Hôm nay thể nào cũng rảnh: Trời thì mưa như bão, bán thì không được.. chơi vui đi...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ckhaiphong, 23/07/2008.

93 người đang online, trong đó có 37 thành viên. 04:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 962 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. ckhaiphong

    ckhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thể nào cũng rảnh: Trời thì mưa như bão, bán thì không được.. chơi vui đi...

    Anh đội viên thức dậy
    Thấy trời khuya lắm rồi
    Mà sao Bác vẫn ngồi
    Thì ra Bác mất ngủ
    Anh đội viên nói nhỏ
    Xăng tăng giá Bác ơi
    Bác bảo Bác biết rồi
    Mười chín nghìn một lít
    Anh đội viên sụt xịt
    Xe cháu xe tay ga
    "Xe bác toyota
    Chú khổ sao bằng Bác"
    Hai bác cháu phờ phạc
    Vì lạm phát dâng cao
    Và họ cùng ước ao
    Cầu cho lương "Lên giá"

  2. ckhaiphong

    ckhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2 là ngày đầu tuần chúng nó quyết chí tăng xăng thứ 3 thứ 4 thứ 5 ngày ngày tăng thêm giá khác thứ 6 rùi đến thứ 7 chờ mãi không thấy lương tăng, chủ nhật cả nhà treo niêu vì đã tiêu hết tiền...
  3. ckhaiphong

    ckhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Sao em không về xem bão giá,
    Từ mấy ngày qua chới với luôn.
    Tiền lương vừa lãnh cầm đi chợ,
    Bão giá quây quanh mặt xanh dờn.
    Giá theo lối giá lương đường lương,
    Đời sống hôm nay thật thảm thương.
    Tiền lương tiền thưởng như chiếc lá,
    Có trụ qua mùa bão giá không?
    Mơ đến ngày nao đến ngày nao,
    Lương mình được lãnh tăng thật cao.
    Điện nước xăng dầu-ồ chuyện nhỏ,
    Cuối tháng lãnh lương, thở cái phào.

    (Hàn Mặc Cảm)
  4. khunglongmax

    khunglongmax Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Đã được thích:
    16

    hà hà, hay,
    mỗi ngày mất miẹ nó con Lacetti em cóc sợ tăng giá xăng
  5. ckhaiphong

    ckhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa tín dụng là vua
    Ngày nay tín dụng như rùa cụt tai.
    Ngày xưa tín dụng rất oai,
    Lên xe xuống ngựa trổ tài múa môi.
    Khách hàng như kẻ bề tôi
    Vo ve khép nép bên người thật đông.
    Ngày nay tín dụng ngồi không
    Như bà cô ế kén chồng khó thay
    Làm gì??? Biết làm gì đây???
    Ngồi không một chỗ càng ngày càng ngu
    Thời buổi xã hội lu bu
    Làm thân tín dụng đi tù như chơi.
    Ngồi mãi thân xác rã rời
    Cà phê, trà đá chờ thời đổi thay.
    Ngẫm mình phận bạc đắng cay
    Giỏi giang mà sắp đi cày với trâu!!!

  6. ckhaiphong

    ckhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Chính phủ vừa có công điện khẩn gởi cho Bộ Tài chính và các Công ty Xổ số kiến thiết các tỉnh. Theo đó Chính phủ yêu cầu các công ty sổ số ngưng bán vé số và xử dụng đội ngũ bán vé số dạo sang bán cổ phiếu. Vì giá cổ phiếu đã ngang ngữa với giá vé số nhưng bán cổ phiếu sẽ làm hình ảnh người bán vé số "đẹp" hơn. Chinh phủ yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm chỉnh chấp hành công điện trên. Đồng thời cảnh cáo SCIC không hòan thành nhiệm vụ "bí mật" mà chính phủ giao trong thời gian qua
  7. ckhaiphong

    ckhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Đã được thích:
    0
    CARLSBERG (Bia) : Các Anh Ráng Lấy Sức Bồng Em Ra Giường.
    HEINEKEN (Bia) : Hôn Em Ít Nên Em Khều Em Nhéo or đọc ngược lại : Nếu Em Khôn Em Nằm Im Em Hưởng or Nhéo Em Khều Em Nên Iu Em Hơn.
    HALIDA: HÃy LIều Đi Anh
    CASTROL: Các Anh Sờ Thử Rồi Ôm Luôn.
    HUDA: Hãy Uống Đi Anh
    MARLBORO: Mong Anh Rộng Lòng Bo Rồi Ôm
    BIVINA (bia) : Bịnh Vì Nàng
    HERO: Hôn Em Rồi Ói
    VEDAN: Vì Em Đời Anh Nghèo

  8. ckhaiphong

    ckhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Dinh Độc Lập tuyển nhân viên cho vị trí đặc biệt!

    Mô tả: tuyển nhân viên có ngoại hình, có sức khỏe, ko quan trọng bằng cấp, khỏe mạnh ko dị tật. làm 1 ngày 2 ca, mỗi ca 1h30ph, kkông bao cơm, lương tháng 3000$ USD, bảo hiểm đầy đủ.

    công việc : sáng đẩy xe tăng ra sân rửa, chiều đẩy vào kho! tuyễn người chăm chỉ chịu khó! vị trí chỉ tuyễn 1 người nên mọi người nhanh tay gửi hồ sơ!
  9. ckhaiphong

    ckhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Gà mà không gáy là con gà gay, Gà mà hay gáy là con gà điên. Đi lang thang trong sân , bắt con gà , bỏ vô nồi Mua 2 lon Tiger , nhắm chân gà , nhắm chân gà . Gà mà không gáy là con gà chiên , Gà mà không gáy là con gà toi. Đi lang thang trong sân , bắt con gà , ướp tiêu hành. Ăn xong lăn quay ra , chết tui rùi , cúm gia cầm ...

  10. phidiepdan

    phidiepdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Hay,
    nhưng toàn nhà thơ đi làm kinh tế thảo nào mà thị trường cũng có lúc bay bổng như thơ, và tối như đũng quần chị dậu

Chia sẻ trang này