Mới giữ CK 3 tuần đã đòi bán...?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi stockpro, 18/07/2008.

680 người đang online, trong đó có 272 thành viên. 06:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 540 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. stockpro

    stockpro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Đã được thích:
    32
    Mới giữ CK 3 tuần đã đòi bán...?

    Hôm qua lại bị ông anh quen trên sàn chặn lại hỏi thăm vài câu. Này chú em, Anh bán được chưa chú chứ mấy tuần nay cầm CK anh nôn lắm rồi! Cũng như mọi khi tôi quăng ra một câu khá ấn tượng: "Bán làm gì hả anh? Phải có mục đích chứ?". Ông anh cười khà khà trả lời hí hửng: "bán để chuộc căn nhà chui ra chui vào mà chú em!". Làm như phản xạ tự nhiên tôi trả lời tỉnh như ruồi" "Vậy thì bán". Đến trưa nay thì được ông anh rủ đi làm bữa cơm gọi là "thân mật", lúc này mới biết những người bán và mua CK hiện nay quả có mục đích rất khác nhau...
  2. infoviethung

    infoviethung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Đã được thích:
    0

    Bác nói thế em éo hiểu giề



    Cứ nói toạc ra là lãi 100 % mà không bán thì có mà điên .
    Thời buổi khó khăn lãi thế còn thế nào nữa
  3. stockpro

    stockpro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Đã được thích:
    32
    Thế ra bác cũng kém thông manh nhỉ? Mấy cao thủ CK đề có thông tin nội gián, họ nhiều vô kể, nhiều đến nỗi thiếu rất nhiều vốn để mà mua mua bán bán, bao nhiêu cũng không đủ. Nào là cầm cố CK, repo rì beo, cầm nhà cầm xe... Nhiều bác đi vào phòng tín dụng ngân hàng mà em nào cũng biết mặt, quen hết cả phòng, ít nhất là 3 ngân hàng lớn. Đợt vừa rồi tăng lãi suất cho vay, các ngân hàng đến hạn phải điều chỉnh lãi suất cho vay... đấy đấy... chỗ này là chỗ mất nhà như chơi... ai hay thì lo liệu được... còn không thì băng-rúp-si như chơi? Bác ơi là bác! Để em giải thích cặn kẽ vậy mất hay hết! tại bác hỏi thì em nói toẹt cái móng lợn mà nói toẹt ra thì chẳng còn hay ho gì nữa?

Chia sẻ trang này