Mất niềm tin vào TTCK!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chanjav, 27/03/2007.

4154 người đang online, trong đó có 280 thành viên. 13:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2771 lượt đọc và 21 bài trả lời
  1. chanjav

    chanjav Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Mất niềm tin vào TTCK!

    TTCK lên hay xuống là chuyện bình thường phải không các bác???. Nhưng liệu NN có để TTCK rơi tự do ko? theo em là ko! vì sao? các đại gia và các tụi khoai Tây dù có hùng mạnh cũng chỉ là một bộ phận của TTCK mà thôi, một bộ phận rất lớn, nếu ko muốn nói vẫn là lớn nhất vẫn là các nhà đầu tư nhỏ lẻ, là mấy anh chị công sở, mấy cô giáo, mấy chị bán rau.v.v... TTCK down như thế này chỉ có lợi cho mấy đại gia và các tổ chức nước ngoài --> gom hàng,, TTCK lớn mạnh như ngày hôm nay chủ yếu cũng là do bà con tin tưởng vào 1 TTCK phát triển và bền vững . Nếu TTCK còn down nữa thì sẽ mất bao lâu nữa để đem lại niềm tin cho các nhà đầu tư??? NN sẽ ko để đứa con này phải chết trẻ đâu các bác ạ! Em dự đoán Vnidex ko xuống dưới 1000 điểm
  2. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    172
    Phiên mai như hôm nay nữa đã về 9xx rồi mà bác. Hồi 8-9xx so với 5xx là đã bong bóng rồi mà bác. Em cũng mong các bác đầu tư ít nhất là 6 tháng (Em đã đầu tư mới được 6 tháng thôi, chưa được cầm đồng nào cả, mà chỉ có tiền đổ thêm vào và thêm ít cổ phiếu thôi mà)

    Chứ thỉnh thoảng em lên sàn cho có không khí, thấy nhiều bà, nhiều chị nhiều bác bàn luận rôm rả lắm, có người vừa mua tuần này tuần sau đã mong kiếm lời rồi mà

    Đọc đoạn sau nhé:
    HT1:

    A: Tớ vừa mua tuần trước giá 5x, giờ nó giảm quá xuống 4x rồi
    B: Cứ giữ đi, kiểu gì nó chả lên
    A: Nhưng mà tớ không chơi đầu tư lâu dài, phải bán thôi.
    B: Ừ, bán thì đặt sàn bán cho nhanh, lỗ tý cũng được....

    HT2:
    A; Tớ mua thì biết là mua giá cao rồi, nhưng vẫn có lãi. Giờ không biết nếu đặt lệnh bán có bán được không nhỉ?
    B: Tớ thì mua hồi nó lên đỉnh (SDA 314), giờ giảm quá (24x) làm thế nào bây giờ?

    Nhiều chuyện lắm, các bác nào mà thấy lên sàn e chỉ nghe ngóng hóng hớt chuyện, là thằng em đấy nhé.

    Bà con lập topic các đoạn hội thoại trên sàn đi, rồi vào chiêm nghiệm tâm lý CK của Việt nam mít,,,,
  3. chanjav

    chanjav Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Đã được thích:
    0
    còn nhiều "nhà đầu tư" như mấy chị trong đoạn hội thoại của bác wall thì TT chắc còn down dài dài .
  4. chanjav

    chanjav Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán: Vẫn giảm, nhưng không hoảng loạn
    n Hoài Vũ
    Thị trường niêm yết ở cả hai miền tiếp tục đi xuống với chỉ số giá chứng khoán giảm mạnh.

    Chỉ số VN-Index của phiên ngày 26/3 giảm phiên thứ 5 liên tiếp, từ 1.090,56 xuống còn 1.072,16 điểm, giảm 18,4 điểm. Chỉ số HASTC-Index của sàn Hà Nội giảm liền 32,11 điểm và còn 397,99 điểm.

    Tuy nhiên, điều mà giới quan sát cảm nhận được là sự chuẩn bị trước khá tốt về mặt tâm lý của các nhà đầu tư về đợt điều chỉnh này của thị trường, nên khó thấy một sự hoảng loạn như những năm trước.

    Tại sàn Tp.HCM, tổng giá trị giao dịch cổ phiếu giảm chỉ còn hơn 848 tỷ đồng, gồm trên 832,7 tỷ đồng giá trị giao dịch khớp lệnh và hơn 15,4 tỷ đồng giá trị thỏa thuận. Những chứng khoán có giao dịch thỏa thuận như: STB (70.000 cổ phiếu), TTP (17.980 cổ phiếu), VSH (28.000 cổ phiếu) và VTA (10.000 cổ phiếu).

    Nhà đầu tư nước ngoài đã tăng mua cổ phiếu hơn bán ra trong lúc này.

    Phần lớn các cổ phiếu có mức độ ảnh hưởng mạnh tới VN-Index đều giảm giá như: REE, SAM, DHA, FPT, PVD, DHG, VSH, PPC, TTP, HBS, STB... Đặc biệt là mã được xem là niềm hy vọng của toàn thị trường trong lúc này là STB cũng không thoát khỏi chu kỳ suy thoái của thị trường, mặc dù cổ phiếu này vừa qua cũng có được những thông tin hỗ trợ rất tốt như: thưởng cổ phiếu, phát hành thêm với giá ưu đãi.

    Kết thúc phiên giao dịch, giá STB giảm chỉ còn 152.000 đồng/cổ phiếu và lượng giao dịch đạt 869,960 cổ phiếu.

