Kứu kánh!!!! Bỏ thuế TNCN, mở room NH, đóng cửa bớt 80 CTCK, giảm mạnh LSCB.....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi erwinrommel, 24/10/2008.

4447 người đang online, trong đó có 348 thành viên. 23:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 523 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. erwinrommel

    erwinrommel Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Kứu kánh!!!! Bỏ thuế TNCN, mở room NH, đóng cửa bớt 80 CTCK, giảm mạnh LSCB.....

    Tất cả đã sẵn sàng.....

    Từng biện pháp một sẽ được nghiên cứu, lập đề án, đệ trình.....

    Sẽ áp dụng từng phần phù hợp với tình hình thực tế....

    Cho đến khi VNI về khởi thuỷ...

    Bravo anh em ơi....

    Cuối tuần bia nào....

  2. VniMaster

    VniMaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Đã được thích:
    1
    Chuyện Thật như bịa. Vừa giải trí cuối tuần vừa là kim chỉ nam cho các nhà đầu tư F319 trong thời gian tới
    ===========================
    Hai ông Tây chứng khoán ở Việt Nam nói chuyện với nhau:
    - Ông Quỹ mở: mẹ tao bên kia yêu cầu bán tất tần tật bằng mọi giá đề về ngay cứu mẹ
    - Ông quỹ đóng: thế à. Mày thế còn may chán. Chứ bên quỹ đóng bọn tao vừa hết tiền và lại không được bán. Kiểu này cũng phải mở như mày thôi. Bọn tao cứ nói là đóng ấy thôi, chứ mở lúc nào mà chẳng được
    - Ông quỹ mở: mày cứ cân nhắc đi. Bọn Việt Nam nó thích nhìn Index để mua lắm, vì vậy Index càng nhỏ chúng nó càng tham. Mày cứ điểm yếu này mà bán thì kiểu gì cũng được
    - Ông quỹ đóng: Ok. Tao sẽ cân nhắc lời khuyên của mày. Tao cũng mới nhận được tin mẹ tao bên kia cũng đang lâm bênh nặng lắm. Có lẽ cũng phải "mở" thôi. Cám ơn mày nhiều...............!!!!!!!!!!!!!
  3. erwinrommel

    erwinrommel Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Cứu cánh thuế TNCK đã bị chặt đứt. Đề nghị anh Võ B... chuyển sang phương án 2 mở room.
    Đề nghị đề nghị đề đề nghị...
  4. cofdness

    cofdness Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Đã được thích:
    1.064
    Tây1: đến thằng a-ram-mô-vích, thằng bốc phét còn chỏng gọng ra, thu được đồng nào hay đồng nấy mày ơi.
    Tây2: ừ, vợ tao ở nhà nó réo tao bán cp suốt, mà bán được đâu. Bán ra tí là tụi nó *** mua nữa. Bọn VN này đểu lắm.
    Tây1: tao có cách này hay lắm. Tụi nó thường mua theo cp ngân hàng. Cứ cp ngân hàng lên là tụi nó mua tới tấp đó mày.
    Tây2: Vậy à... ừ tao cũng để ý thấy vậy. Tao có thằng em nó nhập quốc tịch VN, giờ nhờ nó mở tài khoản đứng tên nó để mua vào STB, ACB để nhử tụi nó.
    Tây1: hề hề, mày hiểu ý tao quá. Tao cũng góp vào tài khoản đó để cùng nhau ủn STB, ACB lên, nhân cơ hội xả bu **** nghe mày. Mà xả từ từ thôi nhé.
    Tây2: nhất trí, làm cốc bia mày.


    Vãi hàng.

Chia sẻ trang này