lạm phát từ A đến Z

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hama83, 16/03/2008.

2771 người đang online, trong đó có 1108 thành viên. 10:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 277 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. hama83

    hama83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Đã được thích:
    0
    lạm phát từ A đến Z

    Kiều nữ trong cơ chế thị trường
    16/03/2008 12:53 (GMT + 7)
    Có thời người đẹp ?" hoa hậu chỉ mơ làm tiếp viên hàng không và vợ doanh nhân, quan chức. Nay hội nhập, người đẹp vươn lên đẳng cấp quốc gia, khu vực và quốc tế, có học vị, vốn ngoại ngữ tinh thông.


    >> ?oĐại gia? ?" ông là ai?
    >> Người đẹp Việt thi quốc tế: bao giờ cho đến ?ođổi thay??

    Giá mỹ nhân nâng cao như chưa bao giờ có, bởi vì chính các người đẹp đã biết sắc đẹp là của trời cho, theo thời gian sẽ tàn phai.

    Tăng từ giá rau muống, xăng dầu đến giá (thuê) ôsin và... người đẹp

    Ra tết cái gì cũng lên giá: từ mớ rau muống, bìa đậu đến giá (thuê) người giúp việc. Tôi đố bạn có cái gì xuống giá khi Nhà nước nay đã quyết không bù giá xăng dầu, để mọi cái nay mai tự hút vào mặt bằng thế giới, theo mức chung. Chắc là khó...

    Các hoa hậu, Á hậu, người đẹp: Hà Kiều Anh, Ngọc Hân, Vi Thị Đông, Thùy Trang, Hoa Mai (Ảnh: Thanh Niên)

    Bại tướng Macnamara có câu nói nổi danh: "Trên đời này cái gì cũng có giá cả nên phải tính, đếm và ra giá, ngoại trừ tình yêu và danh dự."

    Ta chớ vội lên án cái sự thị trường hóa mọi thứ, tất tần tật, kể cả ?osắc đẹp?, dù nó là hàng độc, là siêu hàng hóa đi nữa.

    ?oChè Thái, gái Tuyên? được nhắc đến như câu cửa miệng bắt đầu từ khi cô con gái Tuyên Quang lần đầu tiên tham dự cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong lần thứ nhất.

    Giả sử nếu nàng không hạ sơn về Thủ đô tham gia "thị trường sắc đẹp" cỡ quốc gia thì phúc lắm cũng rơi vào mắt xanh của công tử bản ?" huyện, con ông chủ tịch hay cháu bà buôn chuyến đầu chợ thị trấn.

    Dư luận xã hội đôi khi quá săm soi một kiều nữ ?ochân dài? quá vênh khi tuyên bố không để mắt đến anh công chức quèn phố huyện. Mấy ông bà Khốt-ta-bít còn rít răng lên án mốt lấy chồng ngoại, chồng Tây của chị em từ nghèo, xấu nơi quê đến xinh, tài và có học ở thị thành?

    Trong khi lại mong ôsin quay lại trông con cháu hơn mong mẹ về chợ thuở nào khi ôsin về ăn tết ở quê, kể cả ăn rằm. Đó chẳng phải là một biểu hiện nổi bật của quy luật cơ chế thị trường? Đó cũng là nhân tốt giải phóng phụ nữ khỏi lề thói gia trưởng, phụ thuộc vào người đàn ông trong gia đình tiểu nông như ở Việt Nam.

    Và khi giá ôsin tăng lên như thế thì giá kiều nữ còn ở mức nào?!

    Có thời người đẹp ?" hoa hậu chỉ mơ làm tiếp viên hàng không và vợ doanh nhân, quan chức. Nay hội nhập, người đẹp vươn lên đẳng cấp quốc gia, khu vực và quốc tế, có học vị, vốn ngoại ngữ tinh thông. Chính "sắc" và "hương" đã làm cho giá trị của họ trở thành "siêu giá".

