Mùa xuân đến muộn ...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi corebanking, 07/03/2008.

2266 người đang online, trong đó có 906 thành viên. 16:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 943 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. corebanking

    corebanking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân đến muộn ...

    Cái lạnh tê người của những đợt không khí lạnh đã qua đi để lại một chút dư âm se se lạnh đầy quyến rũ. Năm nay, mùa xuân đến muộn, người ta không còn được thưởng thức cái cảm giác se lạnh của những buổi mưa phùn lất phất, những cái ôm nhẹ nhàng ấm áp của "người ngồi sau", ngồi ngắm những bông hoa tươi tắn đang khoe sắc. Không khí lạnh kéo dài để rồi qua đi, người ta ngơ ngẩn tiếc nuối nhìn những cành cây khô trút lá, gió thổi xào xạc như cởi bỏ nốt những tàn dư cũ kỹ trên thân cây nhằm đón chờ một năm mới, những cánh chồi non bắt đầu nảy lộc, mơn mởn sắc xanh, tràn trề nhựa sống ...
    Một năm qua đầy giông bão và cơ hội đối với NĐT và một năm mới nhiều thử thách, con đường gian nan khiến không ít những NĐT phải chùn chân mỏi gối, thị trường như đã gần khô cạn nguồn lực, khô cạn tinh thần, khô cạn máu và nước mắt ...
    Hai ngày qua, những "cơn mưa xanh" đã làm vơi đi phần nào nỗi khắc khoải, dằn vặt đối với những ai "chết cổ", như một sa mạc khô cằn lâu ngày gặp được những cơn mưa mát lành. "Cỏ cây hoa lá" bỗng chợt bừng sáng, vui tươi, khuôn mặt các NĐT rạng rỡ ... tuy nhiên, trong ánh mắt vui đó vẫn phảng phất lo âu, mong ngóng ...
    "Dân chơi cổ phiếu" nghĩ gì ? Nền kinh tế đã phải oằn lưng, gồng mình gánh chịu những "cơn mưa" lạm phát, sức ép về tăng trưởng, gánh nặng cam kết khi gia nhập WTO, và nỗi lo về tiền tệ chứng khoán ...
    Chúng ta không thể để lạm phát lên cao, vì nếu thế, đại đa số người dân (chiếm đến 70%) rơi vào hoàn cảnh phải thắt lưng buộc bụng, thiếu ăn và nghèo đói. Người dân sẽ hạn chế chi tiêu, cầu tiêu dùng giảm sẽ làm cho các doanh nghiệp gặp khó khăn trong vần đề đầu ra sản phẩm dẫn đến tăng trưởng chậm chạp. Nền kinh tế phát triển ỳ ạch, kém sự năng động và không hiệu quả. Chưa kể những tác động xấu đến xã hội như thất nghiệp, tệ nạn, cao hơn là cướp bóc (nghèo túng sinh ra túng quẫn, làm liều ...). Những hệ luỵ ấy ngày chưa thể nhìn được ngay trước mắt mà nó là kết quả trong tương lai của lạm phát ...
    - Chúng ta muốn vươn vai sánh ngang với các cường quốc ? Muốn trở thành "con rồng cháu tiên" ? Trước hết, chúng ta phải thể hiện nội tại bản thân mình xứng đáng được như vậy ? Những lời hứa, những lời cam kết mà VN khi gia nhập WTO cần phải được giữ vững. Người ta sẽ không bao giờ tôn trọng một người "hứa thật nhiều mà thất hứa cũng thật nhiều". Hãy lấy "chữ tín" để vươn mình đạp ra biển lớn ...
    - Nền kinh tế đang trải qua một giai đoạn khó khăn đầy thử thách. Những tác động tiêu cực của kinh tế thế giới, lạm phát đã khiến ta lúng túng trong điều hành tiền tệ, "chứng trường", "máy đo nhiệt độ" của "cơ thể kinh tế" đang bị bóp méo bởi một phần những hành vi xấu, một phần tâm lý của người dân đất Việt. Khoan hãy vội lên án những hành vi tiêu cực, hãy nhìn lại bản thân khi đưa ra một quyết định cho cuộc đời "chứng trường" của mình... "Thị trường luôn luôn đúng" Vâng, nó sẽ đúng nếu ....rất nhiều, rất nhiều yếu tố lý do ... nhưng hãy tin vào bản thân, hãy suy nghĩ kỹ trước khi hành động ... để rồi không hối tiếc khi đã làm, đừng kêu ca khi gặp rủi ro ... hãy chấp nhận thất bại để rồi vững bước. Chẳng ai có thể cứu được chúng ta nếu không biết đoàn kết tự cứu lấy mình.
    Có ai đó nói lại với tôi một câu (chắc cũng nhắc lại lời của ai đó à thôi) Khi chúng ta đã có can đảm nhìn số tiền của mình giảm tới 40% thì hãy có can đảm nhìn cổ phiểu của mình tăng 40%. Nếu không làm được như thế, chỉ có thể là "chơi chứng" mà thôi.
    Năm nay, mùa xuân với "play dân" chứng đến muộn ...
    -------------------------------------------------------------
    Chịu trách nhiệm nội dung Corebanking
    Ghét chim lợn
  2. corebanking

