Lúc nào cũng hỏi: Tại sao mình ngu?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Ohlalarama, 23/09/2008.

4385 người đang online, trong đó có 477 thành viên. 20:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 583 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. Ohlalarama

    Ohlalarama Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào cũng hỏi: Tại sao mình ngu?

    Đầu giờ sáng bán sàn, cuối giờ sáng mua trần. Mịa hỏi tiền thất thoát đi đâu. Thưa rằng: nuôi những thằng dũng cảm.
  2. Tuanrua

    Tuanrua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Đã được thích:
    0
    *** chết tôi rồi, đã nghi nghi mà đíu giám đảo hàng,mua lúc nãy giừo bán có ngon không, Ngu ơi là ngu cái thằng tôi
  3. Ohlalarama

    Ohlalarama Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Mịa, thị trường thế này chỉ có lợi cho thằng nào nhiều xiền "Tay mua tay bán" thoai. Buồn cho các nhà đầu tư ít xiền. Mịa cái thị trường này bây giờ giống như cái sòng bài. Thằng nào trường vốn thằng ấy sống.
  4. trangsiBode

    trangsiBode Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợt này Down thì nhảy vào đúng đáy thì ăn
  5. nguyenuong

    nguyenuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó bác ạ. Tôi đồng ý với nhận định của bác và đó là chủ trương lớn của CP đó. Chỉ có đầu tư khôn ngoan là sống thôi còn lướt sóng là chết sặc tiết.
    Cám ơn bác D, bác SH
  6. quy1001

    quy1001 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Đã được thích:
    24
    Chờ ăn sóng 7 bác nhỉ
  7. Ohlalarama

    Ohlalarama Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Sóng 5 chưa thấy đâu. Pác chờ đến sóng 7 có mà đến mùa quýt, khi đó pác đã cụt chym hoặc thị trường đóng cửa
  8. trangsiBode

    trangsiBode Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Sóng 5 là nhảy vào được rồi, giải ngân từ từ thôi, sẽ có thàng bán lỗ cho ta, khà khà
  9. tuankhanh99

    tuankhanh99 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Đã được thích:
    9.089
    Khác với dự báo nhiều người rằng phiên ngày hôm nay sẽ lại tăng trần giống như phiên giao dịch ngày 22/9, ngay từ đầu phiên 1, các lệnh bán khủng đã được tung ra nhằm uy hiếp bà con.
    Nhiều người tự hỏi, phiên 22/9 tổng số lệnh mua tung ra là trên 25.000 với khối lượng đặt mua khủng khiếp gần 61 triệu cổ phiếu, trong khi đó số lệnh bán chỉ vỏn vẹn 2.200 với trên 7 triệu rưỡi cổ phiếu, vậy mà tại sao hôm nay lại trái ngược hẳn, mua ít - bán nhiều ngay từ 8h31.
    Câu hỏi đặt ra là: rất nhiều bà con đã được nhân viên các công ty CK khuyên bán sàn ngay từ đầu giờ, người nọ rỉ tai người kia và trở thành cuộc tháo chạy tạm thời.
    TT luôn luôn đúng - điều đó đã trở thành hiện thực khi một khối lượng lớn cổ phiếu giá rẻ (trên 650 tỷ) đã bị gom vào tay các BBs chỉ trong chưa đầy 1 giờ đồng hồ. Riêng nước ngoài hôm nay đã mua ròng trên 250 tỷ - trái ngược hoàn toàn với ngày hôm qua. Điều đó cho thấy NN chưa hề và không có ý định rút vốn về nước, họ có một chiến lược đầu tư khác hẳn với một số bà kon chúng ta, đó là bán khi TT lên mạnh, mua khi TT đi xuống, và họ đã thành công.
    Chúng ta hãy tự hỏi, tại sao khi thị trường lên, thậm chí lên nhiều phiên liên tục mà chúng ta vẫn khư khư ôm đống cổ phiếu mà không chịu bán ra chốt lời. Đến khi thị trường xuống, chúng ta lại lao ra để bán bằng hết, nếu không bán được thì buồn rười rượi...
    Cuộc chiến còn dài, đúng như các cao thủ từng nói: chơi chứng khoán phải có cái đầu lạnh và trái tim quyết đoán.
    Đừng để người khác dẫn dắt mình trong cuộc chơi sinh tử này.
  10. Ohlalarama

    Ohlalarama Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Ai mà cũng như pác này thì thị trường là của mình. Còn thực tế thì thị trường là của Tây lông. Mãi vẫn là dân Việt nam mọi rợ thoai. Chỉ biết có đánh nhau là giỏi còn làm kinh tế ngu bỏ con mịa, điều này giải thích tại sao nghèo vẫn mãi nghèo, nếu không có tí tài nguyên thiên nhiên ban tặng, VN chẳng khác đếch rì Bắc Triều Tiên các pác nhẩy

Chia sẻ trang này