Khóc vì chứng khoán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kekhatgai, 18/04/2007.

6632 người đang online, trong đó có 804 thành viên. 12:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1592 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Đã được thích:
    3
    Khóc vì chứng khoán

    Những chuyện này chỉ là vài chuyện trong hàng vạn người thua lỗ khi lao vào TTCK mà ko hiểu gì cả , kể cả tử tự cũng đã có rồi, bài học thực tế có sức thuyết phục hơn tất cả mọi cảnh báo thuyết phục nhất.

    Khóc vì chứng khoán
    Không chịu nổi nữa, mới đây anh đã phải bán ra tất cả rồi bật khóc với mấy người bạn cùng đầu tư ngay trên sàn chứng khoán BIDV. Tính ra anh đã lỗ mất khoảng 500 triệu đồng cổ phiếu FPT và gần 300 triệu đồng cổ phiếu REE chỉ trong vòng 2 tháng.


    Ngày 17-4, chỉ số VN - Index tiếp tục giảm phiên thứ 6 liên tiếp, xuống còn 965,72 điểm, giảm 17,28 điểm so với hôm trước. Tổng giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 605,6 tỉ đồng. So với ngày đỉnh cao 12-3 (1.170,67 điểm) VN-Index đã mất 204,95 điểm, tương đương giảm 17,5%. Cổ phiếu giảm giá mạnh làm nhiều nhà đầu tư thua lỗ lớn.






















    Dành dụm 3 năm, đốt trong 1 tháng






















    Anh Ng.T.D, có công ty chuyên kinh doanh bất động sản ở quận 10 - TPHCM, đã phải bật khóc ngay trên sàn chứng khoán với mấy người bạn vì anh đã ?omáu? chứng khoán đến độ giao công ty cho người em trông coi, đem trên 2 tỉ đồng sẵn có và thế chấp luôn căn nhà trên đường Nguyễn Tri Phương gần tỉ bạc để mua cổ phiếu. Trong vòng 2 tháng qua anh mua 5.000 cổ phiếu FPT giá gần 590.000 đồng/cổ phiếu và anh mua thêm 5.000 cổ phiếu REE giá ngót nghét gần 285.000 đồng/cổ phiếu. Mua chưa được bao lâu, thấy FPT xuống còn 550.000 đồng, anh tiếp tục ?oôm? vào thêm 1.000 cổ phiếu nữa vì hy vọng bù lỗ nhưng không ngờ giá tiếp tục giảm. Không chịu nổi nữa, mới đây anh đã phải bán ra tất cả rồi bật khóc với mấy người bạn cùng đầu tư ngay trên sàn chứng khoán BIDV. Tính ra anh đã lỗ mất khoảng 500 triệu đồng cổ phiếu FPT và gần 300 triệu đồng cổ phiếu REE chỉ trong vòng 2 tháng.






















    Chị Thùy L., nhà ở đường Lý Chiêu Hoàng, quận 6 - TPHCM, tâm sự: Trước Tết chị mua cổ phiếu ITA thấy lời đến 50% nên chị nài nỉ chồng đưa hết 250 triệu đồng tiền tiết kiệm. Chị còn kêu cả em gái hùn 50 triệu đồng nữa để đầu tư. Chị đã mua 1.000 cổ phiếu PAN giá 148.000 đồng/cổ phiếu, còn bao nhiêu chị dốc hết vào SSI với giá 242.000 đồng. Ngày 17-4, PAN giá chỉ còn 108.000 đồng/cổ phiếu, SSI còn 218.000 đồng/cổ phiếu. Tính ra một cổ phiếu PAN chị lỗ 40.000 đồng, còn SSI lỗ trên 22.000 đồng. Về nhà không dám nhắc đến chuyện cổ phiếu với chồng. Lại còn lo bị em gái đòi tiền nên cảm thấy bứt rứt như người có lỗi. Chị nói với tôi mà hai mắt đỏ hoe: ?oĐúng là để dành 3 năm đốt vào chứng khoán chỉ hơn 1 tháng?.






















