Một bức thư - Một số phận - Và nửa kia của cuộc đời !? Khắc lên tim 2 chữ " Hận đời " , trên bia mộ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi StarTac, 27/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4603 người đang online, trong đó có 354 thành viên. 15:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1921 lượt đọc và 18 bài trả lời
  1. StarTac

    StarTac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Một bức thư - Một số phận - Và nửa kia của cuộc đời !? Khắc lên tim 2 chữ " Hận đời " , trên bia mộ còn vang câu " Chứng

    CÁC BÁC THÔNG CẢM BỨC THƯ NÀY EM COPY BÊN 1 ANH BẠN ANH HỌ CỦA NHÂN VẬT TRONG THƯ CHỨ KHÔNG PHẢI EM SÁNG TÁC, EM CHÉP LẠI ĐỂ CHIA SẺ MONG CÁC BÁC HIỂU CHO KHÔNG LẠI TƯỞNG EM VIẾT THÌ EM HẠNH PHÚC QUÁ. CÁC BÁC CỨ ĐỌC, THƯ DÀI LẮM, ĐỌC ĐỂ SUY NGHĨ CŨNG ĐƯỢC Ạ​



    Hà nội ngày 26-03-2007


    Bố mẹ yêu quý , các bạn sinh viên K39 yêu quý !


    Một ngày nữa trôi qua, hôm nay là ngày thành lập Đoàn thanh niên Việt Nam , đất nước trọn niềm vui, thanh niên là biểu tượng của tình đoàn kết tương thân tương ái, là nguồn sống là thế hệ trẻ trong thời đại mới, vậy mà con trai của bố mẹ , một cậu sinh viên năm cuối ĐH Thuỷ lợi lại ngồi đây trong tâm trạng buồn và đau khổ điên dại vì một lý do mà ai cũng biết : Thị trường giảm mạnh quá !
    Con phải biết bắt đầu từ đâu ? Ngày con sinh ra, bố mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng con nên người, dạy con biết sống sao cho đúng với truyền thống của gia đình, của dòng họ, con lớn lên trong sự yêu thương, đùm bọc của gia đình, ngày con học lớp 1 , bố mẹ đưa con đến trường, con hân hoan, mẹ cha kỳ vọng, ngày con vào đại học Thuỷ Lợi , họ hàng cô bác lối xóm ai cũng khen : " Ôi sao thằng ku Bằng nó giỏi thế, đậu thủ khoa, cả nhà nó mát mặt " Con là tấm gương cho các bạn đồng trang lứa ở khu phố nghèo ven xóm liều Thanh Nhàn, là hình mẫu của thanh niên ĐH Thuỷ Lợi , một anh Bí thư đoàn Trường gương mẫu, đánh ghi ta hát vang" Hòn đá cô đơn "trong những đêm liên hoan : ( Giờ khi đọc được mấy dòng thư này chắc con đã ở nơi chín suối , tặng mọi người bài hát này )


    http://music.tuvanonline.com/index.php?act=view&code=song&ssid=40&id=8534

    Con vốn không phải dân kinh tế, con là dân nghiên cứu , tính con tỉ mỉ, cẩn thận, có thể ngồi hàng giờ bên bàn phím để thiết kế một công trình, một dự án, con không thể biến những tờ giấy trắng có chữ ký của những người mà con chưa từng gặp , chưa từng biết để đổi lấy mồ hôi, máu và nước mắt của bố mẹ, của gia đình mình, Vậy mà ... Một ngày kia ... Cái mà dân mình gọi là " THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM - THIÊN ĐƯỜNG TIỀN BẠC " đã làm con bị cuốn theo , con không kìm chế được lòng tham, không biết rằng chỉ vì 2 chữ " Lên và xuống " mà bao người đã phải ngậm cười nơi chín suối , mà con chỉ nghỉ đến " Cứ lên là Có _ Tiền "

    Con bắt đầu khám phá mảnh đất chứng khoán kia bằng vốn kiến thức nông cạn về thị trường ... Mọi thứ đã bắt đầu , con muốn con trai trong mắt ba mẹ phải là một doanh nhân thành đạt chứ không phải một ông kỹ sư công trình khô cứng và nhàm chán ...Con buồn quá, con ngủ một lát ..
  2. Zichmaroc

