“hoàng tử đỏ” Vấn nạn gia đình trị bên Trung Quốc.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tietn3honquy, 23/04/2012.

5774 người đang online, trong đó có 571 thành viên. 08:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2048 lượt đọc và 26 bài trả lời
  1. tietn3honquy

    tietn3honquy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Đã được thích:
    0
    http://sgtt.vn/Quoc-te/163257/Van-nan-gia-dinh-tri-ben-Trung-Quoc.html




    Vấn nạn gia đình trị bên Trung Quốc
    SGTT.VN - Tháng 2.2012, Bloomberg đưa tin Ôn Vân Tùng, con trai duy nhất của Thủ tướng Ôn Gia Bảo, trở thành “hoàng tử đỏ” mới nhất được bổ nhiệm vào vị trí chủ tịch tập đoàn China Satellite Communications, công ty viễn thông nhà nước lớn nhất nhì Trung Quốc.

    [​IMG]

    Theo New York Times, doanh nhân nước ngoài thường chỉ thành công khi có quan hệ cá nhân hay gia đình với quan chức chính quyền. Gần đây, Bloomberg báo cáo 70 đại biểu giàu nhất trong hội đồng nhân dân sở hữu khối tài sản ròng giá trị lên đến 89,8 tỉ USD.
    Giáo sư luật Stan Abrams thuộc đại học Tài chính và kinh tế Trung ương ở Bắc Kinh cho rằng, những “hoàng tử đỏ” tài giỏi do được tiếp xúc với nền giáo dục và môi trường làm việc nước ngoài là quyền riêng của họ. Nếu doanh nghiệp của họ quy tụ được tất cả những yếu tố trên thì cũng chẳng ai có thể phàn nàn. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ khi họ trở về nước kinh doanh, lợi nhuận đều như từ trên trời rơi xuống. Không ai khác, ba – mẹ họ là những người làm nên điều đó.
    “Giao dịch kinh doanh của con em quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc đang là nguyên nhân chính khiến dư luận “không hài lòng””, cựu tổng kiểm toán viên nhà nước Trung Quốc Lý Tân Hoa đã xác nhận trong một diễn đàn trực tuyến do tờ Nhân dân Nhật báo tổ chức năm 2010.
    Đây không còn là vấn đề mới, nhưng thực tế một quan chức cấp cao – bà Lý thời điểm đó là phó chủ tịch Chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc thừa nhận trước dư luận đã khiến nhiều người nhíu mày. Nhưng những gì bà Lý nói đều “có sách, có chứng”. Cuộc thăm dò năm 2010 của tờ Nhân dân Nhật báo cho thấy có 91% người được hỏi trả lời rằng họ tin giới nhà giàu đều được hưởng lợi từ những quan hệ chính trị quyền lực.
    Theo luật sư Stan Abrams, gia đình trị là một vấn đề nan giải của Trung Quốc trong nhiều thế kỷ qua. Có nhiều nguyên nhân cơ bản dẫn đến vấn đề này, bao gồm khoảng cách thu nhập ngày càng lớn, hệ thống giáo dục đắt đỏ dựa trên khả năng chi trả, và một hệ thống pháp lý chưa bắt kịp các nhóm tội phạm công nghệ cao trong thời hiện đại.
    Tuyết Hạnh (New York Times, Bloomberg)




    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  2. tanphai007

    tanphai007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Vịt ngan liệu có khác gì????????????

    Bản chất Á Đông ;));));));));));));))
  3. tietn3honquy

    tietn3honquy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Người dân và đảng PLA đã rẽ sang hai thái cực,khoảng cách giữa giàu và nghèo ở TQ ngày càng cách biệt mạnh mẽ....
  4. tietn3honquy

    tietn3honquy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Đã được thích:
    0

    Ko nói nước trong chỉ nói nước ngoài thôi bác nhé:-bd
  5. tanphai007

    tanphai007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2006
    Đã được thích:
    0

    Bác sợ à. Sợ gì chứ, ta đang làm chủ của Thiên đường XHCN cơ mà [r2)][r2)][r2)][r2)]
  6. duccuong123

    duccuong123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2009
    Đã được thích:
    26
    mô hình này chúng ta đang áp dụng mừ
  7. tietn3honquy

    tietn3honquy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Đã được thích:
    0

    Với con hổ giấy này tại sao ta ko đợi thời cơ ...thâu tóm nó nhỉ như lịch sử đã chứng minh:Thành Cát Tư Hãn đã làm ,thời hiện đại thì có Nhật Bổn đã từng đô hộ TQ!:))
  8. nsveta

    nsveta Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Đã được thích:
    696
    Rất cần phải như thế.Chỉ có như vậy mới có thể sinh ra một thế hệ mới có đủ sức mạnh dẹp bỏ những thứ ngu ngu lừa lừa được gọi là định hướng XHCN.
  9. tietn3honquy

    tietn3honquy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Người con trai cả bị lãng quên của Bạc Hy Lai

    Trong số những giám đốc ngân hàng của tập đoàn Citigroup tề tựu tại Hong Kong tháng 8-2006 để bàn việc đầu tư vào một khu công nghiệp có Lý Thánh Tri, người con trai cả của cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai.

    Lý Thánh Tri, bìa phải hàng thứ ba, khi tốt nghiệp Đại học Columbia University. Ảnh: Internet
    Lý Thánh Tri, bìa phải hàng thứ ba, khi tốt nghiệp Đại học Columbia University. Ảnh: Internet.