    Cổ phiếu OTC... bán không ai mua






















    Cách đây 2 tháng, anh Nguyễn T., cầm cố căn nhà trên đường Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú, lấy 300 triệu đồng để mua cổ phiếu OTC của Công ty CP Thủy điện Miền Nam, giá 36.000 đồng/cổ phiếu. Nay cổ phiếu này chỉ còn khoảng 25.000 đồng. Giá giảm đã đành, nhưng khi anh rao trên mạng Internet thì chẳng thấy ai điện thoại hỏi mua. Mỗi lần thấy số lạ gọi đến là anh mừng vì tưởng có người hỏi mua cổ phiếu nhưng anh toàn mừng hụt. Anh nói: Bài học đầu tiên về đầu tư chứng khoán của anh quá đắt, giờ chỉ mong giá tăng lại bằng giá lúc mua để anh bán và chuộc lại nhà.






















    Còn anh Ng. D. T, nhà ở đường 3 Tháng 2, quận 10, thì đau tức ruột vì đã mua gần 10.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông với giá 85.000 đồng/cổ phiếu đến giờ rao bán chẳng ai mua. Đầu tiên thấy giá nhảy lên gần 90.000 đồng, anh định bán nhưng thấy tiếc. Khi giảm dưới mức vốn anh muốn bán và có người hẹn đặt cọc mua với giá 82.000 đồng/cổ phiếu nhưng rồi họ không đến. Anh hẹn lại và hạ xuống 80.000 đồng họ cũng ừ cho xong, sau đó lại nhắn tin ?oxin lỗi không đến được?. Anh ra sàn chứng khoán SSI tìm ?ocò? gửi bán nhưng cũng không thấy ai liên lạc. Anh đến nhờ người của công ty bán giùm cũng không xong. Đến giờ giá trị cổ phiếu này chỉ còn hơn 60.000 đồng/cổ phiếu, tính ra giá trị cổ phiếu của anh đã bị teo mất gần 250 triệu đồng.
  2. bongcoi02

    bongcoi02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Đã được thích:
    375
    Khổ thân anh D quá nhỉ, hôm qua vừa khóc vì bán lỗ cổ phiếu, nhưng hôm nay có lẽ anh ấy còn khóc to hơn.
  3. dat7up

    dat7up Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Đã được thích:
    0
    thôi các bác im đi cho người ta nhờ ngày trước mình cũng như người ta...
  4. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Đã được thích:
    0
    Thế còn các vụ tự tử thì sao, kekhatgai? Có chuyện gì hay ở đâu ko , đưa lên cho pà kon xem với để trấn tĩnh và rút kinh nghiệm?
  5. kienlua_MT

    kienlua_MT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh D. chị L. gì đó chắc phải khóc hận lần 2 vì đã trót dại bán rẻ cp của mình những ngày qua....
  6. sonoma

    sonoma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Đã được thích:
    0
    đầu tư cp này, nếu bán thu tiền về là lỗ thật, còn không bán thì là lỗ ảo.
  7. tuyenhvtc

    tuyenhvtc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Đã được thích:
    190
    Chả có gì là ảo cả, thật hết đấy, lỗ rõ rồi còn ảo cái gì nữa!
    Đợt này giảm 30%, có nghĩa là các pác phải lên 50% nữa mới hoà vốn đấy....
    Ôi, bao h cho đến ngày mai....
  8. prota

    prota Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân anh D,chị L quá.Xin nhận sự chia sẻ sự cảm thông của tôi và ACE trên ttvnol
  9. thinhfelice

    thinhfelice Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhà báo bốc phét:

    đem trên 2 tỉ đồng sẵn có và thế chấp luôn căn nhà trên đường Nguyễn Tri Phương gần tỉ bạc để mua cổ phiếu. Trong vòng 2 tháng qua anh mua 5.000 cổ phiếu FPT giá gần 590.000 đồng/cổ phiếu và anh mua thêm 5.000 cổ phiếu REE giá ngót nghét gần 285.000 đồng/cổ phiếu. Mua chưa được bao lâu, thấy FPT xuống còn 550.000 đồng, anh tiếp tục ?oôm? vào thêm 1.000 cổ phiếu nữa vì hy vọng bù lỗ nhưng không ngờ giá tiếp tục giảm
    5000 FPT là chẵn con số 3 tỷ của anh xxx đấy rồi còn gì, lấy đâu ra mà mua 5000 REE với cả 100 FPT nữa? Để có đủ tiền mua số CP trên, anh xxx phải có 5 tỷ (chưa tính phí môi giới CK) Láo toét
  10. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Đã được thích:
    0
    Há há ... khái niệm mới " LỖ ẢO"

Chia sẻ trang này