    Trai thời loạn, gái thời bình

    Ở nước ta có hai điểm nổi bật:

    1. Chiến tranh chống ngoại xâm liên miên, trai thời loạn bao giờ cũng "cao giá", chẳng thế mà có câu ?ochọn vợ chợ đông, chọn chồng chốn ba quân?. Bao nhiêu tinh hoa, tinh túy, sức mạnh nơi người đàn ông đều phát tiết cho ?ođại sự? vì độc lập dân tộc.

    2. Mọi sự khó nhọc, vất cả dồn lên vai người đàn bà ở hậu phương: đảm đang, chung thủy, trung hậu và cô đơn, cô quạnh.

    Sau năm 1975, đặc biệt từ 1986, công cuộc đổi mới mở cửa và từ khi gia nhập WTO, năm 2007, thời hội nhập, toàn cầu hóa sâu rộng, nền kinh tế thị trường hiển hiện mọi nơi, mọi người, trước hết ở giới nữ.



    Nhiều thí sinh của cuộc thi Hoa hậu các dân tộc VN 2007 lần đầu mặc bikini (Ảnh: VNN)

    Quên sao được hình ảnh một chị ở công ty vệ sinh môi trường vừa khéo léo lượm các cành đào sau tết, rút mô-bai nói rành rọt: ?oÔng đến nơi rồi à? Tốt, anh ra đầu ngõ kiếm thứ nhậu cho ông cụ (chắc là bố chồng), 5 phút nữa em về??.

    Hôm nay đây, phái đẹp hiển hiện mọi nơi, từ các trang bài báo, tạp chí, truyền hình, truyền thanh, quảng cáo, từ chuyện tích cực đến chuyện tiêu cực đều thấy các nàng, các chị, các bà?

    Khi đàn ông lép vế?

    Không rõ bao giờ câu ?oĐi nhẹ, nói khẽ, cười duyên? lại được dùng để mô tả cả đàn ông thời mở cửa. Đó là khi sự dịu dàng của người đàn ông đã có chỗ đứng.

    Song le mọi sự ?othái quá? đều lệch lạc, có hại. Phái đẹp lấn tới. Con gái thời nay quyết ?ogiữ ngực thả con? nhất quyết không cho con bú cho dù sữa mẹ là tốt nhất, hơn cả sữa ngoại nuôi dưỡng thiên tài.

    Họ "ra quân" rầm rộ. Một xu hướng nữ hóa cấp tập từ cô nuôi dạy trẻ đến tiếp viên nhà hàng, bà hiệu trưởng và nay mai chủ tịch tỉnh, tổng giám đốc công ty, tập đoàn? Đàn ông, họ có lép vế chăng?

    Giá trị gia đình lên ngôi

    Một công trình nghiên cứu khoa học ở Hoa Kỳ phát hiện ra một sự thật "hãi hùng": những cậu con trai yếu đuối, bạc nhược, thụ động phần lớn là do nằm trong vòng tay ôm ấp, dạy bảo quá lâu của người mẹ, thiếu vắng vai trò của người cha ?" người đàn ông, biểu tượng của nam tính với các phẩm chất dung cảm, tranh đấu, chinh phục, quyết thắng, nghị lực, đạp bằng mọi trở ngại.

    Một chàng trai ẻo lả, ỏn ẻn, ái ái cũng như một mỹ nhân hùng hục như đàn ông đều gây phản cảm, thiếu sức hút.

    Thời kinh tế thị trường ganh đua, tốc độ đầy rủi ro thì gia đình là nơi ta tá túc, tìm sự bình an, thưa giãn, che chở của người thân: cha và mẹ, vợ và chồng, ông bà và con cháu.

    Giống gì cũng phải có cặp, đi đôi với nhau: nam và nữ, đực và cái, song mỗi thực thể trước hết là độc lập, tự do, cộng sinh với nhau mà không áp đảo, đối chọi nhau. Đó là sự cân bằng sinh thái tái hồi sinh: quy luật muôn đời.

Chia sẻ trang này