Lời kêu gọi toàn quốc cứu chứng - From *********

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi mayday, 27/06/2008.

10497 người đang online, trong đó có 1135 thành viên. 09:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 926 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. mayday

    mayday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Lời kêu gọi toàn quốc cứu chứng - From *********

    Hỡi các nhà đầu tư cả nước, hỡi toàn thể anh em đầu tư chứng khoán!
    Chúng ta muốn hòa tiền, chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, bọn tây lông, BB, lạm phát càng lấn tới, vì chúng quyết lấy sạch tiền của chúng ta lần nữa!.....Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu để mất cổ phiếu,trái phiếu..... nhất định không chịu làm con rối để cho chúng điều khiển.
    Hỡi các nhà đầu tư cả nước, hỡi toàn thể anh em đầu tư chứng khoán!
    Chúng ta muốn hòa tiền, chúng ta phải múc thêm!
    Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh đánh bọn tây lông, BB, để cứu Chứng khoán
    Ai có chứng dùng chứng. Ai có đô dùng đô, không có đô thì dùng vàng bạc, xi măng, sắt thép,cơm áo, gạo tiền. Ai cũng phải ra sức chống tây lông BB để cứu mình

    Hỡi anh em cao thủ , trung thủ, thấp thủ, bảo thủ , tử thủ!
    Giờ cứu VNI đã đến. Ta phải hy sinh đến đồng tiền cuối cùng, để giữ gìnVNI & HA

    Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về ta!
  2. 6eorge5oros

    6eorge5oros Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy, bác nào nhiều xèng thì nhảy vào cứu trước, em ít xèng vào sau.
  3. matnabac

    matnabac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ ra tuyến đầu chiến đấu quyết liệt đi nhé! nếu...hy sinh...! em nguyện làm hậu phương vững chắc lượm xác và vũ khí của các bác bảo quản chu đáo!!
  4. hiep23984

    hiep23984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười quá.
  5. anhnk74

    anhnk74 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Bọn khoai Tây không hiểu nó có đọc những bài như thế này không nhỉ. Bọn nó đọc thì sẽ nghĩ gì ?
  6. thanhuongsg

    thanhuongsg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Đã được thích:
    1
    cứ ngủ mơ hoài. Giờ mà có chiến tranh ở VN là xin xung phong đi đầu trong đội quân....trốn ra nước ngoài sống
  7. girlhot

    girlhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Đã được thích:
    3
    Em còn mỗi tấm thân chuẩn 3 vòng thì sao nhỉ? Có mua chứng cứu các bác được không?
  8. damcamau

    damcamau Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/05/2008
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần ở với anh em sẽ cứu được 10 cổ STB, chịu không?
  9. girlhot

    girlhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Đã được thích:
    3
    Bao nhiêu đó chỉ đủ Cưng nằm mơ nhé. Mơ đi cưng
  10. _Arwen_

    _Arwen_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Đáp lại tiếng kêu sơn hà nguy biến

    Ai có vàng đã bán vàng hết rồi. Ai có $ đã bán $ hết rồi. Ai có nhà đã cầm nhà hết rồi. Ý chúng ta đã quyết, lòng chúng ta vẫn bền nhưng sức chúng ta chưa mạnh. Ngay trong những ngày đau thương nhất này chúng ta vẫn phải mở room, tăng lãi suất, nới biên độ...

    Vì vậy UB kháng chiến quyết định kêu gọi trường kỳ kháng chiến. Chiến tranh có thể kéo dài 5 tháng, 10 tháng, 20 tháng hoặc lâu hơn nữa. Ha, Ho và nhiều sàn khác có thể bị tàn phá nhưng anh em chứng ung quyết không sợ. Dù có thể phải đốt cháy tất cả các nhà băng thì trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi. Sau này chúng ta sẽ xây dựng lại nhà của chúng ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Chia sẻ trang này