    Ngày 2/4/2007 tới, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC) sẽ bán đấu giá hơn 43 triệu cổ phần PPC ra thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, càng gần đến ngày đấu giá cổ phần (2/4/2007), giá cổ phiếu PPC vẫn giảm đều. Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/3, giá PPC chỉ còn 74.000 đồng/cổ phiếu (giảm 1.000 đồng so với giá tham chiếu).

    Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài liên tục bán ra với khối lượng lớn PPC khiến cho giá cổ phiếu này vốn đã giảm nay càng giảm hơn. Hơn 490 nghìn cổ phiếu PPC được bán ra mạnh trong hai đợt khớp lệnh 2 và 3 của phiên giao dịch này.

    Đợt giảm giá của PPC bắt đầu diễn ra khi mức giá khởi điểm của đợt đấu giá PPC trong tháng 4 tới được công bố là 43.000 đồng/cổ phiếu, trong khi giá giao dịch của chính cổ phiếu này trên thị trường niêm yết lên tới 100.000 đồng. ?oMặc dù mức giá khởi điểm được giải thích khá hợp lý nhưng so với mức giá giao dịch trên thực tế là cả một sự chênh lệch quá lớn?, một chuyên gia chứng khoán nhận định.

    Theo giải thích của ông Đặng Phan Tường, Trưởng ban Cổ phần hóa của EVN, mức giá 43.000 đồng đươc tính trên cơ sở giá bình quân của 20 phiên gần nhất khi PPC còn đang niêm yết và giao dịch tại sàn Hà Nội.

    Và khi làm phương án bán cổ phần này, thì PPC vẫn còn đang ở Hà Nội. Do thủ tục trình cấp phép phương án mất quá nhiều thời gian, nên khi được cấp phép thì PPC đã chuyển sang giao dịch tại sàn Tp.HCM và giá cũng đã tăng quá cao so với mức giá giao dịch tại sàn Hà Nội.

    Cùng giảm giá mạnh và gây sự chú ý của nhiều nhà đầu tư là cổ phiếu FPT. Nhiều người tỏ ý nghi ngờ về vụ ly dị của ông Tiến, Phó tổng giám đốc FPT, và việc chuyển nhượng hơn 1,8 triệu cổ phiếu FPT cho bà Hải, vợ ông Tiến theo kết luận ly hôn của tòa.

    Kết thúc phiên giao dịch này, giá FPT giảm chỉ còn 540.000 đồng/cổ phiếu, giảm 15.000 đồng/cổ phiếu so với giá tham chiếu.

    Híc híc, đừng nghe giọng điệu mấy thằng nhà báo này, bà con vứt hết cả dép guốc mà chạy mà nó còn nói là ko hoảng loạn
  5. KHPKHP

    KHPKHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Em đang muốn chết lên chết xuống mà chúng nó kêu là " không hỏang lọan "
  6. chanjav

    chanjav Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng nhà báo chơi ck có khi còn máu lửa hơn anh em mình ấy nhỉ, viết bài để tự ru ngủ mình
  7. trecon20t

    trecon20t Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Đã được thích:
    0
    có chơi đã tốt....chơi thì đã có tí kiến thức mà viết bài....
  8. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.542
    Mấy ông nhà báo ban đầu cũng chỉ hô hào cho nó xuống 1, 2 hôm để ôm vào. Ôm vào rồi ko ngờ nó làm một lèo 6 phiên, bây giờ lo cóng cả đít rồi, chuẩn bị viết bài keu gào cho nó lên mà có lên được đâu, kiểu này thì cho mày chết luôn với bà
  9. saleoff_new

    saleoff_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Đã được thích:
    1
    Không nên đánh đồng tất cả các thể loại niềm tin. Với những người mới tham gia thị trường chứng khoán với một niềm tin mù quáng rằng "cứ chơi là thắng" thì việc mất niềm tin là điều dễ hiểu. Thành phần cực đông này chủ yếu xuất hiện đợt ra Tết vừa rồi. Các kiểu hỏi đáp: "hôm nay chơi con gì nhỉ", "thằng đấy là thằng nào", " cứ chọn những con bé tiền nhất mà chơi, kiểu gì cũng lãi ...gấp đôi"...hơi bị phổ biến trên sàn thời gian qua. Cho nên lúc này thị trường đang điều chỉnh kiểu tư duy, kiểu "chơi" tài tử đó, chẳng có gì là lạ. Chỉ là sớm hay muộn thôi.

    Với người xác định đầu tư thì đương nhiên ok roài, thị trường có điều chỉnh nữa vẫn là bình thường, thị trường ko thể sập được, nên chẳng có gì phải lo lắng. Còn các bác đầu cơ thì nên nhớ: đã "chơi" theo kiểu đầu cơ thì phải học cách biết chấp nhận...lỗ.

    1000 người đầu cơ thì chỉ có 1 người trở thành tỷ phú, 200 người lãi to, 400 người lãi vừa phải, còn 399 người lỗ và lỗ nặng (vì không biết cách tự điều chỉnh, không học được cách chấp nhận...lỗ), đấy chính là 399 con cừu đang tháo chạy đấy. Tính đến hôm nay có lẽ chỉ còn sót lại vài chục trong số 399 con cừu đó chưa rơi nốt vào miệng sói thôi

    Yên tâm là cừu sắp vãn, thị trường lại sắp ổn roài
  10. cai_cun

    cai_cun Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Đã được thích:
    629
    Hoảng loạn rồi, :D
    Nhưng mất tiền mà được kiến thức cũng tốt các bác nhỉ.

Chia sẻ trang này