HASTC - Nơi mùa xuân bắt đầu...............................

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi erwinrommel, 04/10/2008.

3316 người đang online, trong đó có 66 thành viên. 02:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2204 lượt đọc và 45 bài trả lời
  1. erwinrommel

    erwinrommel Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Đã được thích:
    0
    HASTC - Nơi mùa xuân bắt đầu...............................

    Bailout đã thông qua.... CK Mỹ vẫn đỏ....

    Như vậy chắc chắn một điều sẽ không có những hoảng loạn từng xảy ra do lo sợ đổ vỡ dây chuyền của tảng băng cho vay thế chấp nữa.
    Chính phủ đã quyết định bailout, tức là các tế bào tài chính tồi tệ sẽ được để cho biến mất trên TTCK, bù lại ngân khố Mỹ sẽ cover lại các khoản nợ xấu từ các tế bào đó, bình ổn tâm lý TT. Các CEOs, các cổ đông hiện hữu trong các thể chế TC bị mua lại sẽ phải bị thiệt (CP chỉ bỏ tiền mua lại giá trị nợ chứ không phải mua lại cổ phiếu), chờ đợi, còn hơn là mất trắng trong trường hợp bị xoá sổ hoàn toàn.

    Khi tâm lý được chống đỡ các TT sẽ bắt đầu hướng về với bản chất nội tại của từng nền KT. Nước nào phụ thuộc nhiều vào XK , đầu tư hoặc có liên kết TC sâu rộng với Mỹ sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng (EU, Nhật, Úc, TQ, Singapore...). Những nền KT còn đang trong giai đoạn mới nổi như Ấn Độ, Brazil, Pakistan... có thể phải chịu đựng trong thời gian ngắn trước khi thoát ra khỏi ám ảnh cơn sốc Mỹ. Còn lại các nền KT có sự can thiệp sâu của Nhà Nước như Vietnam, TQ, Venezuela thì tiếp tục vô tư GO theo quy luật oái oăm của nó....

    Kết luận, VNI sẽ không còn bị washout do CK Mỹ nữa. Vấn đề dòng tiền sẽ tìm về đâu. Trước mắt các BCs sẽ vẫn đỏ lòm, HOSE sẽ dần trở thành cái chợ quê nơi các hàng hoá tốt bị vạ lây.

    Chỉ còn sàn HA đột nhiên rũ bỏ cái áo choàng rách nát quen thuộc mang tên ACB, cố gắng sắm cho mình một tấm áo mới mầu xanh... và e lệ đón chào các tân trai luôn sốt ruột muốn tận hưởng những con sóng vút cao ... nơi các thiếu nữ penny thanh xuân và lão bà VSP nằm ngiêng hé mở...hứa hẹn tháng 10 đầy làm giá và nhựa sống.....

    Và HASTC - nơi mùa xuân bắt đầu......

  2. pmh000002

    pmh000002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác nói chuẩn cứ HA mà chơi thôi
  3. Super_Nokia

    Super_Nokia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Đã được thích:
    0

    Bác nói tởm bỏ mịa, ý tưởng đếch gì mà lại là lão bà, nghe nó nhăn nheo thế nào ấy, chả thấy hứng thú gì . Lại còn nằm nghiêng nữa chứ, he he

  4. erwinrommel

    erwinrommel Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Nào các chiến binh, come on!

    Hãy dứt khoát gạt bỏ tiếng rên rỉ vật vã dưới sân ga của đám thiếu phụ già nua...

    Hãy dũng cảm lên tàu săn tìm các lady bình dân thanh thoát (LBM, TJC, CYC, TBC...), các thiếu phụ mới chớm hồi xuân (QNC, DBC, PVC...), thậm chí ngay cả những lão bà quý tộc nạ dòng nhưng đầy tếch-ník (TSC, SCJ, VNM, đại lão phu nhân VSP...)...

