1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Một công ty tuyệt vời với những sản phẩm tuyệt vời

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi trendinhphowall, 12/04/2016.

521 người đang online, trong đó có 208 thành viên. 07:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7836 lượt đọc và 68 bài trả lời
  1. Canada01

    Canada01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/12/2011
    Đã được thích:
    12.022
    Thế này chả khác gì khen phò mã tốt áo !
    --- Gộp bài viết, 13/04/2016, Bài cũ: 13/04/2016 ---
    Thấy Thớt pr STV nghe hay quá, mình vừa vào trang Cophieu68 kiểm tra chút thấy EPS có 7 , PE những 4,057 , mà giá đang 28.4
    Mà thấy Thớt đưa ra các con số lãi khủng khiếp thế là sao hả Thớt ? Mà EPS 4 quý trước thậm chí có 6 !
    Mình tin Thớt ko nói sai, nhưng do mình ko hiểu ! Nhờ Thớt cho vài lời bình loạn để mau thoát trình i tờ với ! Thấy ok thì mình cũng sẽ tham gia 100 co ! Hihi.
    Thanks Thớt nhé !
    trendinhphowall thích bài này.
  2. trendinhphowall

    trendinhphowall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2013
    Đã được thích:
    4.149
    Chị download BCTC từ trang chủ nó về xem chị nhé:
    http://stonevietnam.com/news/pricelist
    Canada01 thích bài này.
  3. Canada01

    Canada01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/12/2011
    Đã được thích:
    12.022
    trendinhphowall thích bài này.
  4. trendinhphowall

    trendinhphowall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2013
    Đã được thích:
    4.149
    Dạ chị
    Canada01 thích bài này.
  5. trendinhphowall

    trendinhphowall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2013
    Đã được thích:
    4.149
    Ai cũng là nhà đầu tư
    nhưng chưa ai thực sự đầu tư.
    Không ai thực sự đầu tư nhưng ai cũng có cổ phiếu.
    Ai cũng có cổ phiếu nhưng không mấy ai hiểu rõ về cổ phiếu đó.
    Không mấy ai hiểu rõ về cổ phiếu đó
    nhưng ai cũng khen nức nở trên mọi diễn đàn.
    Ai cũng khen nức nở trên mọi diễn đàn nhưng lại sẵn sàng bán đi.
    Ai cũng bán nhưng không mấy ai có lãi. Không mấy ai có lãi nhưng ai cũng nghĩ mình giỏi.
    Ai cũng nghĩ mình giỏi nhưng không mấy ai tin vào chính mình.
    Không tin chính mình nhưng luôn nghi ngờ tài năng người khác.
    Nghi ngờ tài năng người khác nhưng vẫn tìm đọc cho bằng được.
    Tìm đọc cho bằng được nhưng cứ đọc là chửi....".

    Lại nói về vụ ngủ với vợ, từ ngày có cái món cổ cánh, chứng chiết, cái khoản ấy nó yếu hẳn các ae à... - Thể dục thể thao thì vẫn đều đều, ăn uống, sinh hoạt điều độ... Vậy mà, "thằng nhỏ" nó cũng trở chứng lắm. Chắc tại tôi hay ăn non, chốt lời sớm hay sao ấy... cứ mỗi lần gần vợ, lại rơi vào cảnh, chưa đi đến chợ đã hết tiền... - Rồi nhiều lúc thức đêm thức hôm, canh thằng Giôn con ông Đao, canh chứng chỉ thằng Ơ tê ép ở mãi bên tận trời Tây có bị rút ra, rút vào gì không... Rồi lại thành quen, lại đâm ra mất ngủ.

    GAS ơi là GAS
    PVD ơi là PVD
    PVS ơi là PVS
    PXS ơi là PXS
    PVC ơi là PVC
    HVG HNG HAG HHS HPG HSG HCM SSI FPT DHG CSM DRC... cũng thế mà thôi...

    Này thì cơ bản
    Này thì đầu tư
    Này thì nắm giữ lâu dài
    Này thì đừng nhìn T+
    Này thì Mua & Khóa tủ
    Này thì Đầu tư giá trị
    Này thì đầu tư ăn cổ tức
    Này thì Tây thâu tóm
    Này thì ....
    Thôi... Thôi.. đủ rồi....
    Bọ cạch đến già. Tởm lợm...
    Suy cho cùng thì cũng bạc bịp cả thôi...
    Cũng úp sọt, cũng vặt lông nhau cả thôi.
    Sới bạc tìm đâu ra thằng lương thiện.
    Hỡi những con bạc khát nước Hãy nhớ lấy điều này: Không có bữa tiệc nào là miễn phí cả....

    Cuôc đời này vốn đơn giản, chỉ tại con người làm cho nó phức tạp.

