1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Một công ty tuyệt vời với những sản phẩm tuyệt vời

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi trendinhphowall, 12/04/2016.

98 người đang online, trong đó có 39 thành viên. 05:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 7833 lượt đọc và 68 bài trả lời
  1. monsterstock

    monsterstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/05/2010
    Đã được thích:
    814
    Thuộc lòng luôn mí cái post của chun rồi chun ơi. Bữa nào bùn bùn lập thớt post bài giúp chun nhé. Tự gõ luôn, không chới copy paste đâu nhé. Thuộc lòng cmnr.
    Last edited: 13/04/2016
    trendinhphowall thích bài này.
  2. trendinhphowall

    trendinhphowall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2013
    Đã được thích:
    4.149
    **==**==**==**==
  3. trendinhphowall

    trendinhphowall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2013
    Đã được thích:
    4.149
    CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM (STONE VIETNAM) - STV (UPCOM)
    Một công ty tuyệt vời + Những sản phẩm tuyệt vời + Dàn lãnh đạo DN có tâm, có tầm.
    http://stonevietnam.com
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]


    [​IMG]
  4. trendinhphowall

    trendinhphowall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2013
    Đã được thích:
    4.149
  5. trendinhphowall

    trendinhphowall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2013
    Đã được thích:
    4.149
    Thấy hay thì copy lại thôi, chứ không có ý gì cả, F319 nhiều cụ sâu sắc & thâm thuý quá.

    Bạn iinvestor xin đừng nói chuyện theo cái kiểu cứ như là bạn nghiễm nhiên đại diện cho cái đúng, cái thiện, cái tử tế nữa đi. Những câu văn cụt lủn và rẩm rít trống rỗng cho thấy ngay cái nội dung không có gì là phong phú của bạn. Đã nghèo đã dốt lại còn cương cương theo kiểu gái làng, đã già xấu, ế xưng mà cứ ai đến tìm hiểu cũng đánh người ta.

    Nói chung, loại người như bạn đang tồn tại rất nhiều trong xã hội Việt Nam hiện đại. Đặc điểm chung của loại người này chính là thói kiêu ngạo nửa mùa , luôn cố thể hiện mình phong cách, mình khác người, mình không chơi được với quần chúng nông cạn, mình cao quý hơn người khác nhưng không bao giờ chịu tu thân, kiến thức chỉ ngang hàng tôm hàng cá nhưng mở mồm ra là nói về cổ phiếu, về đầu tư, mua mua bán bán như ai với cái giọng bố đời mẹ thiên hạ, rằng cả thế giới này say hết, có mỗi ta là tỉnh thôi hihihi hahaha.

    Một đặc điểm khác của các bạn như thế này là "thói làng nhàng", chưa bao giờ cố gắng đi đến tận cùng công việc, chưa bao giờ làm việc một cách chuyên nghiệp nhưng mở mồm ra là đi xỉ vả các đội nhóm khác. Việc các bạn "khinh tất cả những gì người khác làm và ngứa mắt với tất cả những gì mình nhìn thấy" chỉ là một minh chứng cho việc trong đầu các bạn có một bản năng nhược tiểu, thấy người ta hơn mình thì không chịu được, đành phải dìm nó xuống. Mà dìm làm sao được, nó càng ngày càng đi lên, càng ngày càng hiệu quả, càng chính xác hơn, chỉ có thể dìm bằng mấy câu chửi chợ búa. Thậm chí ngay đến chửi cũng thể hiện sự yếu kém về mặt ngôn ngữ. Loại người như các bạn còn tồn tại trên cõi đời này thì đất nước ngày một lầm than, mãi không vươn tới được vinh quang.

