Khổ quá... phóng viên chứng khoán về viết báo bóng đá

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vni3000, 17/11/2008.

3841 người đang online, trong đó có 242 thành viên. 07:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 333 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. vni3000

    vni3000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Đã được thích:
    883
    Khổ quá... phóng viên chứng khoán về viết báo bóng đá

    Tiền vào nhà khó...

    Có cảm tưởng ĐT U22 Việt Nam chiều qua như một nhà đầu tư nghèo trên thị trường chứng khoán. Họ có rất ít vốn nên không thể tất tay. Cố gắng cầm cự, chờ thời, nhưng rút cuộc, vận may đã không đến. Và khi thị trường đảo chiều, họ thua lỗ và nỗ lực giành lại những gì đã mất lại dẫn đến tổn thất lớn hơn. Phải nhấn mạnh rằng, khi đã bị thủng lưới, ĐT U22 Việt Nam không còn lựa chọn nào khác là phải mạo hiểm. Và cũng như nhà đầu tư nhỏ lẻ, mỗi khi thị trường xuống dốc, họ không đủ sức cầm cự để rồi chấp nhận rời bỏ cuộc chơi.

    Trong trận đấu với đối thủ Ulsan Huyndai, U22 Việt Nam đủ đường thua thiệt. Họ mất chốt chặn quan trọng nhất ở hàng phòng ngự và cũng là thủ lĩnh trên sân Xuân Hợp. Văn Duyệt cũng không thể ra sân vì chấn thương. Thực tế là hai vị trí khuyết đã ảnh hưởng lớn đến hệ thống phòng thủ của U22 Việt Nam. Lần đầu tiên kể từ khi được thành lập, đội bóng của HLV Mai Đức Chung bị thủng lưới đến bốn lần. Hai bàn thua đầu tiên của U22 Việt Nam có lỗi của các hậu vệ. Bàn đầu tiên do hai trung vệ không theo kịp bóng để đối thủ thoát xuống ghi bàn. Bàn thua thứ hai Long Giang với cái cổ chân còn đau không thể theo kịp tiền đạo đối phương. Và đó cũng là dấu chấm hết cho hành trình chinh phục Cúp Hoàng gia của U22 Việt Nam.

    Thực ra, trong trận đấu với Ulsan Huyndai, U22 Việt Nam rơi vào tình thế ?otiến thoái lưỡng nan?. Họ giăng bẫy đối phương bằng lối chơi phòng thủ chặt phản công nhanh. Thực tế là các học trò của HLV Mai Đức Chung đã thực hiện tốt đấu pháp này trong hiệp 1. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, U22 Việt Nam đã ?osập bẫy? do chính mình tạo ra. Đơn giản, bởi đối phương quá tỉnh táo, họ không lao lên tấn công dồn dập như dự liệu. Cũng đúng thôi, đội bóng đến từ Hàn Quốc đang có lợi thế về điểm số và họ hài lòng với thế trận an toàn.

    Và nếu thế trận tiếp tục diễn ra như vậy, U22 Việt Nam không tự tạo cho mình những cơ hội ăn bàn thì họ cũng là kẻ bị loại. Tiếc là những cơ hội hiếm hoi đã trôi qua và sai lầm trong phòng thủ đã đẩy U22 Việt Nam vào thế phải mạo hiểm. Họ phải xông lên đối đầu trực diện với đối thủ mạnh hơn và cuối cùng là thất bại. Một kết quả đã được dự báo từ trước khi U22 Việt Nam không phải là đội bóng có đủ sức mạnh để chế áp đối phương. Rất tiếc khi U22 Việt Nam phải dừng bước, nhưng những trận thua vừa qua là cơ hội để các cầu thủ trẻ nhận ra mình đang ở đâu và phải làm gì để tạo dựng đẳng cấp.

    Khắc Sơn

    http://baobongda.com.vn/tin-tuc/doi-tuyen-quoc-gia/17081167792/
  2. khanhbmt83

    khanhbmt83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Đã được thích:
    119
    Vẫn còn may chán so với phóng viên bóng đá viết về chứng khoán
  3. vni3000

    vni3000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Đã được thích:
    883
    Sáng mai bác ấy sẽ viết bài bên báo bóng đá, đại loại thế này: "Có cảm tưởng TTCKVN sáng qua như ĐT U22 Viet Nam ở cup Hoàng gia Myanmar. Họ rất muốn vượt lên ghi bàn nhưng không có sức tấn công. Họ cố gắn phòng thủ, chờ cơ hội phản công nhưng cuối cùng cũng thua bốn quả..."
  4. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.542
    chết cười với nhà bác này ...

Chia sẻ trang này