    Tây nó gom GAS VNM MSN VIC BVH HPG PVD PVS PVC PXS DPM... giá rẻ mạt ròng rã 5 năm trời khủng khoảng 2007-2012 ... khi NĐT VN tháo chạy.

    Giờ có phang 18 cây sàn vẫn còn lãi vật vã 100 - 200 - 300 % thì họ chốt thôi, chả có ai đè cả, chỉ tại chúng ta cứ thích suy diễn và tưởng tượng.

    Với tổ chức thì đầu tư lãi 15%/năm là con số trong mơ. Vì tiền ở chính quốc là tiền rẻ, lãi suất 1-2-3%/năm.

    Hãy nhớ tất cả Blue đã thực hiện rất nhiều cú chia tách tăng vốn 1:1, 2:1 tung tóe 5 năm qua như SSI SAM REE ITA KBC VNM MSN VIC BVH HPG PVD HSG .....

    Trích đoạn chat cách đây xxx tháng, xxx tuần.

    Nhiều bác hỏi tôi, tại sao suốt ngày các bác ấy đọc sách thánh hiền, sống đạo đức, chan hòa với anh em, bạn bè, không xem tranh ảnh khiểu dâm, không chat xxx, không gái gú, không rượu chè bê tha mà sao đầu tư chứng khoán vẫn lỏm, thị trường tăng gần 100points mà vẫn không lời xu nào? Cuộc đời chỉ là một chuỗi những cơ hội ngẫu nhiên . Cái khó là nắm bất cơ hội mà hành động. Đừng bao giờ để vuột mất, "Không phải ngày nào bạn cũng gặp cơ may đâu"

    Tôi chỉ muốn đời đời sống trên mảnh đất làng quê bên cạnh những cuộc đời giản dị biết thương yêu nhau thành thực như tình khoai lúa. Mộng ước chỉ cỏ thế nhưng sao dệt mãi chưa thành hay mình cứ dối lòng mình mà đuổi theo sóng gió của đại trùng dương ?

    5 năm qua những Trader kỳ cựu, những con bạc già vẫn tuân thủ một nguyên tắc, mỗi năm TT kiểu gì cũng có ít nhất 2 con sóng lớn để kiếm ăn. Nghĩa là họ sẽ mua 1 mã giá 10 (đáy của nó có thể loanh quanh 8x-9x) chẳng hạn và đỉnh của nó sẽ là 17-18 thậm chí 20-22. Vì thường một con sóng lớn thì đa số những mã đầu cơ mạnh nhất TT sẽ tăng từ 150-200% trong vòng 3-4 tháng. Thường sau khi bán bán xong họ dặn lòng mình: Phải nghỉ ngơi ít nhất 3-6 tháng, tùy tình hình. 1 năm mình chỉ chơi đúng 2 con sóng thôi, mình chả tham, không cố đấm ăn xôi mua mua bán bán để kiếm ăn từng con sóng lăn tặn như những mẩu bánh mì vụn...ăn thì chả được bao nhiêu mà nó úp cho một phát thì mất cả chì lẫn chài, chưa kể tiền phí giao dịch. Và thời gian còn lại họ làm việc khác & chờ TT về lại đáy cũ để làm vòng mới, cứ thế mà chơi, năm này qua năm khác, chả mấy chốc mà giàu. Chơi chứng ở VN thật ra rất đơn giản, không khó khăn phức tạp như nhiều người vẫn than vãn.


    15 năm chinh chiến em muốn nói với anh chị một điều, anh chị đừng bao giờ ảo tưởng: Mình gào thét Thị trường lên hay xuống thì ảnh hưởng phần nào tới thị trường, đừng bao giờ anh chị nhé, 0.00001% cũng không có đâu nhé, 2 sàn giao dịch 3.000 - 6.000 tỷ thì cái Room này hay cái diễn đàn XYZ kia có nổi 1/100 con số đó không? rồi, 1 phiên thì may ra chứ ngày này qua tháng nọ thì sao mà chịu nổi tiền tấn bọn Tư bản đang giãy chết đành đạch. ĐỪNG BAO GIỜ ẢO TƯỞNG anh chị nhé. Hô cho sướng cái miệng thì OK, hay lấy số má cũng được. Thế nhé.
    Last edited: 13/04/2016
  6. trendinhphowall

    trendinhphowall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2013
    Đã được thích:
    4.149
    Cách đây 15 năm, nhà văn Trang Thế Hy đã nói với mình rằng: "Ở đời, có khi con nợ bị chủ nợ đòi siết, bị dồn tới chân tường mà không có khả năng thanh toán, buộc nó phải giết chủ nợ. Còn mầy, mầy bị người ta thù ghét là vì mầy cứ bám theo đòi cái thứ mà người ta không có, đó là tự do dân chủ, là chén cơm manh áo và sự công bằng cho người nghèo, cẩn thận nghen mậy. Nguyễn Huy Thiệp đã nói một câu mà tao rất tâm đắc: Bọn đê tiện rồi sẽ chết, nhưng người tử tế thiếu thận trọng sẽ chết trước".

