Hậu quả của chính sách bóp cổ thị trường tiền tệ, cơn lốc đổ vỡ tín dụng bắt đầu nhen nhóm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Freelander, 15/06/2008.

2668 người đang online, trong đó có 1067 thành viên. 11:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 986 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. Freelander

    Freelander Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Đã được thích:
    13
    Hậu quả của chính sách bóp cổ thị trường tiền tệ, cơn lốc đổ vỡ tín dụng bắt đầu nhen nhóm

    Liên tiếp xảy ra lừa đảo, trốn nợ tiền tỷ

    23:50'' 13/06/2008 (GMT+7)


    - Chưa bao giờ các vụ lừa đảo, trốn nợ tiền tỷ lại xảy ra liên tiếp ở Đà Nẵng như hiện nay, mới nhất là vụ trốn nợ hơn 14 tỷ đồng.

    Ngày 13/6, ******* Đà Nẵng cho hay, vừa tiếp nhận đơn của nhiều người tố cáo bà Huỳnh Phương Mai (sinh năm 1971, trú tổ 12, phường Hoà Cường Nam, quận Hải Châu) vay mượn với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng nhưng đã quá hạn trả nợ vẫn không chịu thanh toán.

    Trước đó, hôm 10/6, ông Huỳnh Thanh Minh (sinh 1962, chồng bà Huỳnh Phương Mai) cũng có đơn gửi đến cơ quan ******* nhờ can thiệp việc các chủ nợ uy hiếp gia đình ông.

    Ông Minh trình bày, vợ ông đột nhiên "mất tích" từ hôm 2/6 cùng khoản nợ cả chục tỉ đồng. Liên tiếp mấy ngày sau đó, có nhiều chủ nợ đến nhà đòi tiền.

    Ông Thanh gọi vào điện thoại di động của vợ thì bà Mai tắt máy. Qua tìm hiểu một số bạn bè, ông mới hay bà Mai dính vào đường dây cho vay nặng lãi nhưng không có khả năng thanh toán nên bỏ trốn. Nhờ bạn bè và người thân động viên, bà Mai đã trở về nhà và đến ******* Đà Nẵng trình báo vụ việc. Vợ chồng bà cho rằng, dù đã dùng nhà và nhiều tài sản khác để gán nợ nhưng vẫn bị chủ nợ đe doạ.

    Sau khi tiếp nhận đơn, ******* Đà Nẵng đã triệu tập vợ chồng bà Mai lên để điều tra, làm rõ vấn đề. Tuy nhiên, từ hôm 12/10 đến nay, cả hai vợ chồng ông Huỳnh Thanh Minh và bà Huỳnh Phương Mai đều đã "biến mất" khỏi địa bàn cư trú. ******* phường Hoà Cường Nam xác nhận, trong hai ngày qua, cửa nhà bà Mai đóng im ỉm, hai chiếc ôtô cũng không còn thấy ở nhà!

    Trong khi đó, những người gửi đơn tố cáo bà Mai quỵt nợ cho rằng, do là chỗ quen biết nên họ mới cho bà vay mượn tiền vì nghe bà nói để kinh doanh vàng qua mạng, kinh doanh gas quy mô lớn và trả lãi suất cao. Thế nhưng sau đó thì bà tuyên bố mất khả năng chi trả và bỏ trốn. Họ kéo đến nhà bà Mai là để đòi nợ chứ không phải thuê bọn ?oxã hội đen? tới đe doạ như chồng bà Mai trình báo với *******.

    Trong một diễn biến khác, ******* Đà Nẵng cho biết, ngày 11/6 đã tiến hành di lý Lê Thị Ngọc Mai (sinh năm 1967, trú 390/14b Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) về đến Đà Nẵng. Đây là đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo, chiếm đoạt trên 3 tỷ đồng qua mạng ATM. Trước đó, tối 8/6, ******* Đà Nẵng đã bắt được Ngọc Mai tại Cần Thơ.

