Kính cẩn nghiêng mình trước sự hy sinh của anh, người chiến sỹ ******* trẻ!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi inichita, 21/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7281 người đang online, trong đó có 1091 thành viên. 09:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 867 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. inichita

    inichita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Đã được thích:
    0
    (Dân trí) - Bên chiếc quan tài, ông lão với mái tóc bạc phơ chỉ biết lặng nhìn đứa cháu nội lần cuối. Những người thân khác của anh Tâm dường như không còn đủ sức để trụ vững. Phía bên ngoài hàng trăm người bạn, đồng nghiệp tiếc thương trước sự ra đi dũng cảm của anh.
    >> Nổ súng tiêu diệt tên cướp bắn chết chiến sĩ *******
    [​IMG]
    Ông nội của anh Tâm lặng nhìn mặt cháu nội lần cuối
    Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo khó, bố bị bệnh tâm thần, mẹ không nghề nghiệp ổn định, bản thân là con trai duy nhất và là anh cả của 3 người em gái nên ngay từ sớm anh Lê Thanh Tâm đã nỗ lực trong mọi công việc. Sau thời gian tham gia nghĩa vụ *******, Tâm luôn ôm ấp giấc mơ được khoác trên mình màu áo cảnh sát hình sự để chiến đấu chống lại cái ác.​
    Với quyết tâm cao, chàng trai trẻ đã thi đậu vào trường trung cấp CSND II. Trong thời gian theo học tại trường, những ngày nghỉ Tâm thường tranh thủ vượt hơn 100km về nhà phụ giúp mẹ và động viên các em ăn học, phấn đấu. ​
    Được biết, với sự cố gắng của mình, Tâm đang chuẩn bị được kết nạp Đảng và chỉ còn 1 tuần nữa là hoàn thành đợt thực tập tốt nghiệp ra trường, trở thành một chiến sĩ ******* nhân dân. ​
    Trong dòng nước mắt, bà Đoàn Thị Sữa – mẹ của Tâm nức nở: “Lần gần đây nhất con về khoe với mẹ sắp ra trường, đi làm có tiền lo cho các em. Vừa rồi con còn bổ củi giúp mẹ, con khuyên mẹ không nên làm việc nặng, để đó sau này con lo. Vậy mà con lại ra đi đột ngột vậy…” nói đến đây, bà Sữa chỉ biết thốt lên “Tâm ơi! Về với mẹ” rồi lịm đi.​
    Những người hàng xóm, từng chứng kiến sự lớn lên và trưởng thành của Tâm cũng hết sức bất ngờ, cảm phục sự ra đi anh dũng của Tâm. “Cháu Tâm rất ngoan, ở khu này Tâm là một thanh niên chịu thương chịu khó, có chí. Lúc nhỏ khi được hỏi sau này con làm gì, Tâm không ngần ngại trả lời ngay “con làm *******”. Vậy mà số cháu ngắn quá” – chị Nguyễn Thị Vân (gần nhà của Tâm) tâm sự.​
    [​IMG]
    Những người thân của anh Tâm trong cơn đau đớn tột cùng
    Nhìn hình ảnh ông Lê Văn Sơn (82 tuổi, ông nội của Tâm) với mái tóc, chòm rây đã bạc trắng đang đứng lặng người bên chiếc quan tài để nhìn mặt đứa cháu nội lần cuối khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Dường như với ông Sơn đây là nỗi đau vô hạn, ông không còn cảm nhận được sự mất mát nào có thể to lớn hơn.​
    Các đồng nghiệp của Tâm cho biết, khi nhận được tin cấp báo có 2 đối tượng mang theo súng tấn công người dân và ******* xã. Các trinh sát được điều động khẩn cấp, trong số đó Tâm xung phong đầu tiên.​
    Cuộc truy đuổi 2 đối tượng phạm tội diễn ra nghẹt thở, nhất là khi bọn chúng nổ súng chống trả và bắt cóc người dân làm con tin. Trước sự an nguy của những người dân vô tội, người chiến sĩ trẻ đã xông vào giải cứu. Khi đang vật lộn với một tên tội phạm thì đối tượng này lạnh lùng chĩa nòng súng K59 vào ngực trái anh Tâm rồi siết cò. Viên đạn găm vào ngực khiến Thượng sĩ Tâm gục chết ngay tại chỗ.​
    Trước sự nguy hiểm và hung hãn của tên này, ******* buộc phải nổ súng bắn chết tên cướp tại chỗ và thu giữ khẩu súng K59 cùng băng đạn. Ngay sau đó tên đồng bọn cũng bị các trinh sát bắt gọn khi đang lẩn trốn dưới cống thoát nước.​
    [​IMG]
    Đồng nghiệp đến tiễn đưa anh Tâm
    Liên quan đến vụ việc này, chiều 20/7 nhiều cơ quan đoàn thể, bạn bè đồng nghiệp đã tìm đến căn nhà nhỏ của anh Lê Thanh Tâm tại ấp Cây Xăng, xã Phú Túc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai để thăm hỏi, động viên gia đình anh Tâm. Ông Trần Minh Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho gia đình anh Tâm. Bên cạnh đó, Trường Trung học Cảnh sát nhân dân II đã ra quyết định phong quân hàm vượt cấp từ thượng sĩ lên trung úy cho anh Tâm.​
    Cũng trong ngày 20/7, Tổng cục cảnh sát – Bộ ******* đã đến thăm hỏi và chia buồn cùng gia đình. Nhận định ban đầu của cơ quan này, đối tượng bắn chết anh Tâm và đồng bọn nằm trong băng nhóm tội phạm đã gây ra nhiều vụ cướp kinh hoàng từ tỉnh Đắc Lắc về Đồng Nai. ​
    Hiện ******* tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra, đồng thời Tổng cục cảnh sát cũng sẽ tiếp tục phối hợp các địa phương truy bắt các đồng bọn còn lại. Phía Bộ ******* cũng sẽ xem xét hồ sơ công nhận liệt sĩ cho anh Tâm.