    Trong cuộc họp tháng 8-2006 còn có mặt phó thị trưởng thành phố Thiết Lĩnh của tỉnh Hắc Long Giang. Thiết Lĩnh chính là cái nôi của Vương Lập Quân, cựu phó thị trưởng và giám đốc Sở ******* Trùng Khánh. Năm 2008, Vương Lập Quân theo Bạc Hy Lai đến Trùng Khánh, nhậm chức giám đốc Sở ******* và rồi lừng danh nhờ thành tích trấn áp tội phạm bằng “bàn tay sắt”.
    Không lấy họ cha

    Theo trang web của thành phố Thiết Lĩnh, Lý Thánh Tri đăng ký tham gia cuộc họp với tư cách là nhân viên của tập đoàn Citigroup trong hai năm 2005 và 2006.

    Lý Thánh Tri, sinh năm 1977, là con trai của ông Bạc Hy Lai với người vợ đầu Lý Đan Vũ. Sau khi tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, Lý đi du học ở Mỹ và lấy bằng thạc sĩ về quan hệ quốc tế của Đại học Columbia năm 2003. Khi đi học ở Mỹ, Lý Thánh Tri lấy tên là Brendan Li. Ngoài ra còn có tên Lý Tiểu Bạch được đăng trên trang web của Đại học Bắc Kinh.

    Việc Lý Thánh Tri sử dụng tên Lý Tiểu Bạch cho thấy mâu thuẫn trong gia đình họ Bạc. Theo các nguồn tin trên mạng, ông Bạc Hy Lai đã từ chối cấp dưỡng cho vợ con sau khi ly dị, khiến mẹ con bà Lý gặp nhiều khó khăn. Phải đến cuối thập niên 1990, khi thấy Lý Thánh Tri thi đậu vào đại học tiếng tăm bậc nhất Trung Quốc – Đại học Bắc Kinh, ông Bạc mới quyết định hỗ trợ con mình.

    Một giám đốc họ Cao của Khu Phát triển Đại Liên kể khi ông Bạc làm thị trưởng nơi đây, có lần ông gọi điện báo sắp có vị khách quan trọng và yêu cầu ông tiếp đón đàng hoàng. Chờ đợi từ 8 giờ 30 đến 11 giờ trưa, hóa ra vị khách là Lý Thánh Tri.

    Ông Cao kể ông Bạc không sắp xếp cho Lý ở chung với gia đình để khỏi làm bà Cốc Khai Lai khó chịu cũng như để Lý không nhìn thấy cuộc sống xa hoa của Bạc Qua Qua, con trai thứ hai của ông Bạc.

    Sau đó, Lý Thánh Tri nói với cha mình cần tiền để du học và ông Bạc đã tài trợ cho con trai nhằm cải thiện quan hệ.

    Lặng lẽ làm việc

    Ông Đường Bách Kiều, 44 tuổi, bạn học của Lý Thánh Tri tại Columbia, cho biết chính Lý nói mình là con trai của Bạc Hy Lai. Trong một cuộc phỏng vấn tại New York – Mỹ, ông Đường cho rằng có một người cha quyền lực là lợi thế rất lớn cho Lý Thánh Tri dù rằng Lý có vẻ không thích cha mình cho lắm.

    Bà Lý Đan Vũ, người vợ đầu của ông Bạc Hy Lai. Ảnh: Internet
    Theo mô tả của bạn học, Lý Thánh Tri là người “nghị lực, mạnh mẽ, quyến rũ và tinh tế”. Yêu thích thể thao, Lý Thánh Tri có vẻ ngoài rất ưa nhìn nhưng lại cư xử khá xa cách. Khác với người em cùng cha khác mẹ Bạc Qua Qua, Lý Thánh Tri hầu như không tham gia các cuộc tụ tập của sinh viên.

    Sau khi tốt nghiệp Đại học Columbia, Lý Thánh Tri bắt đầu làm việc trong một công ty luật tư nhân, tập trung vào các công ty ở Đại Liên, nơi ông Bạc Hy Lai làm thị trưởng từ năm 1993 -2000. Cái tên Brendan Li từng xuất hiện ở chức vụ giám đốc điều hành của công ty Mauritius và quỹ đầu tư Laoniu, theo ghi nhận của Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ.

    Lý cũng có liên hệ với công ty tư vấn và đầu tư Trùng Nhĩ (lấy tên theo con trai của Tấn Hiến Công, một chư hầu của nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc vào khoảng thế kỉ thứ 7 trước công nguyên). Quỹ đầu tư Trùng Nhĩ có cùng địa chỉ với quỹ đầu tư Laoniu.

    Đến tháng 7-2008, Lý Thánh Tri thành lập công ty Laoniu Xuelong ở Hong Kong và giữ chức giám đốc. Cùng năm, Laoniu đầu tư một khoản không tiết lộ vào công ty Dalian Xuelong ở Đại Liên.

    Ngoài ra, Bloomberg đưa tin Lý cùng phó chủ tịch tập đoàn Everbright International Bạc Hy Vĩnh, anh trai của ông Bạc Hy Lai, đã quản lý nhiều công ty ở nước nước ngoài.
    Theo Người Lao Động
  10. NuPhuThuy

    NuPhuThuy Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    0
    May quá! Việt Nam ta nền chính trị nành mạnh nắm! Không giống bọn Tầu khựa này!
    ^:)^

Chia sẻ trang này