Hữu tâm trồng hoa, hoa không nở. Vô tâm cấy liễu, liễu thành rừng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tanthanh1408, 12/12/2018.

9937 người đang online, trong đó có 802 thành viên. 16:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 10631 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. tanthanh1408

    tanthanh1408 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2018
    Đã được thích:
    212
    [​IMG]
    tình để gió hôn lên
    Bẽn lẽn làm sao, lúc nửa đêm
    Em sợ lang quân em biết được
    Nghi ngờ tới cái tiết trinh em
    ( Bẽn lẽn - Hàn Mạc Tử - )
    hocchoichung2018trinhtp đã loan bài này
  2. hieutrungfx

    hieutrungfx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2014
    Đã được thích:
    259
    Cố ý trồng hoa hoa chẳng nở
    vô tấm tiếp liễu liễu xanh um
    Có nghĩa là cố gắng trồng và chăm bón cho cây hoa thì hoa lại không ra,mà vô tình trồng cây liễu,không chăm bón gì thì liễu lại xanh tốt .
    Nghĩa bóng của câu này là :khi người ta mong muốn điều gì thì nó lại chẳng đến,cái điều không nghĩ đến,không mong muốn thì nó cứ vô tình kéo đến .Câu thơ đã phàn nàn ca thán về những điều không muốn lại đến với họ .Cũng còn có nghĩa nữa là nên sống vô tâm cho đời thanh thản bạn ạ !
    Năm mới chúc bạn trồng hoa hoa nở chăm liễu liễu xanh nhé !
  3. tanthanh1408

    tanthanh1408 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2018
    Đã được thích:
    212
    Bởi vậy có thể thấy rằng, một người vì mục tiêu của mình mà cố gắng thì chỉ có thể đạt được kết quả ở trong một mức độ hạn định. Còn “Thiên” trong các yếu tố bên ngoài lại có ảnh hưởng vô cùng to lớn, thậm chí còn là mấu chốt quyết định sự thành công của một người.
    ===> Như khi ta all-in thì luôn luôn fail mà mua bậy bạ thì lại ăn :D

Chia sẻ trang này