    Zichmaroc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Đã được thích:
    0
    VTV vào đây mà xem này - Phỏng vấn mấy thằng quỹ đầu tư nước ngoài phá TTCK để đục nước béo cò. Chết dân thôi.
  3. hazi

    hazi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Đã được thích:
    0
    Thằng startac này rất giống kiểu thằng laidothuoclac... Chuyên tung tin đồn nhảm.
  4. hazi

    hazi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Đã được thích:
    0
  5. hazi

    hazi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Đã được thích:
    0
    lần trước thằng laidothuoclac cũng lấy ví dụ là một sinh viên thuỷ lợi đi buôn cổ phiếu ABB rồi bị chặt đầu (nó bốc phét như thật). Lần này lại tiếp tục lấy ví dụ sinh viên thuỷ lợi. Thằng này chắc chắn ngày trước bị giáo viên Thuỷ lợi không cho thi hoặc có thù oán gì đó nên cứ tung tin đồn nhảm là nó lôi sinh viên Thuỷ lợi ra ngay... Chính xác thằng startac và thằng laidothuoclac là một; chuyên tung tin đồn nhảm.
  6. aqua83

    aqua83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Đã được thích:
    2
    thị trường đúng là không biết thế nào mà lần. Nước lên thì rác cũng lên. Đến lúc nước xuống biển cạn thì mới biết ai đánh rơi cái quần bơi...he he
  7. stockpig

    stockpig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Hé é! Nói hay lém!
  8. StarTac

    StarTac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Đã được thích:
    0


    Hồi con bé,xem ti vi thấy người ta nói, ở nước ngoài có những người biết bay , họ bay từ cao xuống đất và khi họ chạm đất thì mọi buồn vui, mọi vấn đề đều được giải quyết ổn thoả nếu họ là dân nghiền chứng khoán lại không có cánh, con cứ tưởng là đùa, con chỉ nghĩ đơn giản, có xuống ắt sẽ có lên như là nếu có một người con gái thì sau đó sẽ có một người đàn ông, có hạt đỗ xanh, sẽ có hạt đỗ đỏ, nếu nước Đức không có Hitle thì sẽ có một Hazi nào đó chẳng hạn , hắn sẽ đứng lên làm nhà độc tài nhất của mọi thời đại, đó là luật nhân quả, là cuộc sống này. Hồi con vào đại học, ba mẹ tặng con một chiếc Avenis sành điệu, đến khi SH bay trên đường như sao buổi sớm, con đã có SH xanh biển P1 - 4444 , ai cũng bảo này Bằng ơi, em thay cái biển 4444 kia đi, nó không hợp với tên em , tên Bằng khắc âm Trắc liền tứ tử là khó sống lắm! " Con không nghe, đến năm vừa rồi con đi chùa Hương, qua bến Yến, có một cụ già tóc bạc đứng ven đường vẫy vào và nói : Mặt con nhìn giống Câu Tiễn, nếu tên con có dấu thì nên thay bằng tên phụ không dấu và bắt đầu bằng chữ T , con không hiểu sao ông cụ nói thế, con ngẫm lại và quyết định chọn một cái tên mới vào năm đó, Lấy tên là Trung . Nhớ chuyện Tam Quốc, sau khi gần tàn cuộc , có một nhân vật mang tên Trung Hội nhà Tấn, tài năng hơn người, mưu lược ngang Quản - Nhạc mà con thấy hãnh diện quá, một cái tên rất hay.. Trời lại mưa, con còn nhớ ngày đó 21-12-1006 con và mấy cậu bạn bán hết xe mua một lô cổ phiếu OTC Vinaconex giá 82. Con chỉ nghe ba mẹ nói, con kinh doanh, phải thận trọng vì con chưa có kinh nghiệm, còn về danh mục của con , Vinaconex thì được, anh Phí Bình mới lên Phó CT, anh Nghĩa tài năng hơn người, công việc của Vina mà vào tay anh Nghĩa khác gì Uỷ ban CK NN vào tay anh Bằng, Ngân Hàng NN vào tay anh Thuý . Con cứ yên tâm, mấy ngày sau, Vinaconex lên như diều gặp gió, cả lũ bạn từ trước chưa biết kiếm tiền là gì, nay ai cũng hớn hở, hoành tráng lắm, 9x rồi ....
  9. thegioicualoaihoa

    thegioicualoaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Dcm cai bon nha bao nha dai ngu hon cho. Kho ace thoi ! Khong biet NHUC la gi !
  10. cuonghcd

    cuonghcd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Đã được thích:
    0
    ko khéo đồng chí này làm thật cũng nên, bình tĩn bình tĩn chuyện đâu còn có đó
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này