Lo chô?? ông Táo!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanhdat963, 25/01/2008.

3363 người đang online, trong đó có 525 thành viên. 11:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 699 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. thanhdat963

    thanhdat963 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Lo chô? ông Táo!

    Trước mắt, non một tuần lễ nữa, Táo Chứng khoán sẽ lên chầu Trời! Nghĩ ngợi vẩn vơ, ối người giật mình, nếu không xắn tay tích cực ngay, khéo báo cáo của Táo quân trình lên Thiên Đình lại không kịp có dòng thành tích: ?oNăm sau cao hơn năm trước?!. Táo CK năm nay dễ bị mất chức hihi
  2. newsways

    newsways Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    2
    Nguyên tác của luật trời là không để ai quá 2 nhiệm kỳ, báo cáo tốt xấu cỡ nào cũng phải điều đi nhận nhiệm vụ mới. Nhiều khi táo khác đến thay thì nước cứ sôi ùng ục ấy chứ. chẳng phải lo
  3. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    5.138
    Báo cáo: năm nay tỉ lệ nhà đầu tư lỗ cao hơn năm trước - cứ cao hơn năm trước là được
  4. thanhdat963

    thanhdat963 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Trong bản trình tấu của Táo Kinh tế là những hình ảnh lạc quan về một nền kinh tế phát triển với hàng loạt cổ phiếu lên sàn tạo thành một thị trường chứng khoán sôi động chưa từng thấy, quan hệ làm ăn với các đối tác, bạn hàng khi Việt Nam gia nhập WTO.
    Nhưng với con mắt tinh tế của Nam Tào - Bắc Đẩu, hiện tượng tham nhũng tiêu cực đã bị lôi ra ánh sáng? Táo quan chức tuy lần đầu tiên xuất hiện nhưng mang theo những lình xình trong bộ máy công quyền, sử dụng công quỹ, xà xẻo đất đai, lùng nhùng trong khâu quy hoạch, biến nhà công thành nhà riêng, xe công thành xe riêng, bỏ tiền cho con em các quan chức thi trượt đại học đi du học nước ngoài?
    Trước thiên đình, các Táo cố tình lấp liếm tội lỗi của mình bằng phong bì hòng qua mắt Ngọc Hoàng. Khi bị truy hỏi gắt gao các Táo quay sang đổ tội cho Táo Cơ chế và những tảng băng chìm sau mỗi hiện tượng tiêu cực.
    http://www.vtv.vn/VN/TrangChu/TinTuc/HauTruongVTV/2007/2/16/87913/
  5. thanhdat963

    thanhdat963 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Táo Ck trên tay với con cá và vẻ mặt buồn bã trong lòng nghĩ ngợi : Bố tiên sư chúng nó, cuối năm rồi còn éo để mình yên , lần này cầm chắc cái mất chức thật rồi . Mịa biết vậy hồi trước xưng phong làm Táo bếp núc cho nó lành tự nhiên đảm nhiệm Táo Ck làm ếc gì.
    [​IMG]
  6. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Sự thực là VN-Index đang ở mức thấp nhất kể từ đầu năm 2007 đến nay. Không ai phủ nhận cơ hội mua cổ phiếu lúc này, nhưng điều trớ trêu là hình như còn nhiều người chờ cơ hội tốt hơn nữa. Nhìn lên trên, xuống dưới, nhìn bên trong, bên ngoài? cảm giác chung nhất vẫn còn hồi hộp. Niềm tin vào triển vọng dài hạn được đặt ở thì tương lai, nhưng nền móng ở thì hiện tại vẫn còn đợi nhiều người gia cố.

    Trước mắt, non một tuần lễ nữa, Táo Chứng khoán sẽ lên chầu Trời! Nghĩ ngợi vẩn vơ, ối người giật mình, nếu không xắn tay tích cực ngay, khéo báo cáo của Táo quân trình lên Thiên Đình lại không kịp có dòng thành tích: ?oNăm sau cao hơn năm trước?!.
  7. thanhdat963

    thanhdat963 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tin nhanh CK
  8. thanhdat963

    thanhdat963 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Bắc thang lên hỏi ông Trời!
    Lấy tiền cho chứng có đòi được không?
    Ông trời quảnh mặt lại trông
    Tao chưa đòi được huống chi là mày!​
  9. thanhdat963

    thanhdat963 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Xả sờ trét thôi các bác ới . Cuối tuần rồi .
    Thui leo xuống...

    Bắc thang lên hỏi ông Trời
    Chừng nào con gái mở lời cua tui
    Ông liền mở miệng cười ruồi
    Ta đây đẹp vậy chưa người nào cua!

    Lại.. leo xuống, rảnh tui lên hỏi tiếp

    Bắc thang lên hỏi ông Trời
    Con thèm thịt chó ăn rùi thì sao?
    Ông trời hai má đỏ hồng
    Nhậu mà không rủ, tội chồng gấp ba

    Sợ quá... thui, leo xuống tiếp

    Bắc thang lên hỏi ông Trời
    Đi chơi với "ghệ" có cần mô-bai?
    Ông trời bứt tóc, gãi tai
    Mày mà không có nó bye mày liền

    Leo xuống...chạy đi mua liền

    Bắc thang lên hỏi ông Trời,
    Con muốn cua gái ông trời chỉ con
    Ông liền quay mặt lại gào
    Tao còn đang học làm sao chỉ mày ​
  10. NguyenHuongThom

    NguyenHuongThom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Đã được thích:
    0

    Dí dỏm ,hay vote bác 5 ông sao sáng nha!

Chia sẻ trang này