Mê chứng khoán quên vợ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi quarangbocphet, 13/05/2011.

3142 người đang online, trong đó có 51 thành viên. 06:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 721 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. quarangbocphet

    quarangbocphet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2011
    Đã được thích:
    0
    ĐÂY LÀ BÀI HỌC CHO AE CHƠI CK...:-w:-w:-w:-w:-w:-w

    ttp://www.phunuonline.com.vn/honnhan-giadinh/2011/Pages/me-chung-khoan-quen-vo.aspx
  2. quarangbocphet

    quarangbocphet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2011
    Đã được thích:
    0
    PN - Gửi chị Hạnh Dung,
    Em đang mang thai bảy tháng, dù biết mình phải cố gắng giữ tâm trạng vui vẻ trong lúc này nhưng em lại thấy rất bất an, mệt mỏi, buồn chán. Em lấy chồng được gần một năm. Chồng em mải mê chạy theo chứng khoán, có đồng nào cũng đổ vào đấy, tính ra đã thua đến gần hai tỷ, lại nợ nần khắp nơi.

    Đến mẹ em cũng bị anh nhờ đi vay hộ tiền, nay đã mang nợ vài chục triệu. Em sắp sinh, anh thờ ơ xem như việc sinh nở ấy là chuyện của riêng em. Cứ mỗi lần bị thua lỗ hay có người đòi nợ là y như rằng anh lại nói với em “biết thế ngày xưa lấy cô vợ giàu, có phải đỡ khổ hơn không!”. Những lúc như thế, em chỉ biết khóc. Mẹ em biết chuyện, có lần hỏi anh ấy lấy em vì tiền hay vì yêu, anh không thèm trả lời. Sau này, những lúc em muốn về bên ngoại chơi, anh đều tỏ thái độ không muốn cho đi. Bụng ngày một to nhưng em phải đi làm từ bảy giờ sáng đến tận bảy giờ tối, về nhà có khi lại làm việc đến 11 giờ đêm để kiếm tiền chuẩn bị sinh con; trong khi anh ăn chơi thong dong, chẳng đỡ đần em chút nào. Càng lúc, em càng cảm thấy chán ghét người chồng vô tâm đó, nếu cứ tiếp tục, liệu em sẽ ra sao? Giờ em chỉ muốn về ngay với mẹ em thôi. Biết đâu, vợ chồng xa nhau một thời gian sẽ tốt hơn…
    Lan Hương (Hà Nội)
    Hương mến,
    Chồng em không chỉ vô tâm mà còn là người sống quá vô trách nhiệm với vợ. Cuộc sống chung như thế, nếu càng kéo dài em chỉ càng buồn chán hơn, thậm chí còn có thể bị trầm uất vì lối sống của chồng. Em đã nghĩ đúng: “Biết đâu, vợ chồng xa nhau một thời gian sẽ tốt hơn…”. Tạm xa nhau một thời gian sẽ giúp cả hai có được một khoảng lùi để nhìn lại cuộc hôn nhân của mình, nhìn lại những đúng - sai trong cách sống với nhau, nhìn lại tình yêu thương trong mỗi người để xác định lại xem mình nên sống thế nào cho tốt hơn.
    Tuy nhiên, trong thư em, chỉ thấy nói về những điều chưa tốt, chưa được của chồng em, không thấy đề cập đến việc em đã có những nỗ lực nào để giúp chồng sửa đổi; biết sống, biết nghĩ đến vợ con hơn hay chưa. Nếu như em chưa cố gắng đến hết mình để cải thiện tình trạng trên, thì khoan tính đến giải pháp tệ nhất là chia tay. Em hãy ngồi lại với chồng, khéo léo tìm cách giãi bày những nỗi lo, những mong muốn hiện tại của mình, đưa ra những giải pháp cụ thể để chồng em có thể lo cho vợ tốt hơn, thể hiện được rõ hơn trách nhiệm của mình đối với gia đình. Em cũng có thể bàn với chồng việc cho em tạm về sống với cha mẹ mình để chuẩn bị sinh con; bàn về những gì chồng em có thể làm được cho vợ trong thời gian tới và tính cả việc xin phép gia đình nhà chồng trước khi đi cho đúng lễ nghĩa… Đừng vội buông xuôi mà hãy cố gắng thêm lần nữa, để sau này không phải hối tiếc.
    Hạnh Dung
    (hanhdung @baophunu.org.vn)
  3. daonguyenhoa

    daonguyenhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Đã được thích:
    1
    Quên là còn may đấy, bỏ luôn, giới chơi FX bỏ vợ hết đới;))
  4. NATO319

    NATO319 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Sao vợ mình viết về gia đ2nh mình nhỉ ? Vạch áo cho người xem lưng à! Tối nay chít với ông nhá !!! >:)>:)>:)>:)
  5. hoikhonho

    hoikhonho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn đấy, chơi FX còn gian khổ bằng vạn Ck, Đêm nào cũng thức như cú, mắt không rời màn hình. bọn môi giới thì tối đi ngủ sáng dậy check kết quả.
  6. lamsung2010

    lamsung2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Vợ là nợ mà xù được nợ là nhất ở trên đời!
  7. libi123456

    libi123456 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Chuận [r2)]

Chia sẻ trang này