    Còn với các bạn Stock Master, nếu cứ năm phút các bạn phải dừng lại ném 1 viên gạch lên đầu con chó già, thì làm sao các bạn tới đích được. Hãy cứ làm việc chuyên nghiệp và tận tậm, thành quả sẽ đến trong nay mai.
    willstrong thích bài này.
  6. trendinhphowall

    trendinhphowall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2013
    Đã được thích:
    4.149
    PS: Tôi không sợ hàng rác, hàng giấy lộn vì chúng sờ sờ ra đấy ai cũng thấy, ai cũng biết. Thứ làm tôi sợ nhất là hàng rác, hàng giấy lộn đội lốt hàng cơ bản, Blue chip. Điều này được ví như mặt sông phẳng lặng nhưng dưới nó là những dòng nước xoáy chết người, nó là cái bẫy, giết chết biết bao nhiêu nhà đầu tư mấy năm qua. 2-3 năm qua ở TTCK VN có khoảng 80-100 mã thuộc dạng này. Vô số NĐT lâu năm vài năm qua chết vì dạng cổ phiếu dạng này. Suy cho cùng đầu tư chứng khoán không phải lạ chọn và lựa mà là chọ và loại bỏ. Loại bỏ rác rưởi & giấy lộn. Điều đó bảo đảm cho chúng ta chiến thắng nhưng nó giúp ta tránh được những cú chết thảm không còn đường về quê ngoại. Tôi không tiện kể ra đây những cp dạng này, vì nó sẽ xát muối vào vết thương còn đang rỉ máu của anh chị, tôi tin chắc anh chị cũng hình dung tôi đang nói về những cổ phiếu nào.

    Cách đây 15 năm, nhà văn Trang Thế Hy đã nói với mình rằng: "Ở đời, có khi con nợ bị chủ nợ đòi siết, bị dồn tới chân tường mà không có khả năng thanh toán, buộc nó phải giết chủ nợ. Còn mầy, mầy bị người ta thù ghét là vì mầy cứ bám theo đòi cái thứ mà người ta không có, đó là tự do dân chủ, là chén cơm manh áo và sự công bằng cho người nghèo, cẩn thận nghen mậy. Nguyễn Huy Thiệp đã nói một câu mà tao rất tâm đắc: Bọn đê tiện rồi sẽ chết, nhưng người tử tế thiếu thận trọng sẽ chết trước".
  7. trendinhphowall

    trendinhphowall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2013
    Đã được thích:
    4.149
    @ SmartinvestNo1
    Thấy hay thì copy lại thôi, chứ không có ý gì cả, F319 nhiều cụ sâu sắc & thâm thuý quá.

    Bạn iinvestor xin đừng nói chuyện theo cái kiểu cứ như là bạn nghiễm nhiên đại diện cho cái đúng, cái thiện, cái tử tế nữa đi. Những câu văn cụt lủn và rẩm rít trống rỗng cho thấy ngay cái nội dung không có gì là phong phú của bạn. Đã nghèo đã dốt lại còn cương cương theo kiểu gái làng, đã già xấu, ế xưng mà cứ ai đến tìm hiểu cũng đánh người ta.

    Nói chung, loại người như bạn đang tồn tại rất nhiều trong xã hội Việt Nam hiện đại. Đặc điểm chung của loại người này chính là thói kiêu ngạo nửa mùa , luôn cố thể hiện mình phong cách, mình khác người, mình không chơi được với quần chúng nông cạn, mình cao quý hơn người khác nhưng không bao giờ chịu tu thân, kiến thức chỉ ngang hàng tôm hàng cá nhưng mở mồm ra là nói về cổ phiếu, về đầu tư, mua mua bán bán như ai với cái giọng bố đời mẹ thiên hạ, rằng cả thế giới này say hết, có mỗi ta là tỉnh thôi hihihi hahaha.

    Một đặc điểm khác của các bạn như thế này là "thói làng nhàng", chưa bao giờ cố gắng đi đến tận cùng công việc, chưa bao giờ làm việc một cách chuyên nghiệp nhưng mở mồm ra là đi xỉ vả các đội nhóm khác. Việc các bạn "khinh tất cả những gì người khác làm và ngứa mắt với tất cả những gì mình nhìn thấy" chỉ là một minh chứng cho việc trong đầu các bạn có một bản năng nhược tiểu, thấy người ta hơn mình thì không chịu được, đành phải dìm nó xuống. Mà dìm làm sao được, nó càng ngày càng đi lên, càng ngày càng hiệu quả, càng chính xác hơn, chỉ có thể dìm bằng mấy câu chửi chợ búa. Thậm chí ngay đến chửi cũng thể hiện sự yếu kém về mặt ngôn ngữ. Loại người như các bạn còn tồn tại trên cõi đời này thì đất nước ngày một lầm than, mãi không vươn tới được vinh quang.

