Lời tạm biệt của Mucon

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi mucon, 16/12/2006.

2826 người đang online, trong đó có 1130 thành viên. 12:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1619 lượt đọc và 20 bài trả lời
  1. mucon

    mucon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Lời tạm biệt của Mucon

    Đã hơn 8 năm, mình không tham gia mạng mẽo... từ hôm nay account mucon này sẽ chấm dứt tham gia diễn đàn vì bản chất mình là người thích tìm hiểu nên mục đích của mình tham gia mạng này chỉ nhằm để "ngâm cứu" và đánh giá về behaviour của cộng đồng đầu tư trên mạng, rất mong các bạn bỏ qua những lời văn đanh đá và những "ân oán" nếu có.
    Mình rất vui vì qua việc tham gia mạng lần này, mình cảm thấy thêm niềm tin hơn vào thế hệ những nhà đầu tư trẻ, những người sẽ làm giàu cho xã hội của chúng ta.
    Mặc dù cũng tự mày mò nghiên cứu về TTCK từ hơn 10 năm trước mà cũng chỉ mới tham gia đầu tư chưa đầy nửa năm nhưng với bản chất tay mơ về tài chính, mình không có gì để khuyên nhủ về các kỹ thuật. Tuy nhiên đầu tư lại ko phải chỉ là vấn đề tài chính, mình chỉ muốn nhắn lại 2 điều học mót được của 1 đại gia:
    - Các bạn sẽ thành công và chỉ thực sự thành công khi các bạn luôn luôn hướng tới 1 chữ: "ĐÚNG", doanh nghiệp "đúng" sẽ là doanh nghiệp thành công.
    - Đừng cố chịu cái rủi ro mà mình không chịu nổi.

    Riêng việc ủng hộ bà con chất độc màu da cam thì mình rất cảm động và sẽ thực hiện như đã hứa có lẽ là sẽ nhiều hơn 1 tí(mấy hôm rồi bận quá nên cứ lười chưa chuyển tiền)
    Chúc mọi người đầu tư buôn bán sáng suốt, mau mắn, nhất bản vạn lợi.
  2. chungkhoanai

    chungkhoanai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    85
    Bác đừng có đi mà hãy nghe bài ?o Người ơi người ở đừng về?. bác đi em buồn lém.
  3. mucon

    mucon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Thôi mà, cảm động quá, hĩc hĩc... tôi mà ở lại thì cứ tham gia bài nào các bác lại làm cho 1 câu "ông nghiên cứu chúng tôi đấy à" thì...
    chúc vui...

  4. hugncom

    hugncom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Đã được thích:
    0
    kết hợp topic và lời khuyên sao chụp lại của bác mucon => mời bác về quán nước vỉa hè nhà em chơi và đợi các bác nhá, trà nóng em đã pha đợi bác rồi đây
  5. chungkhoanai

    chungkhoanai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    85
    Dạ, em chúc anh vui khỏe, rảnh rỗi thì lượn là qua chơi chứ biết khi nào mà rảnh đâu. E đâu biết khi nào sẽ vào được hoài nhỉ. Mọi ước mơ và đam mê thì cứ theo đuổi thôi ạ. Chân thành chúc anh may mắn trong cuộc sống.

    Ý xuân

    Ghé bến xuân sang ngắm Huế xưa
    Liễu xanh bờ cõi hồn tịnh quán
    Hoa xuân phớt nở màu như ý
    Cõi Ngộ từ tâm một đóa sen

    Xuân 2004, Liễu quán
  6. mucon

    mucon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Đã được thích:
    0
    hehe, đợi ai? lúc nào? thú thực mình ko hiểu lắm!

  7. chungkhoanai

    chungkhoanai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    85
    Úi trời, hai bác Hỏa gặp nhau chắc động trời mất ?" kinh thiên động địa. HÌ HÌ HÌ.
  8. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    Bác bị thằng ku con ăn bánh Hura nhân cao su bóp cổ nên...ko dám nhét cao su vào ruột bánh tiếp à? .
    Post thành quả ngâm cứu lên cho anh em ...tham khảo với bác ơi.
  9. mucon

    mucon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Đã được thích:
    0
    ok, mình sẽ tổng hợp lại và sẽ post, có gì thì cũng sẽ là ý kiến chủ quan và không khỏi làm nhiều người phật lòng, đề nghị bỏ qua trước nhé.

  10. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Đã được thích:
    1
    Sao bác bỏ đi khi giấc mơ còn nghẹn ngào?
    Thôi, tạm biệt nick "mucon".
    Bác lập nick mới rồi PM cho anh em nhá.
    Chờ bác!!!

    "Mộng đời mấy chốc thoáng xa
    Thà làm mây trắng bay qua ngang trời"




    Được Dao_Duy_Anh sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 16/12/2006

Chia sẻ trang này