    corebanking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Đã được thích:
    0
  3. corebanking

    corebanking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ các nhà đầu tư tại VN lại "mong ngóng" thông tin của thị trường quốc tế như hiện nay. Nhớ ngày trước, mỗi lần đặt lệnh mua "chứng", mình chỉ xem thằng đấy ngành nghề gì, thị phần ra làm sao, lờ đờ của nó thế nào, giá chứng là bao nhiêu và cũng lắm là diễn biến giao dịch của nó. Thế mà giờ đây, mọi mối quan tâm hầu hết lại lao vào giá vàng tăng hay giảm, đồng USD của Mẽo lên hay xuống, giá dầu cao hay thấp, chứng thế giới như nào ?? Có lẽ, bà con buôn chứng nhà mình đã "mở rộng tầm mắt" sau đợt suy giảm chứng kéo dài này. Cảm giác, chúng ta, những con dân Việt Nam, hình ảnh là con trâu và những cái cày đang hì hục cày bừa trên mảnh ruộng của mình bị những NĐTNN đang xỏ thừng vào mũi dắt hướng nào phi theo hướng ấy. Dù sao thì cũng do cái lợi trước mắt mà gây ra, bỏ lại sau lưng những mảnh ruộng bát ngát lúa, thành quả của việc...kéo cày.
    "Vừa ăn cắp, vừa la làng" đấy có phải là bản tính của một người VN yêu nước ? Chúng ta cầm tiền, ra quyết định mua chứng, giá lên, chúng ta vui cười hả hê vì mình quyết định đúng, chúng ta có thể khoe khoang rằng mình là ngưòi tài giỏi, có tầm nhìn tốt. Giá xuống, thay vì ngồi ngẫm nghĩ cho việc có nên cut loss hay chuyển hướng đầu tư, chúng ta lại kêu gào đòi chính phủ kéo nó lên, chúng ta đổ tại nguyên nhân khách quan, phải do chính phủ điều hành chứ không phải tại bản thân mình "ngu dốt". Không chịu thừa nhận sai lầm của bản thân, không chấp nhận sự thật và luôn cố đi ngược xu thế, đó là một đặc tính "chết người" của hầu hết các nhà buôn chứng.
    Nếu em là một "trader" em sẽ nghĩ:
    - Thừa biết là đợt tăng giá này có tính tạm thời và không ổn định (cái này em khỏi cần phải dẫn chứng vì trong lòng mọi người tự biết) chính phủ chỉ "giữ giá" cho chứng khỏi khủng hoảng chứ không có nhiệm vụ "sút" nó từ dưới 600 lên tới 1000 được (cái này đuợc quyết định bởi niềm tin và tình hình thực tại)
    - Ai cũng biết là cái thị trường này là thị trường phụ thuộc "tâm lý". Ai cũng chẳng tin tưởng gì vào cái thị trường "hôm trước FL toàn bộ, hôm sau CE toàn phần". Cái tâm lý "ăn cướp đánh nhanh thắng nhanh" nhiều hơn là cái tâm lý "ăn no chắc bụng". Thê nên tạo thành một cái vòng luẩn quẩn "thắng thua thắng thua thua thua thắng" "thắng thắng thua thua thua thắng thua". ****
    - Bị lỗ nặng quá nên một hai phiên lên chẳng có ý nghĩa gì, em sẽ án binh bất động. Nhưng nếu không thua lỗ nhiều, em sẽ "sút" không thương tiếc chứng đi đơn giản vì em lo ngại tình hình tài chính vẫn chưa có gì là ổn định (ăn non thoai) (bọn NN nó thế đấy)
    - Hiện tại thì giá vàng xuống, giá USD "có vẻ" hồi phục, có thể nó là một "tín hiệu" hồi phục của kinh tế Mẽo (giải quyết được vấn đề tâm lý thôi chứ thằng mẽo theo thiển ý của em chả ảnh hưởng gì đến mịe cái thị trường VN mình cả) http://www.vneconomy.vn/?home=detail&page=category&cat_name=01&id=a2cf0884bd3ee7
    - Niềm tin vào thị trường hiện tại của em đã mai một quá nửa, nếu chỉ có động thái can thiệp của chính phủ thì lợi dụng một vài phiên tăng giá nữa là iem "té" (nên nhớ ,CP chỉ giữ giá cho chứng thôi)
    - Các bác ở đây "hoang tưởng" quá, trừ những thằng có mục đích hô up, các bác ở đây nào là "lên 1.100" hay Uptrend xuất hiện đều chỉ là lời nói xuông, chẳng có căn cứ dẫn chứng cụ thể gì cả, vừa phản cảm vừa mất niềm tin với thị trường ...
    - Một điều lạ là: cứ mỗi khi vào đây thấy hô up nhiều hơn down là y như rằng hôm sau thị trường "tèo" một cách thảm hại và ngược lại, ai cũng nghĩ nó xuống thì y như rằng nó phọt thẳng lên trời. Có ai cứu được mình không ngoài bản thân không chịu suy nghĩ mà chỉ đi theo...nhặt rác ? Hãy chịu trách nhiệm bởi hành động của mình chứ đừng giương cổ họng ra kêu gào cứu giúp...Cách cứu duy nhất bây giờ là mỗi nhà đầu tư tự cứu mình thôi. Cái điều đấy ai cũng hiểu và ai cũng "cố tình " không hiểu ...
    - Nếu em là "trader" ngày mai em sẽ .... ----------------------------------------------------------------