    Đất mẹ VNI đã và sẽ không bao giờ bỏ rơi các anh, nếu biết chọn đúng ý trung nhân, mặc bao thăng trầm bể dâu các anh vẫn sẽ là người chiến thắng....

  5. IMLEDUCTHUY

    IMLEDUCTHUY Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác này viết văn ******** sàn ha...he...he...
  6. erwinrommel

    erwinrommel Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Đã được thích:
    0
    170 rồi lại không lão bà...Gọi thế còn nhẹ, lẽ ra phải lão kị... Cơ bản cụ vẫn còn nhiều mánh khoé...Bạn để ý ngày xưa Võ Tắc Thiên, Từ Hy Thái Hậu deal thế nào với các anh hùng thì rõ...Phê lòi....
  7. erwinrommel

    erwinrommel Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Đừng vì nền KT tư bản chủ nghĩa suy thoái mà lo xa. Nền KT chúng ta còn dựa dẫm vào SX Nông nghiệp, khoáng sản tài nguyên, dầu khí... nhiều lắm. 70 triệu bình dân chả ai dỗi hơi quan tâm đến mấy cái tài chính ngân hàng bảo hiểm... Sập mẹ hết đi làm lại cho minh bạch...Bà con nông dân ngô khoai sắn trồng được, lợn cá nuôi được khoẻ re....

    Tuấn kiệt cứ thực phẩm, khí đốt, sữa tươi... mà múc khỏi lăn tăn.
    Muốn chắc nữa như mình tháng trước làm luôn cái miệt vườn tận Lái Thiêu, có khủng hoảng gì thì bắt cá hái trái măm măm wi-fi theo dõi bảng điện hí hí.....
  8. vnindex2009

    vnindex2009 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Nhắc nhở bà con nhỏ lẻ nhớ rằng:

    Mỗi khi thị trường bắt đầu giằng co sideway trước khi bước vào một đợt suy giảm mạnh thì

    BAN ĐẦU BAO GIỜ HASTC CŨNG GIẢM NHẸ VÀ CHẬM HƠN HOSE. NHƯNG MỘT KHI RÕ XU THẾ DOWNTREND RỒI THÌ HASTC RƠI KINH HOÀNG HƠN HOSE NHIỀU, 1 TUẦN RƠI CỦA HASTC BẰNG HƠN 2 TUẦN GIẢM CỦA HOSE CƠ

    Nên nhớ là hiện tại giá của 90% cổ phiếu trên HA vẫn cao hơn quá nhiều (50%-200%) so với điểm đáy ngày 10/6 và cực nhiều cổ phiếu trong số đó vẫn ở mặt bằng giá cao hơn 30-100% NGAY CẢ KHI HASTC-INDEX GIẢM VỀ MỐC 100 (bọn tự doanh, quỹ bán giá sàn khi Hastc-Index về mốc 100 thì chúng vẫn lãi đậm)

    Lúc thị trường Uptrend thì nên chơi HASTC để lãi nhanh, nhưng lúc thoái trào thì phải nên chạy khẩn trương khỏi HA trước khi rơi tự do cực nhanh kinh hoàng giống mấy phiên cách đây 2 tuần

    Giờ chỉ nên BÁN HẾT SẠCH tất cả các cổ phiếu và RÚT RA KHỎI THỊ TRƯỜNG càng sớm càng tốt

    Chỉ sợ là không bán được thôi
  9. Odysse

    Odysse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa gom đủ hàng, mong các chim lợn hoạt động tích cực để gom thêm.
  10. erwinrommel

    erwinrommel Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Từ thời xa xưa chúa loài chim nhợn đã có câu: " Không ăn được thì đạp đổ..."

    Nghe chim nhợn bán lúc này khác nào lấy kéo tự cắt tr.... TT mình bầy đàn làm thế rất dễ chết, đổ xô bán sẽ không có ai mua....

    Chim nhợn hôm nay là bìm bịp ngày mai. Loại này đổi giống nhanh lắm...

Chia sẻ trang này