Hãy tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi để giảm Strees!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi 9xxxstart, 21/04/2007.

3370 người đang online, trong đó có 74 thành viên. 01:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 870 lượt đọc và 10 bài trả lời
  1. 9xxxstart

    9xxxstart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Hãy tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi để giảm Strees!!!!

    Các pác có các hình ảnh vui nhộn, hài ước, các bài bình loạn, các câu đố vui thì các pác post vô dây để các NĐT đọc nhân lúc nghỉ ngơi nhằm giảm căng thẳng, tăng hiệu quả làm việc. Rất mong nhận được sự quan tâm ủng hộ của các pác[​IMG]
  2. 9xxxstart

    9xxxstart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Vàng lên giá! nhà nhà đổ đi mua vàng và kết quả là!!!!!!
    [​IMG]
  3. 9xxxstart

    9xxxstart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Vàng lên giá và hệ quả là[​IMG]
  4. 9xxxstart

    9xxxstart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Đã được thích:
    0
  5. viki

    viki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Hôm nay thứ 7 TTGDCK nghỉ không làm việc. Thôi anh coi tạm cái bảng điện tử này cũng hấp dẫn và stress lắm.

    " Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ của Tặc Zăng"
  6. sonoma

    sonoma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    ai đồng ý VN lên 2000 điểm vào tháng 12 nào
  7. 9xxxstart

    9xxxstart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tiếu lâm rất có tác dụng giảm Stress?

    " L và thớt "
    Tại một làng nọ có 2 gia đình cùng sinh được 1 cô con gái. Theo quan niệm ở làng thì phải đặt tên con thật xấu cho dễ nuôi. Một nhà đặt tên con là Thớt, còn nhà kia đặt tên con là "L". Hai bà mẹ thường bế con sang nhà nhau chơi, nhưng thật không may "L" mắc bệnh nặng rồi chết. Mẹ của "L" buồn lắm nên thường sang nhà chơi với mẹ con Thớt. Bà rơm rớm nước mắt nói với mẹ Thớt. Lúc này cái "L" của tôi có lẽ cũng to bằng cái Thớt nhà bà rồi nhỉ. Vừa lúc đó bố Thớt đi làm về nghe thấy vậy cứ nhìn chăm chăm vào "cái L" của mẹ L mắt tròn vo ngạc nhiên.
  8. 9xxxstart

    9xxxstart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Đã được thích:
    0
  9. 9xxxstart

    9xxxstart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Oài nó chạy đâu rồi nhỉ?????
    [​IMG]
  10. sonoma

    sonoma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    bán cp nhà nghỉ Sông Hồng đầu tháng 5 lên sàn chia 1:1 cuối năm tăng vốn lên 100tỷ.....nhiều tin ttốt lắm

Chia sẻ trang này