Hậu quả bi thảm một gia đình ở chung cư

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi noname123, 03/12/2011.

2596 người đang online, trong đó có 1038 thành viên. 09:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4970 lượt đọc và 52 bài trả lời
  1. noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Bé trai 4 tuổi rơi từ tầng 9 xuống chết thảm

    Thứ Bảy, 03/12/2011 16:01
    (NLĐO)- Mẹ đưa chị gái đi học, bé trai 4 tuổi ở nhà một mình đã bị ngã từ ban công tầng 9 xuống lan can tầng 2 và tử vong tại chỗ.

    Vụ tai nạn thương tâm xảy ra khoảng 7 giờ 30 sáng nay (3-12) tại tòa chung cư No21, thuộc khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai, Hà Nội).
    Buổi sáng, chị Trần Thị Hà (SN 1976, ở phòng 914, tầng 9, chung cư No21 gồm 11 tầng) đưa cháu gái lớn đi học, còn cháu Lê Minh Đức (SN 2008) ở nhà một mình, vẫn ngủ trong phòng.

    [​IMG]
    Cháu Đức ngã từ ban công tầng 9 xuống lan can tầng 2
    Khi đưa con gái lớn đi học, chị Hà chỉ đóng cửa sau (cửa ra ban công) chứ không khóa lại.

    Khi chị Hà về đến nhà thì hốt hoảng tìm khắp căn nhà nhưng không thấy cháu Đức đâu. Chị chạy sang các phòng bên cạnh nhờ mọi người cùng đi tìm cháu và bàng hoàng chết ngất khi phát hiện thấy xác cháu nằm dưới lan can tầng 2 của tòa nhà.

    [​IMG]
    Lan can tầng 2, nơi phát hiện xác cháu Đức
    Cháu Lê Minh Đức là con thứ hai của gia đình anh Lê Xuân Thái (SN 1963) và chị Trần Thị Hà. Hiện anh Thái đang đi làm bên Đức.

    Ở nhà còn 3 mẹ con chị Hà (cháu gái đầu đang học lớp 4), cháu Đức SN cùng 2 vợ chồng người Dì. Song hai vợ chồng Dì của cháu đi làm từ sớm nên sau khi nghe tin báo mới hay biết về vụ việc.

    Được biết, lan can của tòa nhà cao khoảng 1,3m. Khu vực lan can dùng để giặt giũ, phơi quần áo và rửa bát đĩa. Có một chiếc máy giặt và bồn nước đùng để rửa. Một chiếc ghế nhựa xanh nằm ngay sát thành lan can.

    [​IMG]
    Ban công tầng 9, nơi cháu Đức ngã xuống phía dưới
    Theo những người hàng xóm, rất có thể cháu Đức khi tỉnh dậy không thấy mẹ đã ra ban công, trèo lên lan can và bị rơi xuống.

    Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ, ******* khu vực đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc.

    Hiện gia đình đã đưa xác cháu Đức về quê mai táng.

    Đây không phải lần đầu tại Hà Nội xảy ra các vụ tai nạn cháu bé ngã từ tầng cao xuống đất do sự bất cẩn của người lớn.

    Sáng 18-11-2010, bé trai tên Bách đã bị rơi từ tầng 11 của tòa nhà Artex – 172 Ngọc Khánh (phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội) xuống ban công tầng 2 của tòa nhà này.

    Thời điểm bé Bách bị rơi xuống từ ban công tầng 11 xuống, mẹ cháu - chị Trần Lưu Hồng Hạnh - đang đi chợ.


    Trước đó, sáng 28-6-2010, cháu Trần Phạm Minh Anh, 3 tuổi, là con của anh Trần Trung Tín và chị Phạm Minh Thơ, trú tại phòng 505 của toà nhà No5 thuộc khu đô thị mới Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cũng đã tử vong tại chỗ khi rơi từ tầng ban công căn hộ từ tầng 5 xuống đất.

    Sáng cùng ngày thấy bé Minh Anh đang ngủ, người thân đã khóa cửa chính đi ra ngoài.

    Tin-ảnh: N.Quyết
  2. Stockcity

    Stockcity Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    24
    [​IMG]
  3. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Nếu bà chủ này mua một căn nhà phố bình thường thì hậu quả đau lòng đã không xảy ra

    nhưng không sao bà ta có thể sinh nhiều đứa bé khác.
  4. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    1 bé trai 4 tuởi mà để ở nhà một mình tại sao bà ta không đưa đi cùng với mình?~X~X~X~X
  5. net20

    net20 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Bắt chủ đầu tư và tư vấn thiết kế.
  6. tqh24

    tqh24 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Đã được thích:
    17.538
    Người lớn quá bất cẩn trong việc quản lý con nhỏ. Tai nạn của những trẻ em nhỏ đa phần đều do những bất cẩn của người lớn gây ra. Điều này cần phải lên án để bậc làm cha là mẹ phải cẩn thận hơn trong việc chăm sóc con nhỏ.
  7. Nokia6x

    Nokia6x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Các cháu đang tuổi hiếu động mà !
    Đến 7 tuổi còn lo nữa là có 4 tuổi !
    X_X
  8. rockwell80

    rockwell80 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Đã được thích:
    3
    để an toàn các ban công như thế này nên rào lại bằng lưới B40 rất an toàn mà lại còn bảo vệ kẻ gian rất tốt. nếu chu vi như trên tính tổng chi phí khoản 2 tr
  9. Babetta

    Babetta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Đã được thích:
    11

    Lỗi hoàn toàn do chủ nhà, nguyên tắc là không bao h được để trẻ con ở nhà 1 mình , nguyên tắc 2 là nhà có trẻ con thì cửa ra ban công phải luôn khóa ( nếu ban công kiểu xây lửng hoặc ko có song sắt bảo vệ)...đừng đổ lỗi cho thiết kế hoặc chung cư...
    Còn nếu bất cẩn như thế thì ở đâu cũng có tai họa, dễ thường nhà phố không có ban công à???..hay là nhà cấp 4..
  10. ThienAnh-HH

    ThienAnh-HH Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Đã được thích:
    289
    Bác nghĩ vậy sai rồi, ở căn nhà phố bình thường nếu không cẩn thận để con cái chạy ra đuờng vẫn nguy hiểm, có thể bị ô tô, xe máy cán phải đấy! Thậm chí xác suất tai nạn còn cao hơn bị rơi từ chung cư xuống^:)^^:)^^:)^

Chia sẻ trang này