1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Môt khi tt chứng đã ung thư các con giời đừng mong bắt đáy để gỡ lại xèng đã mất

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Batcamap, 22/09/2012.

1016 người đang online, trong đó có 406 thành viên. 16:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3908 lượt đọc và 80 bài trả lời
  1. Batcamap

    Batcamap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2012
    Đã được thích:
    0
    Cú nảy lên do ACb mang lại nhiều hi vọng cho 1 lớp gà bắt đáy nhưng đó chỉ là cú nảy lên khi rơi quá mạnh trong time ngắn, bí ẩn ACB còn nhiều bất ổn ko ai khám khá nổi khi các công thần ở ACB lần lượt soái ngôi

    Khi toàn cảnh kt đã suy thoái các bật tền bối tài ba cũng ko làm gì được để giữ vững trần địa nói gì chú mới 34tuổi lên thay làm nên chuyện ở ACB , hậu quả của tiền bối để lại liệu chú 34tuổi này có đủ kinh nhiệm và trình để làm lại vấn cờ ko khó ai dám khẳng định

    Hxn lên điểm do acb thì cũng chết vì acb , bởi hậu qảu của việc làm láo sẽ ko giữ được 1 acb đẹp trong mắt người có quan hệ cụ thể là dân có giao dịch gây nên hiệu quả làm ăn ở acb sẽ ko còn acb ngày xưa nữa

    Với nhưng ung thư áp tính phải cắt bỏ và làm lại ko biết mất bao nhiêu time các chú gừ nhìn thấy giá thấp đừng mộng cho 1 chu kỳ gỡ vốn xắp có

    Hãy chấp nhận sự thật bằng con mắt tinh tế để tránh mất tiền oan :-bd
  2. Batcamap

    Batcamap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2012
    Đã được thích:
    0
    Các chú gừ ham hố sẽ còn phải trả giá
  3. Batcamap

    Batcamap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2012
    Đã được thích:
    0
    Thêm một đại gia thủy sản ngập trong nợ nần
    Số nợ thống kê ban đầu tại một đơn vị thành viên Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm Phương Nam ít nhất là 200 tỷ đồng. Các chủ nợ, đối tác đã mất tin tưởng vào khả năng thanh toán của doanh nghiệp này.
    Biệt thự ông Khuân xây nằm sau dãi nhà dân trên quốc lộ 1A được đánh giá là "tòa lâu đài" lớn nhất Sóc Trăng. Ảnh: Thiên Phước

    Chiều 21/9 tại Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm Phương Nam (công ty mẹ), Công ty KM Phương Nam (công ty con) tổ chức họp với 11 chủ nợ là các doanh nghiệp tham gia xây dựng nhà máy chế biến tôm và cá tra tại thị trấn Kế Sách (Kế Sách, Sóc Trăng). KM Phương Nam hy vọng thống nhất nợ nần với đối tác để báo cáo các ngân hàng tiếp quản.

    Giám đốc Công ty KM Phương Nam - Quỳnh Phúc Quế có mặt tại cuộc họp, nhưng mọi việc đều do người phát ngôn Nguyễn Hồng Lâm điều hành. Theo ông Lâm, Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty mẹ và công ty con là ông Lâm Ngọc Khuân nhiều tháng nay ở Mỹ, chưa biết bao giờ về nước. Thời gian qua hai công ty của ông Khuân gặp khó khăn trong thanh khoản, cộng với lãi suất tiền vay cao, ngân hàng thắt chặt tín dụng nên mọi nỗ lực huy động vốn để trả nợ đối tác bị chậm trễ. Hiện nay lãi thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh chỉ đủ trả lãi ngân hàng, lương công nhân và chi phí điện, nước để duy trì hoạt động của nhà máy.

    "Công ty KM Phương Nam nợ ngân hàng khoảng 170 tỷ đồng, nợ các nhà thầu trên 30 tỷ đồng. Công ty mẹ nợ nhiều hơn nên hiện nay có đến 7 ngân hàng là chủ nợ đang bàn hướng bị tái cơ cấu Công ty Phương Nam. Trong đó có ngân hàng đồng ý khoanh nợ 3-5 năm, các ngân hàng khác góp vốn để trở thành cổ đông rồi bơm tiếp vốn để công ty hoạt động hiệu quả trở lại", ông Lâm cho biết thêm.

    Cũng theo người phát ngôn của Công ty Phương Nam, lộ trình tái cơ cấu nợ nần tại doanh nghiệp này chưa biết bao giờ xong. Vì vậy, công ty mong các chủ nợ thông cảm đợi khi nào có lãi sẽ trích ra 50% trả nợ ngân hàng, 50% trả nhà thầu.

