Hiểu biết sâu rộng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi WarrenBuffetWTO, 17/03/2008.

1008 người đang online, trong đó có 403 thành viên. 06:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 894 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Hiểu biết sâu rộng

    http://vinabull.com/
    Uy tín của một tờ báo điện tử, toàn ăn theo nói leo.Nếu giỏi thì nhận định trước xem có đúng không?
    Thứ ba, sự tích lũy giá trị của cả một quá trình phát triển nóng của thị trường trong giai đoạn 2006-2007. Cộng với sự tích cực từ các yếu tố vĩ mô, làm cho thị trường chứng khoán Việt Nam hưng phấn hơn bao giờ hết và nó đã tăng một cách nhanh chóng, đỉnh điểm của nó là tháng 09/2007.
  2. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Đỉnh điểm của nó là tháng 3 năm 2007.Hình như ngày 12 thì phải.Phân tích nhìn qua có hệ thống nhưng nhìn kỹ chỉ là copy nhặt.
  3. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    1
    TT ck VN toàn người ăn theo và nói leo.Từ tiến sỹ rởm đến mấy chú nhà báo ngu.Chẳng theo dõi cũng chẳng hiểu biết toàn nhận định linh tinh,nhận định khi sự việc đã rồi.
  4. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    975

    ......
    Đọc bài của thằng này đúng là ngu như con cu...Đúng chỉ ăn theo nói leo, đã thế lại còn chường cái mặt ngu lên chứ...Mặt phờ phạc cứ như chết trôi...

    Hình như nó xxx biết xem biểu đồ hay sao ý...mà nói tháng 9 là đỉnh điểm của VN-INDEX...

    Mịa , dạo này sao lắm thằng lên báo thuyết trình cứ như đúng rồi ý nhỉ......Vãi lúa...Chắc bọn tư vấn cho nó viết cái bài này cũng ngu xxx chẳng khá khẩm hơn...

    Buồn cho nhiều chiên gia chứng khoán của Việt Nam quá...Đầu toàn rau muống nhưng hay thích khoe...Hình như đếch có tự trọng nghề nghiệp nữa thì phải???
  5. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Thì cũng chỉ có lên mới xuống thôi,chẳng lẽ lại đứng yên, xác suất quá nhỏ nếu xảy ra đứng yên.Khi biên độ giao động nhỏ thì coi như đứng yên thôi.
    Các bài của nhà báo,chuyên gia thực ra là có 2 loại:
    1/Tường thuật lại diễn biến thị trường chứ không phải phân tích.
    2/Những bài phân tích thì chỉ cóp nhặt mỗi nơi 1 ít, ăn theo nói leo khi sự việc 99% đúng.Ví dụ trong xu hướng đi xuống thì 99% ngắn hạn là đi xuống,đương nhiên rồi.
    Đọc chẳng có bài nào tổng quan và sâu sắc cả.
    Tháng trước quen 1 em nhà báo xâu xấu và tinh vi, nói nhận định thị trường như đúng rồi, nói thị giá cao, hỏi em là em có biết các chỉ số tài chính không?biết phân tích tài chính doanh nghiệp không,biết phân tích doanh nghiệp không,cái gì cũng không.Chỉ biết mỗi câu là thị giá cao là đắt, chán.Em ý không hiểu nỗi thị giá cao chưa chắc là đắt và thị giá thấp chưa chắc là rẻ.Thế mà cũng khoe em viết bài cho báo này báo kia,thật không hiểu nổi.Mà đúng là cô bé đó viết thật,thế mới hay chứ.
    Mịa cái bọn báo chí và bọn biên tập toàn 1 lũ đầu bò.
    À tôi có hỏi em có đầu tư không, em nói không.Hỏi tại sao em nói em không có tiền.Tôi hỏi đểu em rằng giỏi như em sao không cắm nhà hay vay để đầu tư, em nói em sợ rủi ro.Tự khên mình giởi lại không dám đầu tư mà lại đi viết 3 bài báo rẻ tiền kiếm vài đồng sống qua ngày thì có lẽ chỉ có ở vn thôi.
    Chán đíu chịu được.Chán cho thị trường,chán cho bản thân và chán cho cả những cái đầu bò.
  6. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    975

    Em nhà báo xâu xấu của bác đã xấu lại tinh vi sao bác không giảng cho em ý 1 bài vào đời...cho lần sau nhớ đời bớt tinh vi...

    Mịa cái bọn nhà báo, nói lấy được...Đúng là nền truyền thông bố láo ăn cắp...

    Thấy chán cho cái thị trường này quá, chắc sắp khối người nhẩy lầu tự tử vì cùng quẫn...hay đi nhặt lá vàng rơi mất...Thấy quá buồn...Mình thấy xung quanh có nhiều người tan gia bại sản vì đi vay mượn để chơi mất rồi...Nhìn họ mặt mũi bạc nhược như người mất hồn...

    Giờ đây báo chí định hướng cho thị trường thì phải chứ chẳng phải mấy bác lờ đờ nhà mình nữa...Các bác lờ đờ chắc bất lực nhìn thị trường mất rồi...


Chia sẻ trang này