Loạn rồi!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi sumoem, 22/12/2011.

423 người đang online, trong đó có 169 thành viên. 06:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 289 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. sumoem Thành viên rất tích cực

    ttp://baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/Cap-uyen-uong-va-canh-sat-Hanh-hung-hay-bi-hanh-hung/201112/184252.datviet
    ‘Cặp uyên ương’ và cảnh sát: Hành hung hay bị hành hung?
    Cập nhật lúc :11:39 AM, 22/12/2011
    (ĐVO) Nam thanh niên ngồi dưới đất và bị một người mặc quần áo xanh đậm đánh. Anh này văng tục và hùng hổ xông về phía trước nhưng đã được cô gái đi cùng và một số người dân can ngăn.

    >>> Sĩ quan ******* sàm sỡ tiếp viên VNA
    >>> Trung tướng Nhanh bác tin đồn bị giang hồ 'xử'
    Theo thông tin một trang báo mạng điện tử vừa đăng tải, chiều 21/12, tại nút giao thông Trần Khát Chân – Bạch Mai – Phố Huế (Hà Nội), một đôi nam nữ đi xe máy SH màu đỏ, BKS 29E1-128.99 không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ tại khu vực này ra hiệu lệnh dừng xe. Nam thanh niên cầm lái quay ngoắt xe bỏ chạy, nhưng lập tức bị các trinh sát đặc nhiệm áp sát, khống chế. Nam thanh niên trên luôn miệng lăng mạ, thách thức, thậm chí còn cà khịa cả với những người dân cùng tham gia giao thông trên đường. Anh này còn dùng tay cào vào cổ trung tá Vũ Đức Bình (phòng CSHS).
    Tuy nhiên, những hình ảnh trong clip đăng tải ở bài viết trên dường như có nhiều chi tiết khác biệt so với miêu tả của tác giả. Cụ thể, người xem có thể dễ dàng nhận thấy ở đoạn đầu clip, nam thanh niên ngồi dưới đất và có vẻ bị một người mặc quần áo xanh đậm đánh. Sau đó, nam thanh niên trên văng tục và hùng hổ xông về phía trước nhưng đã được cô gái đi cùng và một số người dân can ngăn. Trong clip, không thấy xuất hiện hình ảnh nào thể hiện hành động “hành hung cảnh sát”. Ngược lại, dường như nam thanh niên trên mới chính là người bị “hành hung” khi ở đoạn sau của clip, lại bị một người đàn ông mặc quần áo màu xanh đậm, đi giày cao cổ, vả liên tiếp vào mặt.

    [​IMG]
    Nam thanh niên nằm dưới đất và bị người mặc trang phục xanh đậm tát vào mặt. Ảnh chụp từ clip.
    Khi bị yêu cầu về “đồn số 7”, nam thanh niên không có biểu hiện chống đối, thậm chí anh này còn luôn miệng nói “cháu vẫn chấp hành”. Anh ta trông rất mệt mỏi (theo thông tin trong bài báo là do phê thuốc lắc) nên xin uống nước và ngồi nghỉ một lát. Trong quá trình lên xe taxi để “về đồn”, người thanh niên này bị đối xử khá thô bạo.
    Cũng theo bài viết trên, tại Phòng CSHS Hà Nội, đôi nam nữ khai nhận là Đặng Trần Thành (SN 1981, trú tại Tổ 8, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) và Đặng thúy Nga (SN 1990, Tổ 22B, phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Họ là đôi uyên ương sắp cưới. Trước sự chứng kiến của Thành và Nga, khi mở yên chiếc xe SH nói trên, cơ quan ******* đã thu giữ được 1 gói nhỏ nylon, đối tượng thừa nhận là gần chục viên thuốc lắc (một dạng ma túy).
    Clip hành hung hay bị hành hung?




Chia sẻ trang này