    Bài viết hay quá:
    http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/ebank/ngan-hang/tien-si-huynh-the-du-10-nam-qua-khong-co-kenh-dau-tu-nao-sinh-loi-thuc-duong-3385636.html
  7. cop3mong

    cop3mong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Đã được thích:
    371
    Sài Gòn đang bước vào những ngày hè trời nắng như đổ lửa.

    Qúy vị đang đứng trước 3 sự lựa chọn:

    1> Cơ hội làm giàu là đây, chưa bao giờ TT tốt như lúc này, các kênh đầu tư, đầu cơ như vàng, đất, đô đều bế tắc, tiền chảy vào chứng khoán chứ đâu nữa, chưa kể lãi suất tiền gửi 7-8% /năm thì chưa bằng 1 cây CE - BĐS có dấu hiệu phục hồi rồi, không thể giảm được nữa đâu. Chính phủ kỳ này, quyết tâm, huyết liệc lắm, huyết liệc nhá...từ trên xuống dưới đều huyết liệc.....Phải tranh thủ Full Margin thôi anh em, đời chơi chứng mấy khi có cơ hội nhớn như thế này.

    2> Anh mày thấy thị trường bắt đầu khó nhai rồi, 1-2 năm qua nhiều mã làm ăn tốt đã tăng 100-200% rồi, thậm chí 500-800% rồi, loay 4x-5x-6x cả rồi, hết vị rồi, vào giờ này chỉ tổ trâu chậm uống nước đục, không khéo nước đục đếch có mà uống lại phải đi đỏ vỏ cho chúng nó thôi, anh mày lạ gì mấy trò mèo này nữa....

    Nhưng vẫn còn vô số mã giá 3.000 - 5.000 mà. Đồng tiền nó có mắt mày ạ, những con này lại nợ nần đầm đìa, sắp phá sản đến nơi cả rồi, chưa kể có nhiều thằng giờ không biết tìm Chủ tịch HĐQT, TGĐ ở đâu nữa... nghe nói trốn qua châu Phi rồi, khổ lắm... toàn thây ma vật vờ thôi, chớ có rớ vào....

    Nói thì nói thế thôi, chứ đánh bạc quen rồi, con bạc mà cầm tiền thấy chúng nó say sưa sát phạt mình chịu sao nổi, thôi thì tranh thủ lúc TT tranh sáng tranh tối vào hôi của kiếm chút cháo rồi ra thôi. tranh thủ thôi, mình nghĩ nếu khéo chọn mã chắc cũng kiếm được chút cháo, không dám mạo hiểm oánh full margin như mấy anh giai đâu, chân trong chân ngoài, có biến là phắn ngay.

    3> ****** đếch tin cha con thằng nào cả, cứ mỗi khi cả làng say sưa chè chén là y như rằng bọn bịp bợm sắp đổ bô vào đầu nhỏ lẻ, 1.000 lần như thế rồi, cờ bạc mà tham là chết, cờ bạc mấy thằng khôn lỏi đứng dậy ăn non đi về không bao giờ chết. Thằng già này bị lừa quá nhiều rồi, đừng hòng phỉnh phờ thằng già này. 100% tiền, táy máy chân tay coi chừng banh xác.

    :))
  8. daccuong_ht

    daccuong_ht Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2014
    Đã được thích:
    5.805
    STV trước mình có ít nhưng bán sớm quá, giờ nhìn nó chạy mà tiếc đứt ruọt:((:((:((:((:((
    phanthao89trendinhphowall thích bài này.
  9. vietchuanjsc

    vietchuanjsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    1.759
    đọc tái tít tưởng .................. dân đa cấp lên sàn :D
    trendinhphowall thích bài này.
  10. trendinhphowall

    trendinhphowall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2013
    Đã được thích:
    4.149
    Cách đây 15 năm, nhà văn Trang Thế Hy đã nói với mình rằng: "Ở đời, có khi con nợ bị chủ nợ đòi siết, bị dồn tới chân tường mà không có khả năng thanh toán, buộc nó phải giết chủ nợ. Còn mầy, mầy bị người ta thù ghét là vì mầy cứ bám theo đòi cái thứ mà người ta không có, đó là tự do dân chủ, là chén cơm manh áo và sự công bằng cho người nghèo, cẩn thận nghen mậy. Nguyễn Huy Thiệp đã nói một câu mà tao rất tâm đắc: Bọn đê tiện rồi sẽ chết, nhưng người tử tế thiếu thận trọng sẽ chết trước".

Chia sẻ trang này