Hơi tiêu cực nhưng là thực sự

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi longstarka, 15/05/2012.

3713 người đang online, trong đó có 311 thành viên. 19:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 391 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. longstarka

    longstarka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Đã được thích:
    0
    Trước khi mở lời này tôi xin thề có chúa đã bán sạch sành sanh tài khoản (còn 5 cổ phiếu lẻ) từ hôm thứ 2 tuần trước khi thị trường đỉnh điểm của cơn điên [r23)]

    Sau thì theo cá nhân tôi nhận định tuy có hơi tiêu cực nhưng là sự thật:

    1. Tổng thể nền kinh tế vĩ mô phần lớn đã qua bão nhưng bây giờ mới là thời điểm thống kê thiệt hại và hậu quả là quá lớn khiến phần lớn không đủ khả năng phục hồi, chấp nhận đau thương là phải cắt bỏ một vài bộ phận già cỗi suy tàn của nền kinh tế.

    2. Các biện pháp kích thích hành chính: Gói hỗ trợ 29k B thực chất là gói giãn nợ hay giảm nợ, giảm lãi suất nhưng không tiếp cận được, lạm phát giảm vì trước đã tăng qua nhiều... trước mắt chỉ cứu nổi một số ngành.

    3. Quá nhiều sự thiếu minh bạch của các tập đoàn kinh tế được coi là quả đấm thép của nền
    kinh tế điển hình như vinashin, EVN, PVN lỗ và thất thoát bước đầu được cho là do thủ tục.

    4. Trong thời gian ngắn TTCK phục hồi quá nhanh 50, 100, 200, 300, 500%. Đương nhiên là không có thực bởi thực chất các doanh nghiệp đăng lỗ trầm trọng hơn do lãi suất trong thời gian dài, cá biệt thoát lỗ là do: Hoàn nhập dự phòng, bán tài sản, huy động vốn... số lượng doanh nghiệp làm ăn có lãi thực sự từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính chỉ đếm được không nhiều.

    5. Là cái tôi có nghe chia sẻ của một bác trợ lý cốt cán trong NHNN nhận định: Kinh tế VN năm 2012 có 2 kịch bản. 1 là sẽ hồi phục cực nhẹ nhàng và thời gian sẽ là liều thuốc tiên làm lành vết thương, hoặc kịch bản 2 sẽ là cực kỳ tàn khốc chứng kiến sự ra đi sau cơn bệnh dịch kinh tế.


    Lời khuyên của tôi là hãy bình tĩnh đợi căn bệnh dịch thực sự có thuốc trị. Sẽ chẳng được bao nhiêu khi kiếm lời trên một nền kinh tế đang ốm vì thực chất mình kiếm được 1 thì thằng khác mất 1.1 hoặc hơn thế mới dẫn đến vỡ nợ, phá sản, yêu cầu giải thể, thu hẹp kinh doanh...và ngược lại. Nền kinh tế phục hồi và thực sự khỏe mạnh thì mình kiếm tí cơm chúng nó cũng có tí cháo để húp. Tôi theo trường phái cơ bản nên suy nghĩ thế

Chia sẻ trang này