Lòng tham đã lên đến cực đỉnh - Sự trả giá!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sharetrader, 09/07/2008.

1128 người đang online, trong đó có 451 thành viên. 19:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2226 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. sharetrader

    sharetrader Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Lòng tham đã lên đến cực đỉnh - Sự trả giá!

    Ai ai cũng hô hào up up up, ai tung tin xấu là bu vào chửi, cố lên dây cót tinh thần với nhau.

    Ai cũng biết 1 vài tin cực xấu sắp xảy ra, nhưng lại cố tình lờ đi, cố nói tốt để đổ vỏ cho người đến sau.

    HSBC, Harvard chắc ngu lắm mới ra được những bản báo cáo như vậy, phải vào đây học hỏi mấy cao thủ trong này mất.

    Đây là lúc lòng tham đang lấn át mọi lý trí, nhảy vào lúc này là đứt, trần trừ không bán sẽ phải trả giá.
  2. VNIhuyetdao

    VNIhuyetdao Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Greed Fear
    Biết đi giữa hai thái cực thì nhẹ nhõm,thư thái nhưng mấy ai làm được ?










    Được VNIhuyetdao sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 20/07/2008
  3. Freelander

    Freelander Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Đã được thích:
    13
    Tư cách cá nhân

    ?oXin cho biết, ngưỡng kháng cự tiếp theo của VN-Index là bao nhiêu điểm??, một NĐT đã hỏi chuyên viên tư vấn của CTCK Sài Gòn (SSI) vào cuối buổi thuyết trình mang tên "Đồng hành cùng NĐT" chiều 3/7, tại Chi nhánh SSI Nguyễn Công Trứ. Ngần ngừ một lúc, vị chuyên viên SSI mới trả lời: "Theo nghiên cứu của cá nhân tôi, ngưỡng kháng cự tiếp theo của VN-Index là 457 điểm. Xin quý vị ngồi đây nhớ rằng, phát biểu này không nhân danh SSI, chỉ mang tư cách cá nhân tôi".

    Bên lề một cuộc hội thảo, vô tình gặp tổng giám đốc một CTCK nước ngoài mới đi vào hoạt động, phóng viên ĐTCK đặt câu hỏi: "Trong ngắn hạn, thị trường vẫn đang tăng điểm, nhưng xu hướng trung hạn sẽ ra sao?". Vị này lảng tránh khéo léo bằng một câu bình luận: "Thì thị trường vẫn đang tăng điểm đó thôi". Tuy nhiên, khi được đề nghị phát biểu quan điểm thật với tư cách cá nhân thì vị này lại bộc bạch một góc nhìn khác hẳn. "Nhưng đây là quan điểm mang tính cá nhân, đừng đưa lên báo nhé!", vị giám đốc dặn với theo, trước khi chia tay.

    Chiều 2/7, tại Khách sạn NewWorld trong giờ giải lao buổi seminar về cơ hội các DN Việt Nam niêm yết trên TTCK Đài Loan, tình cờ gặp tổng giám đốc một DN niêm yết thuộc hàng ?ogạo cội? ở TTCK Việt Nam. Khi phóng viên tiếp xúc nhằm tìm hiểu hoạt động sản xuất - kinh doanh của DN trong thời gian qua, vị này từ chối ngay: "Xin nhà báo thứ lỗi, đang thời điểm nhạy cảm, không muốn tên công ty xuất hiện trên mặt báo". Tuy nhiên, khi được đề nghị phát biểu mang tính trao đổi cá nhân thì vị tổng giám đốc này tỏ ra cởi mở hơn hẳn. Ông than rằng, tình hình kinh doanh của DN đang co cụm lại, lãi suất ngân hàng quá cao, tỷ giá biến động thất thường, giá cả đầu vào đang tăng vọt, trong khi sản phẩm đầu ra không thể tùy tiện tăng giá bán được... Trước khi bước vào phòng họp, ông còn cẩn thận nhắc lại, trao đổi là mang tính cá nhân, đừng đưa tên ông và công ty lên mặt báo.

    Dù thị trường niêm yết đang nhiều tín hiệu vui, VN-Index bước sang phiên thứ 10 liên tiếp tăng điểm, hầu hết cổ phiếu giá tăng trần, nhưng NĐT vẫn nhìn bảng điện bằng đôi mắt e dè pha lẫn chút hoài nghi, khi bao khó khăn còn phía trước. TTCK thế giới đỏ rực, giá dầu thô liên tục thiết lập các kỷ lục mới, lạm phát gia tăng ở nhiều quốc gia. Thế giới đang thấy thấp thoáng đâu đó "bóng ma" của cuộc suy thoái toàn cầu giai đoạn 1973 - 1974 trở lại. Khó khăn phía trước của nhiều DN trong nước có thể lường trước được: chi phí đầu vào tăng cao, nguồn vốn từ ngân hàng chảy vào rất hạn chế với chi phí cao, người tiêu dùng đang thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng... Sự thận trọng từ phía các công ty, chuyên gia, lãnh đạo DN âu cũng là điều dễ hiểu. "Xin phát biểu với tư cách cá nhân" là cụm từ bỗng được sử dụng nhiều, khi VN-Index đang đi vào vùng nhạy cảm.

    đtck
  4. n2005vn

    n2005vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Đã được thích:
    0
    Bác viết chính tả còn sai, nên không hiểu nhận định của bác có ...sai không nữa.
  5. dungeco

    dungeco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Đã được thích:
    0
    Hê hê!! Lại rung cây doạ khỉ đây mà...
    Yên tâm là sẽ có người nhả cho bác ôm, nhưng sẽ chỉ có mã xấu thôi nhé!!
    he he he.....
  6. damtri

    damtri Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Đã được thích:
    0
    Thằng dog đầu đất sủa càn!
    Tao bảo chủ mày xích mày ở nhà. Cứ ra phố là sủa lung tung!
  7. anhtumlm

    anhtumlm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Khi vẫn còn những topic như thế này thì còn lâu lòng tham mới lên đến đỉnh...
  8. sharetrader

    sharetrader Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Nghe chừng nhiều gà đây. Hãy chứng kiến cảnh tàn sát nhé.
  9. sharetrader

    sharetrader Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Đã được thích:
    0
    He he, hãy để ý xem có bao nhiêu người vào chửi cái topic này.
  10. sharetrader

    sharetrader Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Gà ngoan nào, nhập hàng cho BBs nào, BBs sẽ cho ăn đạn bọc đường nhé.

    Múc đi chứ, đừng có đứng đó nhìn nhau.

Chia sẻ trang này