Hãy lấy làm may mắn khi đã sống sót qua thời gian khốn nạn nhất của thị trường

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bomvacophieu, 02/05/2007.

3093 người đang online, trong đó có 66 thành viên. 06:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 901 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. bomvacophieu

    bomvacophieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Hãy lấy làm may mắn khi đã sống sót qua thời gian khốn nạn nhất của thị trường

    Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, thấy được quan tài khóc hu hu.

    Ví không có cảnh đông tàn
    thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân.

    Gạo đem vào giã bao đau đớn
    Gạo giã xong rồi trắng tựa bông
    Sống ở trên đời ai cũng vậy
    Gian nan rèn luyện mới thành công

    Phải cám ơn thị trường đã dạy một bài học
  2. ipmppd

    ipmppd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Điên như cái tên vậy!
  3. antiSTB

    antiSTB Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Đã được thích:
    2
    bác nói đúng quá, còn 1 đợt nữa lúc đó chắc gạo thành cám quá

    cái avatar đó có ngoài đời không bác ơi
  4. bomvacophieu

    bomvacophieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Đã được thích:
    0
    yeah, chỉ có người điên mới bỏ tiền ra mua giấy mà giá cả đắc hơn giấy thật cả vạn lần nhỉ!
  5. ipmppd

    ipmppd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Học lại lớp 1, môn Chính tả đi rồi hẵng đi bơm vá!
  6. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Đã được thích:
    3.497
    Ngực em trông tròn và căng ghê..kô cần bơm vá cũng đáng mặt hàng bu-chíp..híc..thơm thế..
  7. bomvacophieu

    bomvacophieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Đã được thích:
    0
    việc gì phải nặng nhẹ nhau thế bạn, tiền bạn bạn giữ, tiền tớ tớ giử, phải không nào? chưa có gì mà mặt bạn đã đổi màu, vô cớ gây sự thì nội công của bạn cần phải hàm dưỡng lại hì hì

    à, hôm trước tôi thấy bác có viết 1 bài về thị trường, có lời khuyên cho newbie, tôi tìm lại link mà không thấy. Khâm phục trình độ và khả năng viết lách của bác lắm lắm.

    chúc bác vui








    Được bomvacophieu sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 02/05/2007
  8. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    5.196
    Nhìn xôi thịt khiếp thật, rất hợp với slogan, nhưng sao bác coi thường người khác thế nhỉ
  9. bomvacophieu

    bomvacophieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Đã được thích:
    0
    chẳng có gì mà nặng nề với nhau cả, lòng không nhẹ nhàng thì quyết định không sáng suốt, tâm tính không bình tĩnh thì ra tay không dứt khoát, còn thích hư danh thì còn sợ mất mát thì càng dễ sập bẫy giăng sẳng. Ai hiểu sao hiểu, miễn sao không mất tiền là ok. Ai thích thể hiện thì cứ để họ thể hiện, thích bơm cứ bơm, thích vá cứ vá, thích dìm cứ dìm, mình trình kém nên chỉ dám đứng bên ngoài học hỏi để kiếm tiền.

    Dù bơm đúng hay sai, dìm bậy hay trúng đều có thể giúp mình kiếm tiền trong cái cảnh bát nháo, nên phải cám ơn họ mới đúng. Hòa khí sinh tài, người làm ăn chẳng dám gây thù oán với ai cả hì hì.
  10. coxchia

    coxchia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này