Lời kêu gọi kháng chiến !!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bankrupt, 05/04/2007.

3370 người đang online, trong đó có 74 thành viên. 01:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 1253 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. bankrupt

    bankrupt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Lời kêu gọi kháng chiến !!!

    Các chiến sỹ cảm tử hãy kiên định , quyết không bán dưới tham chiếu ! Thắng lợi ắt về ta !
  2. sumoem

    sumoem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Đã được thích:
    6
    Lại kháng chiến nữa à? Đúng là trường kỳ khánh chiến nhẩy
  3. thunt308

    thunt308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Trường kỳ thật, anh em phải đồng tâm hiệp lực, đừng có đánh lẻ, dễ tèo lắm!
  4. alanzuan

    alanzuan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    33
    Cơ mà em hêt đạn ko bắn được, dùng cuốc, xuổng, gậy gộc vậy nhé !
  5. SatthuTokyo

    SatthuTokyo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    2.149
    Em là em cứ nhớ lời của ông Cụ , kháng chiến là phải vườn không nhà trống , cho nên em giải tán gần hết cp đi rồi để giặc Tây có xông vào tài khoản của em cũng chả cướp được gì , hehe
  6. quynhhong

    quynhhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Đã được thích:
    1
  7. SatthuTokyo

    SatthuTokyo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    2.149
    Hôm trước nhân tiện có tí việc, ghé qua sàn hóng hớt 1 tí. Mới ngó 1 tẹo mình đã sốt ruột " Trần đâu, trần đâu " ... Đột nhiên có 1 cao nhân râu dài quá rốn ở sau lưng cất giọng : " Rét bỏ bu thế này ở trần làm sao được , mà nghe nói còn tới 6 đợt gió lạnh nữa cơ " ... nói xong cao nhân quay gót rời khỏi sàn để lại bao tiếng xuýt xoa tán tụng của bà con xung quanh ... Quả thật là thần long vô ảnh , thấy đầu mà chẳng thấy đuôi đâu
  8. acmind

    acmind Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Các bác trường kỳ nhỉ.
    Em cứ oánh theo kiểu của em, rút kinh nghiệm kô theo đám đông, bỏ cái tư tưởng bầy đàn đi cái đã
  9. rulebreaker

    rulebreaker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Đã được thích:
    33
    Tôi xung phong đi nhặt guốc dép thôi kiên quyết không để dép guốc của anh em rơi vào tay khoai Tây đâu.
  10. daucockhoan

    daucockhoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Những chiến sỹ cảm tử lao lên hiên ngang hứng đạn bắn vào ngực, CHẾT mà không hề run sợ, thật là ngưỡng mộ.

Chia sẻ trang này