    Chịu trách nhiệm nội dung Corebanking
    Ghét chim lợn
  4. dadieu55

    dadieu55 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    0
  5. H3H

    H3H Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    4
    Tôi có môfi một câu, đéo ai lo cho túi tiê?n cu?a bạn, đơn gia?n thế thôi. Chú na?o hô up hay down nó chă?ng thư?a cơm suốt nga?y lên mạng kêu ga?o đâu, tự mi?nh nhận xét va? quyết định, tiê?n la? cu?a bạn .
    CP lo cho TTCK vi? đấy cufng la? túi tiê?n cu?a CP, chấm hết, nó chết thi? hậu qua? thế na?o nhi?, co?n sống thế na?o, lên đơ?i hay dặt dẹo thi? pha?i phụ thuộc va?o chính chúng ta, nhưfng nha? đâ?u tư. Có điê?u tôi khă?ng định la? nó nhất định ko thê? chết, sống thế na?o mới la? vấn đê? thôi .
    Chúc mọi ngươ?i sáng suốt lựa chọn!
  6. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Đến hoa đào bây giờ mới nở đẹp nhất, rực rỡ nhất cơ mà bác. Mùa xuân đến muộn nhưng xuân cũng đã đến rồi
  7. corebanking

    corebanking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Hài, em vừa mới nhận được một PM, nội dung đại loại như này: Thằng ch**, mày biết gì mà bảo là chim lợn, mày chơi được bao lâu rồi, có bỏ tiền ra chơi không mà "ti toe" ... chết cười, tự nhiên có người động lòng ạ ...
    -Vầng, kính thưa kụ vừa mới PM cho con ạ, con chỉ bắt đầu tập tọe chơi chứng từ năm 2003, hồi đấy con mới chỉ là sinh viên năm thứ 3 thoai, cũng thích lô đề cờ bạc nên ngày ngày trốn học cắp bút theo hầu các kụ bên VST ( hồi đầy chỉ là một diễn đàn bé tý thôi ) iem nhớ không nhầm thì cái ngày xa xôi ấy người ta dùng kiến thức để tranh luận chứ không "hô hào" chim lợn như bây giờ đâu ạ. Đơn giản vì thị trường ngày ấy cũng chẳng mấy người quan tâm, lình xà lình xình nhưng anh em vui vẻ đoàn kết ra phết đấy ạ. Các nhận định, kiến thức được đưa ra toàn dựa trên cơ sở tính toán, phân tích đầy đủ khiến nguời ta "tâm phục khẩu phục" chứ không phải là tin vịt như bi giờ đâu. Em nhớ các thành viên rất đoàn kết và hay trêu chọc vui đùa lắm, một nhaque Đà Nẵng chuyên chăn bò vui nhộn hóm hỉnh nhưng kiến thức cực khủng (trên VST vẫn còn lưa những bài phân tích, nhận định của nhaque về thị trường với cách hành văn mạch lạc, dễ hiểu và vui nhộn) một thanhmai Sài Gòn