    Không đồng tình với kế hoạch này, các chủ nợ đề nghị KM Phương Nam triệu tập cuộc họp khác với sự có mặt của các ngân hàng để thống nhất phương án xử lý nợ. Ông Bùi Ngọc Thượng, Quản đốc Công ty TNHH Xây dựng Tân Việt Tín (TP HCM) cho rằng không còn tin vào lời hứa nào của lãnh đạo KM Phương Nam vì nhiều lần hẹn trả nợ nhưng không thực hiện.
    Người phát ngôn Nguyễn Hồng Lâm (áo xanh, thứ hai từ phải qua) cho biết ông Khuân ở Mỹ, ký bổ nhiệm ông Quế áo trắng cạnh bên) làm giám đốc KM Phương Nam rồi gửi quyết định về từ Mỹ. Có mặt tại buổi họp chiều ngày 21/9, ông Quế ngồi im, không nói lời nào. Ảnh: Thiên Phước

    "Công ty chúng tôi xây dựng nhà ăn cho KM Phương Nam nhưng trước khi bay qua Mỹ ông Khuân nhiều lần hứa trả nợ mà không trả. Sau đó thuộc cấp của ông Khuân có văn bản hẹn trả nợ nhưng cũng không giữ lời. Vài ngày nữa chúng tôi sẽ kiện ra tòa để đòi nợ KM Phương Nam", ông Thượng khẳng định.

    Cùng quan điểm này, 10 nhà thầu chủ nợ của KM Phương Nam cũng thống nhất tuần sau nộp đơn ra tòa nhờ pháp luật can thiệp các khoản nợ tại công ty của ông Khuân.

    Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Phương Nam là doanh nghiệp thủy sản thứ hai, sau Công ty Bình An của nữ đại gia Phạm Thị Diệu Hiền, lún sâu vào nợ nần. Là một thành viên của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), Phương Nam còn ra đời trước Bianfishco gần 10 năm, quy mô vốn cũng thuộc vào loại khá trong các doanh nghiệp cùng ngành.

    Trong phần thông tin tự giới thiệu về mình trên website công ty, Phương Nam thành lập tháng 8/1998 với số vốn đầu tư 17 triệu USD (gần 360 tỷ đồng), tổng công suất năm 2010 đạt 11.000 tấn. Thị trường xuất khẩu chủ yếu của công ty này là Mỹ, Nhật, EU, Canada và Trung Đông trong đó Mỹ chiếm hơn 50%. Doanh thu năm 2010 của công ty này vào khoảng 120 triệu USD.

    Thủy sản là lĩnh vực xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, kim ngạch 8 tháng đầu năm nay đạt gần 4 tỷ USD.

    Thiên Phước
  4. anhthitn2010

    anhthitn2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/09/2012
    Đã được thích:
    27
    Sao lần nào bak mở pic cũng có mỗi tôi vào phát ra ngay nhể=))
  5. thailo2011

    thailo2011 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Đã được thích:
    1.308
    lảm nhảm giề đới cụ...2 ngày nghỉ không yên hả
  6. knd2011

    knd2011 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Đã được thích:
    687
    bác biết chú 34 tuổi ấy con ai không?, con nhà nòi đó, người đã sáng lập và đưa ACB đến tầm cao trong HT NH, mấy ông kia xét cho cùng cũng chỉ làm thuế, và đây chỉ là tai nạn nghề nghiệp chứ không phải bản chất, nay ACB được trả lại tên cho em thì càng phát triển mạnh chứ sao.
  7. Batcamap

    Batcamap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2012
    Đã được thích:
    0
    Vì bác thấy tôi nói đúng và xem lại đi có thêm người rùi
  8. Batcamap

    Batcamap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2012
    Đã được thích:
    0
    1 khi đã váy máu thì khó gột sạch , các bậc công thần còn ko giữ được chú nhựa non là nên chi đây?
  9. Bocaus

    Bocaus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2012
    Đã được thích:
    3
    Ối giời ơi... không lên tàu thì cứ gửi tiết kiệm cho chắc ăn (tìm ngân hàng nào cho tốt), hay là ôm cục vàng cho chắc kèo?
    Ở đây hô hoán làm gì? Xèng của ai người ấy lo... hồn ai người nấy giữ!
  10. Batcamap

    Batcamap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2012
    Đã được thích:
    0
    Chú lại ham hố hử chết là do ham hố thôi chú , nó đã ung thư thì chỉ có tới nhà hóa tang Hoàn Vũ

Chia sẻ trang này