    [};-[};-[};-[};-[};-
  2. inichita

    inichita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà em không cầm được nước mắt
    Cuộc sống sao bất công quá :((:((
  3. boncevic

    boncevic Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Thế còn nỗi đau của những người bỏ mạng vì CA gây ra thì sao????????????????? Cuộc sống cần lý trí chứ ko thể bằng cảm tính
  4. chichunguyen

    chichunguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2011
    Đã được thích:
    0
    Hắn là ai
    mà căm thù khi anh yêu Tố quốc?
    Hắn vì ai
    mà ra tay tàn bạo với dân lành?
    Hắn tuân lệnh ai
    mà mất hết tính người?
    Hắn từ đâu ra
    mà quên hết tình đồng bào máu mủ?
    Tàn ác hơn phát súng bắn vào đầu
    anh du kích giữa Sài Gòn bị trói
    Thú vật hơn bàn tay bịt miệng
    người tù lương tâm đứng trước phiên tòa
    Cú đạp thẳng chân mặt người yêu nước
    sẽ đi vào lịch sử dân ta.
    Hắn đã đạp vào những lời lẽ tô son [​IMG]
    “Vì dân, Do dân…” lẻo mép
    Hắn đã đạp vào mặt luật pháp Việt Nam
    Hắn đã đạp vào mặt Nhà nước Việt Nam
    trước con mắt mở to toàn thế giới
    Hắn đạp vào mặt tất cả chúng ta
    nếu chúng ta chỉ biết khoanh tay
    đứng nhìn CÁI ÁC
    đang lên ngôi trên đất nước này! [​IMG]
    Ôi nỗi nhục ngậm mồm chịu đạp
    Ôi nỗi đau cốt nhục tương tàn
    chịu đến bao giờ? bao giờ? bao giờ?
    Bàn phím ta rỏ máu
    ghi mấy lời bất lực gửi anh em!
  5. hungcuongcfo

    hungcuongcfo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Đã được thích:
    1.790
    tùy trường hợp mà chúng ta có cách cư xử sao cho đúng..
    không nên đổ đồng và chụp mũ tất cả..
    xã hội loạn quá
  6. chichunguyen

    chichunguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2011
    Đã được thích:
    0
    HẮN ĐẠP VÀO MẶT TẤT CẢ CHÚNG TA


    HOÀNG HƯNG
    Hắn đạp vào mặt anh, người thanh niên yêu nước [​IMG]
    khi anh nằm bất lực
    như bị tứ mã phanh thây.
    Hắn đạp vào mặt anh
    người đã hô to: Chặn tay bành trướng
    Không được xâm lăng vùng biển thiêng này!

    Hắn là ai
    mà căm thù khi anh yêu Tố quốc?
    Hắn vì ai
    mà ra tay tàn bạo với dân lành?
    Hắn tuân lệnh ai
    mà mất hết tính người?
    Hắn từ đâu ra
    mà quên hết tình đồng bào máu mủ?
    Tàn ác hơn phát súng bắn vào đầu
    anh du kích giữa Sài Gòn bị trói
    Thú vật hơn bàn tay bịt miệng
    người tù lương tâm đứng trước phiên tòa
    Cú đạp thẳng chân mặt người yêu nước
    sẽ đi vào lịch sử dân ta.
    Hắn đã đạp vào những lời lẽ tô son [​IMG]
    “Vì dân, Do dân…” lẻo mép
    Hắn đã đạp vào mặt luật pháp Việt Nam
    Hắn đã đạp vào mặt Nhà nước Việt Nam
    trước con mắt mở to toàn thế giới
    Hắn đạp vào mặt tất cả chúng ta
    nếu chúng ta chỉ biết khoanh tay
    đứng nhìn CÁI ÁC
    đang lên ngôi trên đất nước này! [​IMG]
    Ôi nỗi nhục ngậm mồm chịu đạp
    Ôi nỗi đau cốt nhục tương tàn
    chịu đến bao giờ? bao giờ? bao giờ?
    Bàn phím ta rỏ máu
    ghi mấy lời bất lực gửi anh em!
  7. THE_DARK

    THE_DARK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2011
    Đã được thích:
    77
    Chuẫn =D>=D>=D>
    Thực ra là cháy nhà mới ra mặt chuột các bác ạh. Chứ khi kinh tế nó lên ầm ầm tiền đổ ra cả núi thì im thin thít . Giờ tiền ko có. Thằng giầu thì ngồi than thở. Thằng nghèo thì đi chặt chém. Còn thằng trung bình thì lên F319 như a e ta [:D][:D][:D][:D]
  8. saobangQN

    saobangQN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    180
    Hy sinh cho cái bè lũ ăn trên ngồi tróc tham ô tham nhũng,chúng nó nghiêng mắt ghé xuống dưới cười khẩy, mịa mày ngu thì chết chứ bịnh tật gì đâu:((:((:((:((:((
  9. tytp_691

    tytp_691 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Thủ trưởng của đồng chí này là ai, tại sao để nhân viên của mình đi bắt tội phạm nguy hiểm có súng k54 mà nhân viên không được trang bị áo chống đạn
  10. inichita

    inichita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Xung quanh chúng ta, đâu đó vẫn còn có những người con, những chiến sỹ tận tâm, sống và cống hiến cho nhân dân, đất nước [};-[};-[};-
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này