    Cùng lúc, ******* Đà Nẵng cũng khởi tố, bắt giam một tay chân đắc lực của Lê Thị Ngọc Mai là Nguyễn Tý (1980, trú khu Đồng Diều, phường 4, quận 8, TP.HCM) với cùng tội danh trên. Từ lời khai của hai can phạm này đã hé lộ một đường dây lừa đảo tinh vi với sự tham gia của cả chục đối tượng...

    Theo đó, từ năm 2006, Lê Thị Ngọc Mai cầm đầu đường dây lừa đảo liên tỉnh, chiếm đoạt trên 3 tỷ đồng. Bọn chúng truy lùng số điện thoại trên trang quảng cáo báo chí, sau đó liên lạc với chủ nhân. Biết ?ocon mồi? ở tỉnh, TP nào, bọn chúng giới thiệu là nhân viên Công ty Xổ số kiến thiết ở địa phương đó, rồi ba hoa có ?otay trong? nên việc sắp xếp vài con số để đánh đề hoặc lô tô là không khó. Chúng ?osẵn sàng chia sẻ cơ hội làm giàu? cho chủ nhân các số điện thoại được gọi với điều kiện nếu đánh đề trúng phải chi cho chúng ?ohoa hồng?.

    Nhiều người từ chối thẳng, nhưng không ít người cũng bán tín bán nghi, xin các đối tượng này cho số để ?othử vận?. Chúng cho mỗi người 1 ?" 2 con số trong dãy số từ 00 - 99 để ?obao lô?. Phần lớn những người mua đề theo con số được cho đều... trật lất, chỉ có số ít trúng ngẫu nhiên nên chi ?ohoa hồng? theo yêu cầu của chúng. Tiếp đó, bọn chúng gạ gẫm số người này làm ?ođại lý? để chúng cung cấp các ?ocon số trúng?; ?ođại lý? có quyền sử dụng con số đó để ?okinh doanh? và hưởng hoa hồng.

    Tuy chiêu lừa đảo này không mấy tinh vi nhưng vẫn có rất nhiều người (trong đó có cả cán bộ Nhà nước) bị lợi lộc cám dỗ đã chuyển tiền vào tài khoản ATM của đường dây do Lê Thị Ngọc Mai cầm đầu, trong đó có những người chuyển đến hàng trăm triệu đồng!

    Liên quan đến vụ bà Nguyễn Quỳnh Mỹ Ngọc (Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Bội ở số 242 Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng) "ôm" trên 100 tỷ đồng vay mượn rồi bỏ đi nước ngoài, các thông tin mới nhất còn cho biết thêm, số đối tượng bị hại không chỉ là các cá nhân, doanh nghiệp mà còn cả một số ngân hàng trên địa bàn Đà Nẵng. Và số tiền bị hại cũng không dừng ở hơn 100 tỷ đồng mà có thể lên tới 200 tỷ!

    Một số nạn nhân cho biết, người nhà của bà Mỹ Ngọc đã đến gặp họ, đưa ra các tin nhắn được cho là từ số máy của bà Ngọc hiện đang ở Mỹ, khẳng định ngày 10/6, bà sẽ trở về VN mang tiền trả nợ cho những ai chưa tố cáo với cơ quan chức năng. Đối với những người đã gửi đơn tố cáo, bà Ngọc ?othách? họ cứ việc gửi đơn kiện ra tòa án...!?

    Thông tin này làm cho không ít nạn nhân đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng khủng hoảng về tinh thần, còn những người chưa tố cáo thì vẫn cố chờ bà Ngọc từ Mỹ về và bất hợp tác với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra, thu thập chứng cứ.

    Tuy nhiên cho đến ngày 13/6, vẫn chưa thấy bà Mỹ Ngọc xuất hiện tại Đà Nẵng dù vẫn có thông tin cho rằng bà đã về đến... TP.HCM (?) Chồng bà Ngọc là bác sĩ Nguyễn Hữu Phùng (cũng đồng thời là Phó GĐ Công ty TNHH Ngọc Bội) không chịu cung cấp số điện thoại của vợ để cơ quan chức năng xác minh.

