♪♫♥♪♫ Không gian âm nhạc: Để nắng thu vương khẽ bên thềm ♪♫♥♪♫

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi meoluoi8104, 11/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
82298 người đang online, trong đó có 1119 thành viên. 14:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 72377 lượt đọc và 1007 bài trả lời
  1. meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    [​IMG]


    Một chút son - Tô môi em thắm
    Một chút phấn - Vẽ má em hồng
    Một chút xa - Cho lòng nhung nhớ
    Một chút tình - Tim em đắm say

    Tình yêu đến nhẹ nhàng dịu êm
    Như nắng thu vương khẽ bên thềm
    Em e ấp bên anh chờ đợi
    Một lời thôi - Anh nói - Yêu em ...

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-

    Đã có rất nhiều topic nhạc hay trên F319 này và cũng đã có rất nhiều bài hát hay được post trên các topic đó. Thật khó khăn cho em khi em tham lam tìm những bản nhạc thật hay và mang vào topic nhạc của riêng mình ... :"> :"> :"> Số lượng nhạc hay thì hữu hạn mà số lượng pic nhạc lại là vô hạn, thôi thì ... em có lỡ dại post lại hoặc nghe lại những bản nhạc đó thì cũng đừng ai mang ra so sánh nhé :x:x:x:x

    Trong những bài hát về mùa thu, em thích nhất Mùa thu cho em với sự thể hiện của Tùng Dương. Mời các anh chị và các bạn lắng nghe tiếng hát nhẹ nhàng, du dương, trầm ấm, truyền cảm và luyến láy kỹ thuật của Tùng Dương và cùng chia sẻ với em Meoluoi nhé :) :) :) :)

  2. vuadauco

    vuadauco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Đã được thích:
    19
    ,,,,,, hi lần này thì đc rùi :)
  3. vuadauco

    vuadauco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Đã được thích:
    19

  4. .....

    ..... Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2011
    Đã được thích:
    0
  5. C_O_L_D

    C_O_L_D Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    48
    Thu qua rồi em, mùa Đông đang đến[};-
  6. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Hi ML, EB thân tặng nhà mới của ML nhé[r32)][};-

    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ky-Niem-M.../ZWZAWB9E.html

    Kỷ Niệm Mùa Thu Hà Nội
    Một chiều Hồ Tây xanh xanh lộng gió.Hà Nội mùa thu tràn
    ngập nắng vàng. Kỷ niệm tuổi thơ ngạt ngào hoa sữa. Đâu
    rồi dáng em tà áo dài bay.Chiều tím Hồ Tây.Trở về phương
    nam một ngày đầy nắng.
    Bỏ lại hồ thu nhuộm thắm lá vàng.
    Kỷ niệm Hồ Tây dệt nên thương nhớ. Nước hồ trong xanh
    lặng lẽ chờ ai. Chẳng có nhạt phai. Hà Nội ơi! Xa rồi khung
    trời tuổi thơ. Xa rồi cánh diều ước mơ. Còn đâu những đêm
  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Da-Lat-Ch.../IW70WDFZ.html

    Đà Lạt Chiều Mơ
    Chiều ngân lên muôn tiếng thơ Tình yêu xưa về dưới cung tơ
    Chiều về trong nắng muôn phương, Hỡi người em dễ thương
    Chiều lênh đênh em có hay, Sầu riêng anh gởi đến trong mây
    Lời tình xưa đã trôi nhanh Mộng ước yên lành. Đà Lạt buồn
    trong khói sương,
    Ngập hồn anh ngàn nỗi yêu thương Lòng
    anh ôm ấp bao đêm Mối tình êm rất êm Từ khi ta xa
    vắng nhau, Tìm em trong mộng đã hư hao Tìm em
    trong nỗi xôn xao Hẹn ước hôm nào Chiều khuất nắng
  8. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19
    Giờ mới là cuối thu thôi anh ạ :) :)

    ...

    Em yêu mùa thu. Mùa thu có nắng hanh vàng, có gió lạnh se se và không khí mát mẻ dễ chịu. Em vẫn có thể diện váy hơi sexy một chút :"> :"> mà không sợ bị lạnh. Em vẫn có thể lang thang dạo phố mà không sợ về nhà đau đầu. Em có thể thỏa thích dùng Kenzo nồng nàn, mê hoặc, quyến rũ mà không sợ gây khó chịu cho người đối diện. Em có thể thong dong lúc trời tắt nắng để tận hưởng hương hoa sữa ngọt ngào. Và hơn cả là cảm nhận - hơi - ấm - của - ai - đó - gần - bên - em :x:x:x:x:x:x




    Có phải mùa thu giấu em lâu đến thế?
    Để cuối con đường anh kịp nhận ra em
    Em ào tới chợt xôn xao lá đổ
    Xoá nỗi cô đơn lạnh giá bên thềm ...

    Rồi tình yêu lại rưng rưng bên khung cửa nhỏ
    Và con đường lại xao xác gió heo may
    Em hôn anh đắm say như gió
    Và ngã vào anh dịu dàng như mùa thu ...
  9. Duca

    Duca Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    178
    Khiếp, rục ra rục rịch rồi cũng đi xây nhà .[:D]
    Chị đăng bài này để tiễn mùa thu rồi chuẩn bị đón mùa đông nhé ML :-*

  10. Duca

    Duca Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    178

    [};- [};-[};-


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này