẫn chưa lấy lại được những gì đã mất à.... Vậy thì bác là cổ đông lớn hoặc cổ đông chiến lược rồi... Siêu đại gia!!!
  5. moiphat

    moiphat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Đã được thích:
    0
    Những cảm giác vinh quanh , cay đắng về CK đã làm e nhiều lúc tưởng chừng........ . Lúc ngồi oto , lúc thất thểu vì mất tất . Tất cả điều đấy.................!
    Mong sao qua con mua troi lai sang!
  6. dt2003

    dt2003 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Đã được thích:
    15
    Mới đến ngưỡng 420 mà bác đã lấy lại được những gì đã mất 2007 thì em quá phục bác..!
  7. moiphat

    moiphat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là lấy lại vốn đã mất thôi! Chứ cũng ko dám lấy lại tiền lợi nhuận năm 2007 .
    Còn e chỉ là cò con bỏ tí đất vào CK . E biết CK lên cơn điên thì.......gấp vài lần cơn điên BDS.
  8. VNindexpro

    VNindexpro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Ai lại đi hô bán trong khi CK của mình chưa về TK. Nghi chim lợn lắm, hi hi~
  9. stefano

    stefano Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Đã được thích:
    12
    sau cơn mưa trời lại sáng...thị truờng ma bác...lên nhiều thì phải xuống...xuống nhiều rồi quy luật sẽ phải lên thôi....căn bản bao h cũng phải giũ đc trạng thái cân bằng lạc quan...
  10. hotline

    hotline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Đã được thích:
    163
    Đọc bài này lại nhớ tới hồi 2006 tôi cũng bắt đầu tham gia thị trường. Khi đó, cứ chơi là thắng nên tôi thắng đến hết năm 2007. Sau đó, thị trường xuống năm 2008, tôi kịp rút ra tháng 2/2008 nhưng do lòng tham chiến thắng nỗi sợ hãi nên tôi lại nhảy vào thị trường đợt bull sau, làm tài khoản lõm đi gần hết chỗ lãi trước đó.

Chia sẻ trang này