Năm mới nói chuyện cũ->Quan liêu giữa thủ đô thế này thì làm sao VN khá được???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi cuongpp, 31/12/2008.

6608 người đang online, trong đó có 904 thành viên. 13:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 149 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. cuongpp

    cuongpp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Năm mới nói chuyện cũ->Quan liêu giữa thủ đô thế này thì làm sao VN khá được???

    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=241218&ChannelID=3

    30 năm đèn dầu? giữa thủ đô

    30 năm qua, nhà nhà có điện, chỉ riêng nhà bà Dần vẫn dùng đèn dầu và nến
    TT - Những ngày cận tết, nhà nhà bừng sáng ánh đèn điện, phố xá lấp lánh sắc màu nhưng bà chỉ lo sắm... vài cây nến. Đó là vật dụng có thể thắp lên ánh sáng trong đêm giao thừa. 30 năm qua, hai mẹ con bà vẫn âm thầm sống trong cảnh đèn dầu và không có hộ khẩu.

    Đó là chuyện của bà Đặng Thị Dần, số nhà 10, ngách 41, ngõ 127 đường Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội. Từ trung tâm quận Ba Đình tới nơi bà ở chỉ mất chừng 5 phút chạy xe. Đó là một phường trung tâm quận Ba Đình - quận trung tâm thủ đô Hà Nội. Thế nhưng ba thập kỷ qua, bà vẫn sống nhờ ánh sáng của "đèn trời" và ánh đèn dầu.

    Giấc mơ dưới ánh đèn dầu

    Ông Nguyễn Tiến Hùng - tổ trưởng tổ 56, cụm 7, phường Liễu Giai, nơi bà Dần đang sinh sống - xác nhận 30 năm qua đúng là gia đình bà Dần chỉ được xem như người ngoại tỉnh. Chưa có hộ khẩu Hà Nội, đèn dầu và nến là thứ thắp sáng duy nhất của gia đình.
    Nhà bà không có cửa chính, cũng không có cửa sổ. Đứng bên ngoài có thể nhìn tỏ mọi thứ. Đó là một căn hộ cấp bốn, cao hơn 3m, rộng khoảng 18m2 được lợp tạm bằng tấm ximăng. "Mấy ngày qua, Hà Nội lạnh thấu xương, rét cắt da thịt, đêm nằm gió lùa thẳng vào nhà buốt như kim châm vào thịt" - bà rầu rĩ.

    Nhắc đến chuyện nhập hộ khẩu, chuyện ba thập kỷ sống trong cảnh đèn dầu? nước mắt bà giàn giụa. Bà nói ngôi nhà mình đang ở do cơ quan chồng bà - Xí nghiệp Lắp máy số 1 (nay là Tổng công ty Lắp máy VN) phân cho và ở ổn định từ năm 1977 đến nay. Bà kể: "Cuối năm đó, ông ấy bệnh nặng vì lao lực, phần vì thương tích trong kháng chiến chống Pháp, ốm yếu sau đó phá ra gan rồi mất cuối năm 1978. Lúc đó ba mẹ con chưa ai có hộ khẩu ở tại Hà Nội. Nhà cũng không có điện thắp sáng". Sau đó, tất cả những giấy tờ chồng bà để lại như giấy tờ phân nhà, sổ hưu, giấy chứng nhận, huân huy chương bị thất lạc nên làm thủ tục gì cũng khó.

    Bà nhớ lại: "Năm 1986, tôi có đề đạt nguyện vọng muốn nhập hộ khẩu ở phường Cống Vị, Q.Ba Đình (lúc đó chưa tách sang phường Liễu Giai - PV). Khi đó anh Trường - cán bộ hộ tịch phường - có đưa bản khai nói tôi khai đầy đủ rồi về quê gốc xin xác nhận. Tôi về quê và hoàn thành xong mọi thủ tục như anh ấy hướng dẫn, cả cắt hộ khẩu. Hôm gặp anh gửi giấy tờ, anh ấy nói bây giờ khó lắm... bảo cứ về hôm khác hướng dẫn thêm".

    Bà cho biết sau đó anh cán bộ này chuyển công tác, những giấy tờ bà làm không biết bộ phận nào giữ. Lúc đó bà ngỏ ý muốn được mắc đường điện để có ánh sáng trong nhà nhưng ai cũng bảo không được. Hộ khẩu chưa có ai dám cấp điện cho. Bà đành âm thầm sống trong cảnh đèn dầu và ngóng đợi được nhập khẩu Hà thành, mơ nhà có ánh đèn điện nhưng rồi giấc mơ đó vẫn không đến.

    "Gần đây nhất, đầu tháng 1-2008 tôi có hỏi anh Nam, cán bộ hộ tịch phường Liễu Giai. Anh ấy nói trường hợp của tôi chỉ có thể làm tạm trú vì giấy tờ phân nhà của chồng tôi bị thất lạc. Đồng thời chỉ dẫn tôi về quê xin xác nhận. Nói thật tôi đã xa quê hơn 30 năm rồi, những người đương quyền giờ cũng đã mất. Ngày trước đã cắt khẩu, bây giờ ai quản lý mình nữa nên sao có thể xin xác nhận được" - bà Dần lo lắng.

    "Bà ấy? không có nhu cầu"

    Theo bà Nguyễn Phương Thùy - phó chủ tịch UBND phường Liễu Giai, mặc dù gia đình bà Dần thuộc diện nghèo nhưng trên thực tế vẫn thuộc diện KT3, chưa nhập khẩu Hà Nội nên không thể xếp vào danh sách hộ nghèo trong phường. "Điều này đồng nghĩa với các ngày lễ tết, dịp tặng quà? bà đều không được hưởng các nguồn hỗ trợ từ chính sách" - bà Thùy nói.

    Tình cảnh sống không hộ khẩu, không có điện suốt 30 năm giữa thủ đô của gia đình bà Dần cả tổ dân phố và ban vận động khu dân cư đều khẳng định có biết. Tuy nhiên, bà Nguyễn Phương Thùy nói việc nhập khẩu cho bà Dần bên ******* hộ tịch phường đã có hướng dẫn về quê xin xác nhận nhưng bà không làm! Nhắc chuyện bà sống trong cảnh đèn dầu thì bà Thùy không biết. Bà Thùy còn hỏi: "Tại sao nhà bác ấy bị cắt điện?!".

    Ông Trần Nhật Quang, chủ tịch UBND phường Liễu Giai, khẳng định biết chuyện của bà Dần từ khi còn là ******* phường. "Bà ấy sống ở mức nghèo khổ, hộ khẩu ngoại tỉnh". Theo ông Quang, việc bà Dần sống trong cảnh đèn dầu suốt thời gian dài không phải phường không tạo điều kiện mà do bà Dần... không có nhu cầu. "Tôi chưa từ chối một cái đơn nào xin xác nhận về nhu cầu sử dụng điện của bà ấy. Do bà ấy không có nhu cầu nên mình không thể ép người ta phải dùng được. Bây giờ bà ấy làm đơn, tôi xác nhận ngay, chẳng lẽ phường lại chủ động làm đơn thay bà ấy" - ông Quang lý giải.

    Đúng là botay.com với chính quyền địa phương

Chia sẻ trang này