    Theo ông Phùng, bà Ngọc đi Mỹ để chữa bệnh nan y và bàn bạc với đối tác về hợp đồng làm ăn, song ông không cung cấp cho cơ quan chức năng một giấy xác nhận nào của bệnh viện VN về tình trạng bệnh tật của bà và cũng không có thư mời hay bản fax mời liên doanh liên kết nào từ Mỹ gửi cho Công ty TNHH Ngọc Bội!

    Hiện ******* Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra các vụ việc này. Riêng với vụ của Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Bội, xét thấy có dấu hiệu lừa đảo tín dụng, ******* Đà Nẵng đã ra lệnh cấm ông Phùng và người thân đi khỏi nơi cư trú. Đối với vụ lừa đảo của Lê Thị Ngọc Mai, ******* Đà Nẵng đánh giá đây là vụ án tương đối phức tạp, đường dây liên quan đến nhiều đối tượng ở nhiều địa bàn khác nhau nên sẽ tiếp tục điều tra, bóc gỡ...

    Có lẽ chưa bao giờ ở Đà Nẵng xảy ra liên tiếp các vụ lừa đảo, trốn nợ với quy mô lớn như vậy. Đáng nói là trong số các vụ việc đó có nhiều vụ liên quan đến huy động vốn, vay nặng lãi và vỡ nợ do kinh doanh bất động sản...

    Hải Châu
  2. Freelander

    Freelander Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Đã được thích:
    13
    Coi chừng thui chột ý chí kinh doanh

    Các liều thuốc chống lạm phát, đặc biệt là liều thuốc thắt chặt tiền tệ dường như đã bắt đầu có hiệu ứng. Đồng tiền trở nên khan hiếm trên nền kinh tế.

    T., giám đốc một công ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục than thở suốt cả tháng nay ông phải chạy mướt mồ hôi khắp các ngân hàng để lo nguồn vốn cho một dự án trường học nhưng tất cả đều lắc đầu từ chối. ?oTôi không đầu tư bất động sản, cũng không kinh doanh chứng khoán. Tôi đầu tư vào giáo dục là lĩnh vực đang được nhà nước khuyến khích. Vậy mà đi đến ngân hàng nào cũng bị từ chối? - ông T. bức xúc.

    Trường hợp của giám đốc T. chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp tương tự. Chuyện khan hiếm vốn, không vay được vốn trong vài tháng gần đây đã trở thành đề tài quen thuộc trong những cuộc gặp mặt với các chủ doanh nghiệp.

    Nguồn vốn bị cắt bất thình lình đã khiến cho các doanh nghiệp chới với. Ông Đỗ Văn Vinh, giám đốc Công ty CP kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn trong một cuộc họp ví von: ?oDoanh nghiệp giống như một cơ thể, trong đó nguồn vốn chính là máu để nuôi cơ thể. Nay tự dưng nguồn máu bị cắt đi thì cơ thể làm sao tồn tại??.

    Tiến sĩ Lê Đăng Doanh vào TPHCM trong một chuyến công tác gần đây, cũng buồn bã: ?oKhông biết trong Nam ra sao chứ ở ngoài Bắc mấy doanh nghiệp gặp tôi đều kêu thiếu vốn?.

    Bài toán về vốn càng tỏ ra nan giải với các doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ ít được ưu đãi. Điều đáng quan ngại hơn, theo bà Nguyễn Thị Kiều Oanh, giám đốc Công ty vận tải taxi Khôi Nguyên, sự khan hiếm nguồn vốn hoặc nguồn vốn cho vay với lãi suất quá cao có thể sẽ gây ra cho doanh nghiệp cảm giác bị bỏ rơi, làm thui chột động lực, ý chí làm ăn của họ. Bà Oanh cho biết công ty của bà mới rồi cũng phải tính toán, cho ngưng một dự án đầu tư mấy trăm xe ô tô chở hàng thay thế xe ba gác.

    Có doanh nghiệp thu hẹp quy mô, hoạt động cầm chừng. Có doanh nhân nói rằng cứ trùm mền doanh nghiệp để đấy đi du lịch cho đã, chờ ra sao hẵng tính.

