Hôm nay 1 màu đỏ của máu và nước mắt. Sau những thất bại ta đã thấy bình minh tới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi huhu12200l, 16/04/2007.

170 người đang online, trong đó có 68 thành viên. 04:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1173 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. huhu12200l

    huhu12200l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 1 màu đỏ của máu và nước mắt. Sau những thất bại ta đã thấy bình minh tới

    Thật sự nhé các bạn đang cầm ( còn ) CP . Tôi thật ra còn rất ít không đáng kể .
    Nếu theo kinh nghiệm của tôi và cũng như rất nhiều người chơi lâu năm thì chờ ngày như hôm nay 1tháng rồi . Phải có ít nhất 1 hôm màu đỏ hoà lẫn máu và nước mắt như thế này thì mới hy vọng Up
    Còn mà chỉ 5 - 7 điểm mỗi hôm thì còn phải down nhiều.
    Bình Minh đang tới rồi . Yên tâm đi .Đã lì đến đây rồi thì quyết cho đến cùng . Hãy giữ vững chí khí .
    Chúc thành công .
    -----------------------------------------------------------------
    Tôi bắt đầu giải ngân từ ngày mai . Bất kể TT thế nào. Chơi rồi đó
  2. viettrung04

    viettrung04 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    0
    chuẩn
    em ko bán
    ôm bom thì sao ?
    cứ xuống nữa đi
    càng xuống nhiều sẽ càng lên mạnh
    ghét nhất cái kiểu mỗi hôm xẻo 1 miếng mới bức bối

  3. Forests_river

    Forests_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Đã được thích:
    0
    có 4 cách trong tình huống này :

    1 - chạy chạy thật lực , chạy khi nào hết thì thôi ..rồi chờ nó giảm so với lần chạy cuối cùng mua vào tái cơ cấu danh mục đầy đủ ..
    2 - bán thêm 1 cái nhà nữa ( nếu lỡ bán 1 cái nhà rồi ) mua bình quân giá giảm ....mua tới khi nào ko thể mua được nữa thì thôi..
    3 - nhảy lầu đi cho hà nội nó bớt đông đi ( ko hiểu ở đâu chui ra lắm dân thế ) có tí tiền chú nào chú ấy mua hết nhà hà nội rồi di dân cả họ hàng ra đất phồn hoa này ( không hiểu có cái gì nó quyến rũ thế nhờ...)
    4 - mọi người hãy trở về với cái nghề nghiệp chính gốc của mình và hãy quên CK đi ( nhưng sợ hơi khó vì sướng quen rồi khổ đêks chịu được ....)

    4 cách này em thấy cách thứ 3 là okie nhất, đỡ mệt đầu
  4. DTCKVN

    DTCKVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Trong các hình thức tra tấn, "TÙNG XẺO" là cách giã man nhất! Còn bắn "bùm" một phát như hôm nay thì thật rễ chịu! không ai sợ

Chia sẻ trang này