Mua giá gấp đôi các cp có mệnh giá nhỏ để thâu tóm doanh nghiệp

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dvhanb, 10/06/2011.

2520 người đang online, trong đó có 174 thành viên. 00:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2921 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. dvhanb

    dvhanb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2010
    Đã được thích:
    3
    Thâu tóm DN trên sàn trong sóng tăng chứng khoán?

    Tác giả: Việt Thắng
    Bài đã được xuất bản.: 10/06/2011 06:00 GMT+7
    (VEF.VN) - Phiên giao dịch thứ Sáu ngày 10/6/2011. Bài bản sẵn có của nhóm tạo lập thị trường vẫn tiếp tục phát huy hiệu quả: kịch bản đánh lên vẫn còn nguyên giá trị của nó, thị trường vẫn nối tiếp tăng tốc. Bàn cờ chứng khoán ngày càng thú vị và đáng nghiền ngẫm. Con mã có tên “Người Hà Nội” đã “sang sông”.
    Lòng tham kép - lợi nhuận kép
    Thú vị thì có đấy, nhưng lại canh cánh nỗi lo âu. Không hiểu những doanh nghiệp niêm yết trên sàn sẽ làm thế nào để chống chọi được "âm mưu" của "lũ cá mập"? Âm mưu thôn tính ấy không phải bây giờ mới có, mà đã bắt đầu từ năm 2010 kia. Đó là sự việc xảy ra trong ngành dược, giữa hai công ty trong nước với nhau, cũng là giữa hai người vốn trước đó là bạn, nhưng chỉ sau "lời đề nghị khiếm nhã" của một người, mối quan hệ đó đã suýt biến thành "thù".
    Cổ phiếu rẻ rúng đến độ không bằng bó rau muống... Thoạt đầu nghe cứ như chuyện đùa, nhưng khi người ta lại so sánh cái cổ phiếu rẻ rúng ấy với ly trà đá thì những người có trách nhiệm của doanh nghiệp mới giật mình tự hỏi: Liệu ai đó sẽ tung ra một nắm tiền để gom hết cái mớ rau muống với trà đá của mình?
    Không phải là ít số cổ phiếu nằm trong tình cảnh "rau muống" hay "trà đá" trên. Cơn lũ quét thảm khốc từ giữa năm 2010 đến cuối tháng 5/2011 đã khiến cho vài trăm cổ phiếu về dưới mệnh giá, cho dù chỉ một năm trước số cổ phiếu này còn có giá cao gấp 2-3 lần giá hiện tại. Tha hồ mà lựa chọn!
    Đúng thật, giá cổ phiếu đã rẻ đến nỗi khiến một người dù không có tà ý cũng phải phát sinh lòng tham. Mà lòng tham trong trường chứng khoán thì đâu có xấu xa gì, thậm chí nó còn là dầu bôi trơn cho cái cỗ máy thị trường này hoạt động ấy chứ.
    [​IMG]
    Cứ thử làm phép so sánh đơn giản: toàn bộ giá trị cổ phiếu của công ty X nào đó chẳng bằng lấy 1/4 hiện giá một miếng đất của công ty đó tại một vị trí đắc địa nơi trung tâm thành phố. Mà công ty này còn đến vài ba khu đất khác như vậy nữa. Chẳng cần biết tiền trong quỹ của công ty X là bao nhiêu, chỉ riêng chừng đó mặt bằng cũng đủ khiến cho người không có được tà ý nhưng lại có được lòng tham "kép": vừa say cổ phiếu vừa mê mặt bằng.
    Không có tà ý mà còn nghĩ được như thế, không hiểu có tà ý thì sẽ phát triển tư duy đến mức nào. Giờ đây nhìn lại suốt chặng đường lao dốc của cổ phiếu, có lẽ nhiều doanh nghiệp mới ngỡ ngàng nhận ra rằng hình như đã có một chủ đích đánh xuống được tiến hành từ nhiều tháng trời qua, được tổ chức một cách khoa học và tinh vi, được che giấu bằng nhiều lá chắn, trong đó có cả sự phát ngôn và im lặng lúc cần thiết.
    Kết quả là đã có những xác nhận đầu tiên về trường hợp này, trường hợp trên sàn nọ bị mua, bị thôn tính. Đó đều là những doanh nghiệp có tiềm năng phát triển và có mặt bằng thật hợp với ngành nghề kinh doanh bất động sản, và dĩ nhiên cũng có giá cổ phiếu bèo đến nỗi nhóm người mua lại sẵn lòng trả với giá hào phóng: gấp đôi!