    Trước đây, đã từng có nhiều cảnh báo về tính hai mặt của cuộc chiến chống lạm phát: chúng ta được cái này nhưng sẽ phải trả giá, đánh mất những cái khác. Điều đó đúng, thế nhưng tại sao không đặt vấn đề khác đi: bằng cách nào hạn chế đến mức thấp nhất những mất mát, trả giá mà chúng ta đã biết trước?

    Đó là điều mà cộng đồng doanh nghiệp đang nóng lòng mong chờ ở cấp ban hành chính sách vĩ mô, nhất là việc điều chuyển vốn cắt giảm từ các dự án đầu tư công tạm ngưng hay đình hoãn sang cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa.

    tbktsg
  3. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Ngân hàng Nhà nước sẽ tiến hành thanh tra các tổ chức tín dụng về chất lượng hoạt động tín dụng

    Theo kế hoạch, trong quý III/2008, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ thành lập nhiều đoàn thanh tra tiến hành thanh tra, kiểm tra, đánh giá một cách toàn diện chất lượng hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng trong toàn quốc, trong đó trọng tâm là hai địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
  4. DTCKVN

    DTCKVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    0
    ACB với một đống dư nợ BĐS liệu có qua được đợt thanh tra này không? Nếu chịu khó chi thì... Hãy đợi xem
  5. hellohihi

    hellohihi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Đã được thích:
    35
    tỷ lệ dư nợ cho vay BDS ở mấy NHTMCP hàng đầu chiếm rất ít ku à, cu lại lo bò trắng răng nữa rồi! Cái này ông Giàu có trả lời báo chí rồi, ku định mua ACB hả? Không kịp nữa đâu!
  6. 6eorge5oros

    6eorge5oros Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Đã được thích:
    0
    ACB hồi 80 cũng nhiều bác đòi mua lắm.

  7. Freelander

    Freelander Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Đã được thích:
    13
    Số lượng các doanh nghiệp và cá nhân mất khả năng trả nợ ngày cảng tăng, lãi suất huy động vốn của các ngân hàng ngày càng tăng. Cuối năm nay, đến kỳ đáo hạn các hợp đồng vay vốn của đợt tăng trưởng tín dụng ồ ạt cuối năm trước thì điều gì sẽ xảy ra? Bóng ma vỡ quỹ tín dụng dây chuyền năm 89-91 đang quay trở lại, nhưng quy mô và độ khốc liệt sẽ cao gấp bội phần.

    Nếu CP không có biện pháp xử lý sáng suốt, thành quả 20 năm đổi mới có nguy cơ đổ sông đổ bể, mà nhìn vào hành động của CP hiện nay chỉ thấy bị động, bế tắc. Tối tăm quá.
  8. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0

    Cuộc chiến không còn đất cho người bảo thủ. Tín dụng tăng trưởng 50% năm 2007, tăng trưởng kinh tế lại thụt lùi, các công cụ được cầm cố từ Cổ phiếu, trái phiếu, BĐS và cả niềm tin nữa đang trượt giá dài và quan trọng hơn cả là mấ thanh khoản. Các Pro cho em hỏi, làm bao nhiêu năm nữa trả đủ nợ ạ?









    Được kututu sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 15/06/2008
  9. xxxmarsxxx

    xxxmarsxxx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Đã được thích:
    44
    Chúa Chổm mắc nợ tì tì
    Chết xuống âm phủ kém gì vua Ngô
  10. Freelander

    Freelander Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Đã được thích:
    13
    Về nguyên tắc thì Nhà nước đứng ra bảo đảm cho các ngân hàng mất thanh khoản, nhưng vấn đề hiện nay là Nhà nước lấy gì mà bảo đảm khi trong túi cũng đã nhẵn tiền. Các NHTM lo được cho bản thân cũng đã hộc máu mồm, lấy gì mà cứu nhau?

    Giải pháp cuối cùng là mở cửa thị trường tiền tệ trước thời hạn CP mong muốn. Đây chính là mục đích các tập đoàn tư bản tài chính nước ngoài đang nhắm tới?

Chia sẻ trang này