    Còn với các bạn Stock Master, nếu cứ năm phút các bạn phải dừng lại ném 1 viên gạch lên đầu con chó già, thì làm sao các bạn tới đích được. Hãy cứ làm việc chuyên nghiệp và tận tậm, thành quả sẽ đến trong nay mai.
  8. trendinhphowall

    trendinhphowall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2013
    Đã được thích:
    4.149
    PS: Tôi không sợ hàng rác, hàng giấy lộn vì chúng sờ sờ ra đấy ai cũng thấy, ai cũng biết. Thứ làm tôi sợ nhất là hàng rác, hàng giấy lộn đội lốt hàng cơ bản, Blue chip. Điều này được ví như mặt sông phẳng lặng nhưng dưới nó là những dòng nước xoáy chết người, nó là cái bẫy, giết chết biết bao nhiêu nhà đầu tư mấy năm qua. 2-3 năm qua ở TTCK VN có khoảng 80-100 mã thuộc dạng này. Vô số NĐT lâu năm vài năm qua chết vì dạng cổ phiếu dạng này. Suy cho cùng đầu tư chứng khoán không phải lạ chọn và lựa mà là chọ và loại bỏ. Loại bỏ rác rưởi & giấy lộn. Điều đó bảo đảm cho chúng ta chiến thắng nhưng nó giúp ta tránh được những cú chết thảm không còn đường về quê ngoại. Tôi không tiện kể ra đây những cp dạng này, vì nó sẽ xát muối vào vết thương còn đang rỉ máu của anh chị, tôi tin chắc anh chị cũng hình dung tôi đang nói về những cổ phiếu nào.

    Cách đây 15 năm, nhà văn Trang Thế Hy đã nói với mình rằng: "Ở đời, có khi con nợ bị chủ nợ đòi siết, bị dồn tới chân tường mà không có khả năng thanh toán, buộc nó phải giết chủ nợ. Còn mầy, mầy bị người ta thù ghét là vì mầy cứ bám theo đòi cái thứ mà người ta không có, đó là tự do dân chủ, là chén cơm manh áo và sự công bằng cho người nghèo, cẩn thận nghen mậy. Nguyễn Huy Thiệp đã nói một câu mà tao rất tâm đắc: Bọn đê tiện rồi sẽ chết, nhưng người tử tế thiếu thận trọng sẽ chết trước".
  9. trendinhphowall

    trendinhphowall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2013
    Đã được thích:
    4.149
    Cách đây 15 năm, nhà văn Trang Thế Hy đã nói với mình rằng: "Ở đời, có khi con nợ bị chủ nợ đòi siết, bị dồn tới chân tường mà không có khả năng thanh toán, buộc nó phải giết chủ nợ. Còn mầy, mầy bị người ta thù ghét là vì mầy cứ bám theo đòi cái thứ mà người ta không có, đó là tự do dân chủ, là chén cơm manh áo và sự công bằng cho người nghèo, cẩn thận nghen mậy. Nguyễn Huy Thiệp đã nói một câu mà tao rất tâm đắc: Bọn đê tiện rồi sẽ chết, nhưng người tử tế thiếu thận trọng sẽ chết trước".

    Bài viết hay quá:
    http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-...h-dau-tu-nao-sinh-loi-thuc-duong-3385636.html
  10. trendinhphowall

    trendinhphowall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2013
    Đã được thích:
    4.149
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]

    Gớm, chen nhau lên tàu kinh quá, làm gì mà khiếp thế....

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

    Chú chuẩn bị ngắm gà khỏa thân nhá......oh, sorry cởi truồng chứ...
    [​IMG]

    [​IMG]
    Em ơi buồn làm chi

    Anh đưa em về sông Đuống
    Ngày xưa cát trắng phẳng lì
    Sông Đuống trôi đi
    Một dòng lấp loáng
    Nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ
    Xanh xanh bãi mía bờ dâu
    Ngô khoai biêng biếc
    Đứng bên này sông sao nhớ tiếc
    Sao xót xa như rụng bàn tay

    Sóng này nhớn quá, tiền đè chết người mất thôi bà con uiiiiiiiiiiiiii
    [​IMG]

    [​IMG]

    Làm giàu không khó !

    [​IMG]

Chia sẻ trang này