    Nhưng mua lại thật ra cũng không phải dễ. Muốn mua được số cổ phiếu đủ để chiếm tỷ lệ ít nhất 35% phiếu bầu trong hội đồng quản trị của doanh nghiệp, người thôn tính phải cần mẫn gom cổ phiếu từ giá cao xuống giá thấp theo suốt một chặng đường dài. Nhưng khổ nỗi, không phải cổ phiếu nào cũng có thanh khoản tốt, có những cổ phiếu chỉ giao dịch vài ngàn đơn vị/ngày. Thế nên việc thu gom cổ phiếu như thế cũng là việc nhọc công chẳng khác gì đánh cổ phiếu lên.
    Mua không đủ số trong sóng xuống thì tiếp tục gom cho đủ số trong sóng lên. Con sóng tăng của chứng khoán lần này có lẽ còn hiển hiện cái ý nghĩa thâm sâu ấy. Vốn đã sợ chết khiếp vì bán không có mấy ai mua khi thị trường lao dốc, nhà đầu tư nhỏ lẻ chỉ chăm bẳm chờ thị trường lên để tống khứ nỗi sợ hãi của mình. Cổ phiếu trôi nổi từ mọi nguồn vì thế sẽ rơi vào tay những ai đó vốn sẵn sàng trả giá cao hơn để thu gom chúng.
    Thị trường càng lên cao, khối lượng giao dịch cũng càng mạnh, nguồn trôi nổi của cổ phiếu cũng như nước bị hút vào chỗ xoáy. Chỉ mua mà không bán, mua rồi giữ chắc như vận mệnh của mình. Để đến một lúc nào đó, trong cuộc họp hội đồng quản trị của một doanh nghiệp nào đó, một cái va ly đầy cổ phiếu bất ngờ hiện ra. Từ trong cái va ly bao nhiêu công sức lao động ấy, một nhân vật lạ hoắc bất thần chui ra, tuyên bố sẽ thay thế chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị!
    Lợi nhuận kép cũng từ đó mà sinh ra: Khi thị trường phục hồi thật sự, vị chủ tịch mới của hội đồng quản trị công ty sẽ vừa bán được cổ phiếu giá cao, vừa chuyển nhượng luôn những mặt bằng đắc địa của công ty với giá khủng cho một hãng bất động sản nào đó của nước ngoài.
    Con mã đã sang sông
    Lan man thế đủ rồi, đừng bao đồng nữa. Hãy để thân ai người đó lo. Hãy quay trở lại con sóng rộn rã này. Tiếng cười đang trở lại trên khuôn mặt rạng ngời của các nhà đầu tư vừa hút chết.
    Không hiểu tại sao thị trường lại tăng nhỉ? Xuống mãi thì cũng phải lên chứ, có gì đâu mà ngạc nhiên... Thấm thoắt mà giá cổ phiếu đã tăng đến vài ba chục phần trăm trên HOSE và ba bốn chục phần trăm trên HNX - một lời lãi đáng kể cho những người cầm lái. Mà có dừng lại ở đây đâu, có khi còn tăng gấp rưỡi, gấp đôi ấy chứ.
    Niềm tin đang trở lại. Một bạn đầu tư nào đó đã trích dẫn một triết lý rất ý nhị của Sir John Templeton: "Thị trường đầu cơ sinh ra trong sự ảm đạm, lớn lên bằng sự hoài nghi, phát triển nhờ sự lạc quan và chết bởi sự thỏa mãn".
    Ảm đạm đã qua, hoài nghi mờ dần, lạc quan đang đến, thỏa mãn chưa biết chừng nào, còn hiện giờ thì bàn cờ đang chuyển thế. Đó là cái thế cuốn chiếu, vốn rất được các vị đại gia tham chiến trên cả hai mặt trận chứng khoán và bất động sản ưa thích.
    Con mã "Người Hà Nội" đã được đưa qua sông, kéo theo cả cỗ xe thanh khoản khổng lồ của nó. Cỗ xe ấy đang gần đuổi kịp con hậu có tên là "VNI" và sẽ song hành cùng với nó.
    Dường như lịch sử đang lặp lại, dường như những ngày sôi động của tháng Tư năm 2010 đang tái hiện. Thời của cổ phiếu nhỏ, giới cổ phiếu vốn bị hắt hủi sau bao nhiêu tháng trời qua, đang hồi phục bằng cả nỗi uất ức vì bị đè nén, kiên cường trong chịu đựng và hãnh tiến với vinh quang.
    Bất chấp cái chết chìm trong sự thỏa mãn đang chờ đón...
  2. dvhanb

    dvhanb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2010
    Đã được thích:
    3
    Cung tiết giảm, cầu bùng nổ, mua ngay các cp chưa tăng thời gian qua, giá thấp hơn giá trị sổ sách và mệnh giá:
    SHB: Bv=11.683, giá đang gd=8.800
    HBB: Bv=10.265, giá đang giao dịch=9.200
    [r2)]
  3. dvhanb

    dvhanb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2010
    Đã được thích:
    3
    HBB bắt đầu trần rồi.

    Chúc mừng các bác đã vào hàng!

Chia sẻ trang này