nhẹ nhàng sâu lắng nhưng kiếm tiền thì vãi, một Soncanh Hà Nội khó tính nhưng nhiệt tình và giàu tri thức (luôn share sách hay cho anh em), một kiencuong "giàu" cảm xúc mỗi khi thị trường xuống ... và còn rất nhiều, rất nhiều các cao thủ nữa, lâu rồi rất lâu rồi không thấy họ xuất hiện, dù họ có đi đâu về đâu nhưng vẫn luôn để lại trong tôi những ấn tượng tốt đẹp và nhớ mãi vì họ kiếm tiền bằng "tri thức", bằng tài năng thật sự và khiến mọi người nể phục. Cái lứa của tôi, loi_cu_ta_ve, langtoideplam ... thì cũng chỉ là sinh sau đẻ muộn, mỗi người có một hướng khác nhau ... người thì âm thầm theo dõi thường xuyên nhưng chỉ đưa ra những nhận định cho riêng mình, người thì hô hào, người thì quay đi qua lại dở hơi như...iem.
    - Có ai bảo là chơi chứng lâu là không thể thua lỗ đâu nhở ? Mọi người hỏi danh mục của em. Vầng, cũng chẳng dấu giếm làm gì vì đàng nào thì em cũng thua toét đít ra rồi:
    - TK: 100% CP
    - 20% mạo hiểm (em thích cờ bạc mờ) cho CP tụt giá nhiều nhất trong đó có GTA ...
    - 25% cho CP an toàn giá giảm ít, thanh khoản cao (iem gọi là an toàn) trong đó có BF1...
    - Còn lại em tất tay cho CP tăng trưởng trong đó có TAC ...
    Nhưng đối với cái thị trường rối ren như này, thì coi như xong phim. Chẳng có gì ngoài hai chữ: lỗ nặng.
    - Còn tiền bỏ ra ư ? Nhiều hơn là bác tưởng đấy
    - Thế đấy, bác chim lợn nào đấy thoả mãn rồi nhé. Em không ghét bác vì iem lỗ mà em chỉ đơn giản là ghét chim lợn thôi.--------------------------------------------
    Chịu trách nhiệm nội dung Corebanking
    Ghét chim lợn
  8. CuChiPheo

    CuChiPheo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Châu Quỳ mà không có bảo vệ thì bỏ mẹ!Báo ******* với y tế gọi số bao nhiêu nhỉ?
  9. dadieu55

    dadieu55 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    0
    mọi người tưởng bác phe down , nhưng đọc lại tiêu đề topic của bác mới nhận ra bác phe up.
  10. trungdang80

    trungdang80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Đã được thích:
    111
    Hoa đào ở cơ quan tôi đang nở đẹp lắm!
    Giờ mới là thời điểm đẹp của mùa xuân, hết lạnh thì CK sẽ ấm lên thôi!
    Năm sau mà lạnh như năm nay tôi sẽ bán CP sớm để tránh rét!

Chia sẻ trang này